Mẹ của HCV SEA Games wushu Dương Thúy Vi: 'Muốn ôm con cũng không được!'

14/05/2022 08:49 GMT+7

Chứng kiến con gái giành HCV SEA Games 31 trên sân nhà, mẹ của VĐV wushu Dương Thúy Vi không kìm được sự vui sướng nhưng cũng cảm thấy chạnh lòng.

Highlights SEA Games: Nữ hoàng wushu Dương Thúy Vi đẹp hút hồn trong bài biểu diễn kiếm thuật

Bà Nguyễn Thị Nhạn có mặt ở Nhà thi đấu Cầu Giấy từ sớm, chứng kiến con gái Dương Thúy Vi biểu diễn xuất sắc và giành HCV ở nội dung kiếm thuật nữ nhưng lại có cảm xúc lẫn lộn. Bà vui vì Thúy Vi đạt thành tích cao như mong muốn nhưng cũng buồn vì chỉ có thể đứng nhìn con gái từ xa.

Dương Thúy Vi với phần thi biểu diễn kiếm thuật

Giang Lao

Kể từ sau phần biểu diễn kiếm thuật đạt số điểm cực cao 9,70, cô gái vàng Dương Thúy Vi không thể dành nhiều thời gian cho gia đình vì “bận rộn” với truyền thông. Trong khuôn viên nhà thi đấu, nữ VĐV wushu đi tới đâu cũng bị các phóng viên săn đón. Đứng bên ngoài vòng vây của hàng chục ống kính, máy quay, bà Nhạn cảm thán: “Muốn ôm con cũng không được!”.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, mẹ Thúy Vi cho biết: “Tôi cũng rất xúc động, dù trải qua nhiều lần thế này rồi nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất hồi hộp, đặc biệt là năm nay Vi giành được HCV trên sân nhà. Tuy nhiên, tôi cũng hơi chạnh lòng một chút khi không thể ôm con một cái để chúc mừng”.

Dương Thúy Vi năm nay 29 tuổi, sở hữu gương mặt xinh xắn, được nhiều người gọi là hot girl wushu và vẫn chưa lập gia đình. Nói về việc này, bà Nhạn tiết lộ: “Mọi người cũng đang động viên cháu Vi là sau SEA Games hãy cố gắng tiến tới lập gia đình. Kể cả Thúy Vi có muốn tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp thì mình cũng muốn con lập gia đình để bố mẹ bớt lo lắng một chút, vì cũng nhiều tuổi rồi. Tôi rất mong có rể và có cháu để ẵm bồng”.

Mẹ VĐV Dương Thúy Vi muốn con lấy chồng sau khi đoạt huy chương vàng

Ban đầu, khi phóng viên xin phỏng vấn, bà Nhạn tỏ vẻ ngại ngùng. Tuy nhiên, khi đã đi sâu vào câu chuyện, mẹ của Thúy Vi như được trút bầu tâm sự mà bấy lâu nay bà ít nói với ai. Đôi mắt ngấn lệ, mẹ Thúy Vi kể: “Khi cháu đi thi đấu hay tập luyện xa nhà thì tôi lo lắm, rất sốt ruột. Thành tích thì ai cũng muốn nhưng nếu chẳng may chấn thương, kiếm nó vào tay, vào mắt là điều bình thường, không thể tránh khỏi. Có đợt Vi tập huấn ở bên Trung Quốc, kiếm sượt vào má, may là vào má thôi, không vào mắt. Khi đó, cháu gọi về kể, tôi lo lắm. Đầu gối của cháu cũng rất yếu và hay đau. Mỗi khi về nhà thì khổ lắm, lấy nước nóng, nước lạnh ngâm chân vì đau, ốm thì không được uống thuốc vì sợ dính doping, vất vả lắm”.

“Con mình mà, có mỗi cô con gái thôi, chẳng may làm sao thì... Ngày trước, có khi tôi đã nói là thôi con ơi, phấn đấu có huy chương rồi thì đi làm cái khác, lập gia đình cho mẹ chứ mẹ lo lắm. Ngày xưa tôi đẻ Vi nó nhỏ quá, chỉ có 2,3 kg thôi. Mình cứ nghĩ là cho cháu tập võ cho khỏe mạnh nhưng không ngờ nó bắn duyên và thành cái nghiệp luôn. Vi rất đam mê nên thành ra là mình cũng để cháu theo, chứ thực ra ngày xưa tôi cũng thấy sợ lắm, vì con gái mà, còn nghĩ tới chuyện gia đình, sinh con đẻ cái các thứ. Là phụ nữ thì bọn tôi bao giờ cũng phải nghĩ đến điều đó”, bà Nhạn trải lòng.

Với HCV ở nội dung kiếm thuật nữ, Dương Thúy Vi đã sở hữu tổng cộng 5 chiếc HCV SEA Games ở bộ môn wushu. Trong ngày 14.5, nữ VĐV này sẽ tiếp tục tham gia 2 nội dung là thương thuật và trường quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.