Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ

21/12/2023 18:00 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất cách mạng Tây Ninh, nơi có căn cứ Dương Minh Châu nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây cũng là nơi đặt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngay từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng truyền thống cách mạng oanh liệt của quê hương qua những lời hát ru của bà, của mẹ về một "miền Đông gian lao mà anh dũng, hăng hái chiến đấu chống quân thù". Tuổi vừa tròn mười tám, đôi mươi, tôi lên đường theo quân ngũ. Ngôi trường tôi theo học là Trường Sĩ quan Công binh, đứng chân trên vùng đất Bình Dương, xưa kia nổi tiếng với chiến khu Đ trong chiến tranh giữ nước và ngày nay đang hăng hái xây dựng đất nước với rất nhiều khu công nghiệp lớn, nhỏ.

Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ- Ảnh 1.

Trong đời quân ngũ của mình, bước chân tôi đã đặt qua khắp các tỉnh miền Đông

TGCC

Trong đời quân ngũ của mình, bước chân tôi đã đặt qua khắp các tỉnh miền Đông: lúc hội quân, diễn tập thao trường ở núi Bà Đen, Tây Ninh; khi tham gia bắn đạn thật ở núi Mây Tàu, Trường bắn Quốc gia Khu vực 3; khi đi xây dựng các công trình đường biên giới, chốt biên giới ở vùng biên tỉnh Tây Ninh, Bình Phước; rồi làm công tác dân vận, cùng ăn cùng ở với bà con vùng kinh tế khó khăn tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai; giúp đồng bào dân tộc phát triển văn hóa, xây dựng kinh tế, dò - phá - gỡ bom mìn ở vùng biên giới tỉnh Tây Ninh, Bình Phước hoặc cùng đơn vị hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19 ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương...

Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ- Ảnh 2.
Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ- Ảnh 3.
Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ- Ảnh 4.

Trong từng con người miền Đông luôn vững niềm tin với một quyết tâm, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"

TGCC

Được đi nhiều nơi cho tôi cái nhìn bao quát hơn về vùng đất và con người miền Đông Nam bộ, tận mắt chứng kiến những đổi thay tích cực trên vùng đất này.

Trong chiến tranh, miền Đông Nam bộ là chiến trường chiến lược trọng điểm, nơi chiến tranh diễn ra rất gay go và ác liệt. Chiến tranh đi qua, để lại vùng đất miền Đông xơ xác, hoang tàn và lạc hậu. Thương mảnh đất này, với truyền thống bất khuất hào hùng, bao lớp người đã chung tay xây dựng lại, biến miền Đông trở thành nơi an cư lạc nghiệp của bao người.

Tôi vẫn nhớ tuổi thơ khó khăn ở vùng đất Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, những con đường đất đỏ mù mịt bụi vào mùa khô và ướt nhẹp, trơn trượt bùn đất vào mùa mưa. Những căn nhà nhỏ lúp xúp bằng gỗ, đất, lợp lá nép dưới rừng cây, tán cao su, mưa xuống thì dột rất nhiều chỗ. Trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ đường. Nhưng giờ đây về lại thăm quê, những con đường đã được trải nhựa, bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại cho người dân. Nhà cửa xây dựng khang tranh, sạch sẽ, có nhiều nhà mái bằng, có nhà còn sắm sửa được cả xe máy, tủ lạnh, tivi. Trên vùng đất biên giới hoang sơ năm xưa, đã từng là nơi đứng chân của Trung ương Cục miền Nam, nay đã hiện diện một khu dân cư biên giới khá trù phú, đầy đủ cơ sở hạ tầng, người dân có cuộc sống tươi mới ấm no bình yên nơi biên giới.

Người miền Đông nghĩa tình lắm! Tôi nhớ những cái tết trong quân ngũ, cùng đồng đội đón mùa xuân trong đơn vị, cùng tự tay gói bánh chưng bánh tét, cùng quét dọn sửa sang trang trí đơn vị và tham gia những trò chơi dân gian. Điều đặc biệt trong cái tết ở đơn vị là những món đặc sản của quê hương miền Đông được gia đình các em lính mang theo vào đơn vị để các em đỡ nhớ nhà. Nào là xoài cát Hòa Lộc đạt chuẩn VietGAP của Xuân Lộc, khô cá kìm - đặc sản ngon của hồ Trị An, chả cá Vũng Tàu, mực khô cá khô một nắng, nước mắm Trí Hải, nem chua Xuyên Mộc, hạt điều rang muối Bình Phước, nho Bình Thuận, muối tôm và bánh tráng phơi sương Tây Ninh... Ở trong đơn vị nhưng các em được thưởng thức những đặc sản quê hương ở khắp vùng đất miền Đông mà thân nhân các em mang theo, đon đả mời bạn bè đồng đội cùng ăn. Người miền Đông vốn rộng rãi, thân thiện, chân tình là thế.

Tôi luôn tự hào về lòng tốt và sự hào hiệp của con người miền Đông, mọi người đối xử với nhau bằng trái tim nồng ấm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn mở lòng cho đi. Trong đợt dịch bệnh Covid-19, tôi cùng đồng đội của mình tham gia tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Bình Dương, tôi đã được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc tình người miền Đông - nhân ái, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong dịch bệnh, khó khăn, hoạn nạn.

Trong chiến tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động xây dựng đất nước người miền Đông cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, tư duy năng động, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình mới để xây dựng quê hương. 

Để vùng đất miền Đông phát triển thì con người luôn luôn là yếu tố quyết định. Trong từng con người miền Đông luôn vững niềm tin với một quyết tâm, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lời Bác Hồ hằng mong. Trong tương lai gần với sân bay quốc tế Long Thành cùng các tuyến cao tốc, đường giao thông huyết mạch, với cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải sẽ giúp vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ phát triển bứt phá, rạng ngời hơn nữa.

Đông Nam bộ hôm nay đang đổi mới hội nhập, là "vùng đất hấp dẫn" để mọi người dân trên khắp đất nước tìm về xây dựng cuộc sống, an cư lạc nghiệp; là vùng đất phát triển năng động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khách du lịch, bạn bè quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác. Nhìn vùng đất miền Đông đang phát triển đổi thay từng ngày với những công trình, dự án, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hiện đại, tôi lại càng yêu và tự hào về vùng đất năng động, hào khí, nghĩa tình này.

Miền Đông trong bước hành quân của người lính trẻ- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.