Ngoài bệnh nhân trên, Bệnh viện Quân y 121 vừa điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, trong đó có sản phụ bị rắn độc cắn và bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.
Ngày 17.9, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, cho biết nam bệnh nhân T.N.N.T (47 tuổi, ở xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục tốt.
Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường loại 2, tăng huyết áp, tăng lipid máu. Trước khi nhập viện cấp cứu 4 ngày, bệnh nhân nhiều lần uống rượu bia với số lượng lớn. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau vùng thượng vị, mức độ tăng dần và lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, mệt lả.

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Quốc Toàn thăm khám bệnh nhân T.N.N.T
ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Mỡ máu tăng vọt sau nhiều ngày uống rượu bia
Tại Bệnh viện Quân y 121, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Kết quả cho thấy nhịp tim, huyết áp và men tụy đều tăng rất cao; đặc biệt, mỡ máu tăng 149 lần so với mức bình thường. Qua hội chẩn cấp viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp rất nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện cùng sự phối hợp của các bác sĩ, bệnh nhân được bù dịch, giảm đau, dinh dưỡng tiết chế, hạ mỡ máu kết hợp thay huyết tương. Sau thay huyết tương, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sớm tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch và huyết áp ổn định, giảm đau bụng, men tụy trở về bình thường. Đặc biệt, chỉ số mỡ máu gần như trở về mức bình thường.
Cấp cứu thai phụ 36 tuần bị rắn độc cắn
Cũng theo thạc sĩ - bác sĩ Phạm Quốc Toàn, sản phụ N.N.X.T (27 tuổi, ở phường Phước Thới, TP.Cần Thơ) đang có sức khỏe ngày càng tốt lên. Trước đó, đầu giờ chiều 15.9, khi mang thai hơn 36 tuần tuổi, sản phụ bị rắn độc cắn vào bàn chân phải, gây đau nhức, choáng, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Vết rắn độc cắn nơi chân sản phụ N.N.X.T nay đã hết sưng, giảm đau nhiều
ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Ngay khi nhập viện, ê kíp bác sĩ liên khoa Bệnh viện Quân y 121 tiến hành giải nọc độc rắn cho mẹ và phẫu thuật nhanh chóng bắt con. Theo các bác sĩ, nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp, tính mạng của cả hai mẹ con có thể rơi vào tình thế hiểm nguy.
Bị ong vò vẽ chích, phát hiện nhồi máu cơ tim cấp
Trước đó, hồi tháng 8.2026, bệnh nhân L.D.N (49 tuổi, ở phường Long Tuyền, TP.Cần Thơ) cũng vượt qua cơn hiểm nghèo. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn lipid máu, bị ong vò vẽ chích nhiều vết, sau đó xuất hiện nhức đầu, chóng mặt, đau ngực.
Kết quả cận lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 121 cho thấy men tim tăng quá cao, động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn, cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp. Qua hội chẩn cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp tính, tiến hành nong và đặt stent, qua đó giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết thời gian gần đây, bệnh viện đã cứu sống kịp thời nhiều ca bệnh nguy kịch, trong đó có nam bệnh nhân 100 tuổi bị thủng tạng rỗng, nữ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, thai phụ bị rắn hổ mang cắn, nam bệnh nhân thủng tiền môn vị dạ dày... "Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định bệnh nhân là trên hết, nỗ lực hết mình trong cấp cứu, điều trị nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh", bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hùng thông tin.











Bình luận (0)