Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo

23/11/2021 04:18 GMT+7

Đó là câu chuyện của gia đình anh Lê Văn Phong (45 tuổi) và chị Trần Thị Mùi (42 tuổi), trú tại thôn Nam Phú, xã Trung Nam, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị. Gia đình anh đang lâm cảnh ngặt nghèo

Tai nạn bất ngờ

Vào tháng 5.2021, trong lúc xếp lúa lên xe công nông, bị trượt chân ngã xuống đất, anh Phong bị chấn thương sọ não, phải tiến hành phẫu thuật mở sọ giải áp, phần hộp sọ bao bọc bán cầu não phải được gửi bảo quản ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trải qua hơn 7 tháng kể từ ngày gặp nạn, số tiền gia đình đã bỏ ra ngót nghét cả trăm triệu đồng. Gia đình anh Phong thuộc hộ khó khăn, thu nhập chủ yếu của gia đình dựa vào nông nghiệp, cả gia đình 6 người chỉ còn trông chờ vào 6 sào ruộng. Từ khi anh Phong gặp nạn, mọi vốn liếng đã đổ dồn vào việc chữa trị, con bò là tài sản lớn nhất trong nhà cũng đã phải bán đi. Chiếc xe công nông mà gia đình mua để phục vụ việc đồng áng cũng như chở hàng kiếm thêm thu nhập đã được gia đình thế chấp, vay ngân hàng với số tiền 50 triệu đồng. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho anh Phong, nhưng có lẽ số tiền ấy cũng chỉ như hạt muối bỏ biển…

Anh Phong về nhà chờ phẫu thuật lắp lại hộp sọ

THẢO NHÂN

Ông Nguyễn Văn Lực, 77 tuổi, bố anh Phong, buồn bã nói: “Phong là con út của tôi, vốn chăm chỉ, hiền lành, giờ nhìn nó nằm một chỗ như vậy, tôi xót lắm”.

Làm mọi cách để cứu chồng

Từ ngày anh Phong gặp nạn đến nay, mọi việc trong gia đình đều do một tay chị Mùi lo lắng. Chị nói trong nước mắt: “Một mình tôi vừa chăm chồng, vừa lo cho bố mẹ già và 2 con là Lê Trần Bảo Như (lớp 8) và Lê Văn Bảo Ngọc (lớp 6) ăn học, nhiều lúc thấy bất lực muốn buông xuôi. Nhưng nghĩ đến 2 con còn nhỏ, cần tình thương của ba, tôi phải gắng gượng”.

Hiện tại, anh Phong đã tỉnh nhưng vẫn không nhận thức được. Nếu trong 2 tháng tới, các khối máu đông không tan hết, thì cuộc phẫu thuật lắp hộp sọ không thể diễn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc anh Phong sẽ không thể bình phục được, vì nếu quá 9 tháng, bệnh viện sẽ tiến hành tiêu hủy phần hộp sọ được gửi bảo quản.

Mặc dù đã có bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo, nhưng do bệnh nặng, anh Phong cần sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền, nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm. Có khi đơn thuốc lên đến hơn 10 triệu đồng, chị Mùi đành bất lực, không có tiền để mua.

“Mong mọi người hỗ trợ để tôi cứu chồng. Bệnh tình của chồng tôi đã có tiến triển tốt, mà không có tiền mua thuốc để cứu chữa tiếp, tôi rất đau lòng…”, chị Mùi nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Lê Văn Phong; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Phong trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.