Một gia đình nghèo gặp cảnh tai ương khốn cùng

Quang Viên
Quang Viên
02/03/2024 07:02 GMT+7

Chồng bại liệt từ nhỏ phải ngồi xe lăn, con đi đánh lưới bị chết đuối, rồi đến lượt người vợ đã liệt một chân lại mang thêm bệnh hiểm nghèo, gia đình ông Nguyễn Văn Quyết (ở thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam) đang rơi vào cảnh khốn cùng.

Được anh Nguyễn Thanh Vĩnh Sơn, cán bộ xã Tam Tiến, dẫn đường, chúng tôi tìm đến nhà ông Quyết. Vợ ông, bà Bùi Thị Xuân Lệ (55 tuổi) đang lúi húi đúc bánh xèo để bán. Người phụ nữ gầy gò, đi lại khó nhọc vì một chân bị liệt giờ còn đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Ông Quyết đi giao bánh xèo bằng chiếc xe máy ba bánh cũ kỹ cũng vừa về tới. Lết vào nhà, ông quệt mồ hôi trán rồi trút bầu tâm sự với câu nói mà nhiều người ở đây hay dùng khi diễn tả hoàn cảnh khốn cùng: "Đã khó mà chó cắn thêm". Khi chúng tôi hỏi hoàn cảnh cụ thể, nước mắt người đàn ông 59 tuổi trào ra theo lời tâm tình: "Tui bị liệt cả hai chân khi còn nhỏ. Lấy vợ cũng bị liệt một chân. Nghĩ rứa cũng hạnh phúc rồi. Ai dè năm 2017 con trai đầu đi đánh lưới bị chết đuối, mới đây vợ phát hiện bị ung thư, còn tui bệnh tật đủ thứ trong người. Nghèo mà đeo lấy khổ như ri đây".

Một gia đình nghèo gặp cảnh tai ương khốn cùng- Ảnh 1.

Vợ chồng ông Quyết, bà Lệ đúc bánh xèo bán kiếm chút tiền trang trải qua ngày

QUANG VIÊN

Một gia đình nghèo gặp cảnh tai ương khốn cùng- Ảnh 2.

Giấy ra viện của bà Lệ

QUANG VIÊN

Thu nhập của gia đình ông Quyết chỉ có khoản trợ cấp xã hội gom chung hai vợ chồng được hơn 1,2 triệu/tháng, và thêm dăm bảy chục ngàn tiền lời hằng ngày nhờ vợ ông ráng gượng sức đúc bánh xèo để bán, cộng lại chẳng đủ trang trải cơm áo hằng ngày, cho đứa con còn lại đi học. "Vậy ông lấy gì để chữa bệnh cho vợ?", tôi hỏi. Ông Quyết thở dài: "Tui ráng vay mượn để cho vợ đi chữa bệnh ung thư nên chừ nợ một đống. Bệnh ung thư thì cứ phải điều trị tiếp tục theo phác đồ mà nhà lại không có tiền. Thấy vợ đã mệt vì bệnh tật hành, chân lại đi cà thọt mà vẫn phải cặm cụi đúc bánh xèo bán kiếm vài đồng, tui đau xót lắm".

Hiện gia đình ông Quyết đang lâm vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Bà Lệ thì cần chi phí để tiếp tục chữa bệnh hiểm nghèo, ông Quyết cũng cần tiền để chữa trị những căn bệnh mãn tính lưu cữu trong người quá lâu, để có thể còn là chỗ dựa của gia đình, dù chỗ dựa này đã xiêu vẹo lắm rồi.

Mong lắm những vòng tay nhân ái mở rộng để góp phần giúp đỡ vợ chồng ông Quyết tiếp tục gượng đứng lên.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Quyết. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Quyết trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.