5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Một mình chật vật nuôi con ăn học

Trong căn phòng trọ nhỏ chừng 10 m2 nằm trong con hẻm trên đường Liên ấp 123 (P.Bình Tân, TP.HCM), có một người mẹ chật vật hằng tháng để lo cho con ăn học trong cảnh thiếu trước hụt sau…

CUỘC SỐNG CHÔNG CHÊNH

Chúng tôi lần đi qua nhiều góc cua theo hướng dẫn từ định vị mà chị Trần Thị Mai gửi trước để tìm đến phòng trọ của chị. Cháu Thạch Trần Đăng Nguyên (vừa học xong lớp 4 Trường tiểu học Võ Văn Vân) thấy chúng tôi từ xa, chạy vào báo với mẹ. Chị Mai, ôm con gái là Thạch Trần Nguyệt Như (vừa lên 6 tuổi) ngồi giữa phòng, nói chuyện.

Một mình chật vật nuôi con ăn học - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Mai và các con

ẢNH: BÙI CHIẾN

Năm năm trước, chồng chị Mai là anh Thạch Lượm (quê ở Vĩnh Long) ra đi do dịch Covid-19, cuộc sống của chị Mai và 2 con từ đó trở nên quá đỗi chông chênh. Chị kể: "Em quê ở Thanh Hóa, vào đây làm công nhân ở một công ty gia công giày da, quen anh Lượm là người làm cùng công ty năm 2013. Đến năm 2015 thì thành vợ chồng. Qua năm 2016, sinh được cháu Nguyên, rồi đến cháu Như. Suốt thời gian ấy, gia đình hai bên ở xa, cũng khó khăn nên hai vợ chồng vẫn ở phòng trọ đi làm. Khi anh Lượm mất, một mình em phải cáng đáng nuôi con. Vô cùng vất vả…".

Khu vực mà vợ chồng chị Mai ở lúc ấy có rất nhiều người nhiễm Covid-19, và quanh đó cũng có 2 người ra đi vì dịch. Nhắc lại chuyện buồn, giữa ánh mắt hồn nhiên ngước nhìn của 2 con, giọng chị Mai chùng xuống…

"TIỀN TRỌ VÀ HỌC PHÍ LÀ HẾT LƯƠNG CỦA MẸ"

Chị Mai chia sẻ: "Trước đó, em đã làm ở công ty này 12 năm nhưng bị đứt quãng, nghỉ một năm rồi sau đó vào làm lại mới 2 năm nay, nên lương vẫn tính như công nhân mới, được 7 triệu đồng/tháng". Sau khi chúng tôi hỏi thêm, chị nhẩm tính: tiền đóng học phí bán trú và ăn học cho 2 cháu cộng với tiền sữa cho bé Như mỗi tháng tiêu hết gần 5 triệu đồng, thêm 1,1 triệu đồng tiền phòng trọ, cùng với khoảng 600.000 - 700.000 đồng tiền điện nước hằng tháng. "Vậy là hết lương của mẹ", chị xoa đầu bé Như, nói như mếu. Chúng tôi hỏi: "Rồi mấy mẹ con sống sao?". Câu hỏi như xoáy vào tâm can của người phụ nữ 45 tuổi, chị ngần ngừ rồi nhỏ giọng: "Mỗi khi thiếu hụt em đi mượn, rồi sau đó tiết kiệm, xoay xở trả dần".

Một mình chật vật nuôi con ăn học - Ảnh 3.

Dù gia cảnh khó khăn, 2 anh em Đăng Nguyên và Nguyệt Như vẫn ngoan ngoãn, cố gắng học tập

ẢNH: BÙI CHIẾN

Cạnh mẹ, bé Nguyệt Như cứ mân mê mấy bức ảnh vừa chụp hồi đầu hè. Còn Đăng Nguyên, cậu học sinh tiểu học với kết quả học tập xuất sắc, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai mẹ, xin ra ngoài chơi cùng chúng bạn trong xóm. Chúng tôi xin chụp mấy bức ảnh, trong khung hình, ánh nhìn của chị Mai như mong mỏi được sự đỡ đần từ cộng đồng, để nuôi 2 con lớn lên…

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, quý bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình các trẻ trong thời gian sớm nhất.

Hoặc quý bạn đọc có thể liên hệ nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc, theo số điện thoại: 0908360075, để biết thêm thông tin chi tiết về việc tài trợ học bổng hoặc bảo trợ trẻ mồ côi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.