Một ngư dân đi trên thúng trôi lạc gần 22 giờ trên biển

Hiển Cừ
Hiển Cừ
26/04/2018 17:39 GMT+7

Một ngư dân Quảng Ngãi đi câu bằng thúng bị trôi lạc trên biển suốt gần 22 giờ, sức khỏe đã suy kiệt, may được một tàu cá phát hiện cứu vớt.

Trưa 26.4,  tàu cá của ngư dân Đỗ Minh Thuận (ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bàn giao ngư dân Võ Thành Trí (42 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) cho Đồn biên phòng Bình Hải thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi.
Nhờ được cán bộ, chiến sĩ quân y đồn biên phòng Bình Hải chăm sóc nên sức khỏe của ngư dân Trí dần ổn định. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn chỉnh thủ tục bàn giao ngư dân Trí về gia đình.
Nhờ được cán bộ, chiến sĩ quân y đồn biên phòng Bình Hải chăm sóc nên sức khỏe của ngư dân Trí dần ổn định HIỂN CỪ

Ngư dân Trí cho biết ngày 21.4, ông cùng các bạn chài ra khơi hành nghề trên tàu cá của ông Nguyễn Ngọc Sơn (45 tuổi, ở xã  Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi).

Khoảng 8 giờ ngày 25.4, ngư dân Trí một mình xuống thúng đi câu và bị lạc khỏi phương tiện. Đến 6 giờ ngày 26.4, trong lúc hành nghề cách đảo Lý Sơn 20 hải lý về hướng đông đông nam, tàu cá của ngư dân Thuận phát hiện, cứu vớt ngư dân Trí lên tàu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, tàu cá của ngư dân Thuận đã đưa ông Trí vào bờ, bàn giao cho lực lượng biên phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.