Ngư dân ôm túi ni lông bị trôi dạt trên biển gần 52 giờ

14/09/2017 16:19 GMT+7

Một ngư dân ở H.Hòn Đất (Kiên Giang) ôm túi ni lông trôi dạt trên biển suốt gần 52 giờ thì được một tàu cá Quảng Ngãi phát hiện, cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Sáng 14.9, tàu cá QNg 22144 TS của ngư dân Võ Kê (ở xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi) đã đưa ngư dân Danh Việt (21 tuổi, ở xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), bị nạn trên biển vào đất liền an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng.

tin liên quan

Cứu kịp thời 9 ngư dân đang trôi dạt trên biển
Trưa 14.2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 274 vừa cứu được 9 ngư dân trôi dạt trên biển trong tình trạng lương thực trên tàu cá đã cạn kiệt.
Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) đã tiếp nhận ngư dân Việt, chăm sóc sức khỏe và vận động nhân dân địa phương quyên góp được 6 triệu đồng hỗ trợ cho ngư dân Việt.
Theo lời kể của ngư dân Việt, ngày 13.8, anh cùng các bạn chài đi trên một tàu cá của ngư dân tỉnh Kiên Giang (không nhớ rõ số hiệu tàu - PV), xuất bến tại cảng Tắc Câu, H.Châu Thành (Kiên Giang) ra vùng biển phía bắc hành nghề lướt kéo.
Sau một tháng lao động trên biển, tàu cá quay về địa phương. Tuy nhiên, vào tối 10.9, trong lúc tàu cá đang di chuyển trên biển thì ngư dân Việt không may bị trượt chân rơi xuống nước.
Người dân địa phương hỗ trợ tiền, quần áo cho ngư dân Việt Ảnh: HIỂN CỪ
Đến khuya ngày 12.9, tàu cá QNg 22144 TS do ông Võ Kê làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu trong lúc đang hành nghề lưới kéo tại tọa độ 15 độ 50 phút độ vĩ bắc - 108 độ 40 phút độ kinh đông, phát hiện và cứu vớt ngư dân Việt lên tàu và đưa vào đất liền.

tin liên quan

Cứu sống ngư dân bị cá mặt quỷ tấn công
Trao đổi với Thanh Niên chiều 30.4, đại úy, bác sĩ Lê Văn Lợi, Trưởng bệnh xá đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết đã cấp cứu và cứu sống ngư dân Phạm Ngọc Phú, 20 tuổi, quê Bình Thuận bị nhiễm độc nặng do bị cá mặt quỷ tấn công.
“Sau mấy tiếng đồng hồ rơi xuống biển, tui vớ được túi ni lông làm phao thả trôi dạt trên biển gần 52 giờ đồng hồ. Lúc này, tui nghĩ mình khó mà sống sót được. Trong lúc tuyệt vọng thì lại có người cứu. Thật may mắn!”, ngư dân Việt thổ lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.