Sau khi kết thúc mùa giải 2025 - 2026 đầy ấn tượng, vào tốp 3, M.U tiếp tục trao cơ hội cho HLV Carrick và đặt mục tiêu rất cao ở mùa giải năm nay. Dù vậy, ngay trận mở màn, tham vọng của “Quỷ đỏ” đã bị dội ngay gáo nước lạnh khi thua 0-2 ngay trên sân Hull City - đội bóng vừa thăng hạng. Chính vì thế, khi gặp Ipswich Town ở vòng 2, M.U đặt mục tiêu giành 3 điểm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Ở trận đấu này, HLV Carrick cũng không còn dám mạo hiểm thử nghiệm, phải thực hiện đến 6 sự thay đổi và tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình ngay từ đầu.

HLV Carrick được tin tưởng và phải chứng minh năng lực ở mùa giải 2026 - 2027
ẢNH: REUTERS
M.U ngược dòng thắng đậm
Nhưng so với trận đấu gặp Hull City, lối chơi của M.U vẫn không có nhiều sự thay đổi. Trong hiệp 1, thầy trò HLV Carrick kiểm soát bóng áp đảo (hơn 60%) và sút đến 12 lần, gấp đôi Ipswich Town. Tuy nhiên, khi đưa bóng đến vòng cấm đối thủ, các tiền đạo M.U xử lý đầy vụng về, khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Không những vậy, ở hàng thủ, M.U vẫn lộ ra nhiều khoảng trống để Ipswich Town khai thác. Phút 29, Leif Davis đã tận dụng sự chậm chạp của Luke Shaw, sút bóng chính xác để mở tỷ số cho đội khách.
Những phút cuối hiệp 1, M.U càng thi đấu càng bế tắc. Đội chủ sân Old Trafford đánh mất hoàn toàn khu vực trung tuyến, để Ipswich Town liên tục gây sức ép. Dù vậy, trong thế trận này, M.U bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công của Bruno Fernandes sau pha phản công nhanh.




M.U (áo đỏ) tiếp tục trải qua hiệp 1 đầy nhọc nhằn dù được thi đấu trên sân nhà
ẢNH: REUTERS
Sang hiệp 2, thế trận bất ngờ trở nên dễ dàng hơn với M.U. Phút 56, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng lợi, có bàn dẫn ngược 2-1 khi Jacob Greaves của Ipswich Town phản lưới nhà. Tuy nhiên, pha bóng này cũng gây ra tranh cãi khi các cầu thủ Ipswich Town phản ứng quyết liệt vì cho rằng người sút bóng đập vào chân Jacob Greaves là Harry Maguire đã dùng tay chơi bóng. Dù vậy, trọng tài Craig Pawson vẫn giữ nguyên quyết định và không tham khảo VAR.
Vấp phải tranh cãi, trang chủ Ngoại hạng Anh phải lên tiếng giải thích: "Theo luật, mọi tình huống để bóng chạm tay trước khi ghi bàn đều khiến bàn thắng bị VAR từ chối. Tuy nhiên, cú sút của Harry Maguire không đi trúng khung thành, nên tình huống chạm tay sau đó không được tính là lỗi dẫn đến bàn thắng. Vì vậy, bàn thắng được công nhận là pha phản lưới nhà".
Tình huống tranh cãi này cũng là bước ngoặt của trận đấu, giúp M.U có lợi thế và sau đó nắm giữ hoàn toàn thế trận. Bruno Fernandes có thêm 2 pha lập công, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026 - 2027, giúp M.U dẫn 4-1. Tiếp đó, Bryan Mbeumo lốp bóng tinh tế ở phút 82, ghi bàn thắng 5 cho M.U. Mãi đến phút 90+1, Chuba Akpom mới đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ 2 cho Ipswich Town.
Chung cuộc, M.U đánh bại Ipswich Town 5-2. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" trong mùa giải, giúp họ có 3 điểm và vươn lên đứng thứ 10.
Chelsea thắng trận thứ 2 liên tiếp
Trước đó, Chelsea đánh bại Brighton kịch tính 4-3 tại Stamford Bridge. Ở trận đấu này, HLV Xabi Alonso khiến nhiều người ngỡ ngàng khi quyết định để tân binh Emiliano Martinez bắt chính ngay từ đầu. Bất ngờ hơn, quyết định được đưa ra chỉ khoảng 3 giờ sau khi Chelsea công bố chiêu mộ thành công thủ thành người Argentina.
Đội bóng của HLV Xabi Alonso khởi đầu đầy ấn tượng khi liên tiếp ghi bàn và vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau hiệp 1. Pedro Neto, Romeo Lavia và Joao Pedro là những người chơi nổi bật, ghi bàn cho Chelsea.

Thủ thành Emiliano Martinez (phải) vừa được công bố hợp đồng với Chelsea đã ra sân, bắt chính
ẢNH: REUTERS
Sau giờ nghỉ, Chelsea bất ngờ đánh mất thế trận và để Brighton ghi liền 2 bàn. Phút 74, Cole Palmer tỏa sáng, giúp Chelsea có bàn thắng thứ 4. Dù vậy, đến phút 90+6, Brighton tiếp tục khiến CĐV Chelsea thót tim khi có thêm bàn thắng thứ 3.
Rất may cho đội chủ nhà là những phút còn lại Emiliano Martinez chơi xuất sắc, bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn và giúp cho Chelsea có 3 điểm. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Chelsea, giúp thầy trò HLV Xabi Alonso có 6 điểm và vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Bình luận (0)