Những ngày qua, miền Trung tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ được đánh giá là hiếm gặp trong hàng chục năm quan trắc, để lại những mất mát nặng nề cả về người và tài sản. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng.
Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, mưa lớn chỉ là một nửa nguyên nhân. Bà chỉ ra rằng Khánh Hòa hay Đắk Lắk trước đây cũng từng có những trận mưa lớn, nhưng không kéo dài liên tục từ đợt lũ này sang đợt khác như năm nay.
Mưa lũ miền Trung chưa dừng lại, vì sao những tỉnh 'xưa nay hiếm lũ' nay lại chìm trong nước?
Bà Lan cho biết, nếu chỉ tính lượng mưa tự nhiên, mực nước tại nhiều nơi đã tăng nhanh nhưng không thể dâng đột ngột như vừa rồi. Đợt lũ vừa qua là kết hợp của hai yếu tố: mưa cực lớn và việc xả lũ liên tục.
Theo bà, tình trạng này “vô cùng nguy hiểm”, và trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, nếu không có hệ thống giám sát, điều phối xả lũ minh bạch, những thảm họa tương tự chắc chắn còn tiếp diễn.
Chưa kịp hồi sức, bão mới đã hình thành
Dù đợt lũ lịch sử đã tạm qua, nhiều địa phương miền Trung vẫn đang ngổn ngang dọn dẹp. Trong khi người dân còn chưa ổn định cuộc sống, các chuyên gia khí tượng tiếp tục cảnh báo về một cơn bão mới đang hình thành ở phía đông Philippines, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 25 - 26.11.

Xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vẫn đang ngập nặng sau lũ, nước mênh mông trắng xóa khắp nơi
ẢNH: MAI THANH HẢI
Thạc sĩ Xuân Lan cho biết bão có khả năng di chuyển qua khu vực Trường Sa, Hoàng Sa rồi hướng về Khánh Hòa, Phú Yên cũ và Bình Định cũ, những nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề. Dù bão số 15 được dự báo không quá mạnh, nhưng bà cảnh báo rằng đất đã bão hòa nước, sông dốc, hồ chứa đầy, nên chỉ thêm 100 - 200 mm mưa cũng có thể kích hoạt một đợt lũ mới.
Bình luận (0)