Lan tỏa trên mạng xã hội:

Mưa tim cho tân bác sĩ bồng con nhận bằng tốt nghiệp

18/12/2023 08:56 GMT+7

Clip một tân bác sĩ trẻ ở TP.HCM bồng con trai 6 tháng tuổi lên nhận bằng tốt nghiệp khiến cả hội trường hò reo, vỗ tay rần rần, thu về gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

"Bác sĩ Quân đã xuất sắc trong năm thứ 6, vừa thực hành lâm sàng vừa chăm con", lời giới thiệu của MC về tân bác sĩ Huỳnh Ngọc Quân (24 tuổi, ngụ TP.HCM) tại lễ tốt nghiệp khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Mưa tim cho tân bác sĩ bồng con nhận bằng tốt nghiệp  - Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Quân cùng con trai nhận bằng tốt nghiệp nhận về gần 1 triệu lượt xem vì quá đáng yêu

NVCC

"NĂM NGOÁI NHẬN BẰNG VỚI MẸ, NĂM NAY NHẬN BẰNG VỚI BA"

Clip được chị Nguyễn Việt Hương (24 tuổi, vợ anh Quân) đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái dễ thương: "Tadaa! Nhất em rồi! Năm ngoái nhận bằng với mẹ, năm nay nhận bằng với ba". Ngay sau đó, clip nhận được hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Ai cũng thích thú trước sự dễ thương của 2 cha con, gửi lời chúc mừng tới tân bác sĩ với dấu ấn đặc biệt trong ngày trọng đại.

Liên lạc với anh Quân, bác sĩ trẻ cho biết clip được quay cách đây không lâu, trong ngày anh tốt nghiệp bác sĩ răng - hàm - mặt tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Ngày đặc biệt, anh hạnh phúc khi được vợ và con trai nhỏ mới 6 tháng tuổi cùng cha mẹ, ông bà từ quê Bình Thuận vào chúc mừng, chung vui. "Vì muốn có một kỷ niệm với Merci (tên ở nhà của bé Huỳnh Việt Hải Nam, con trai anh Quân - PV), nên vợ chồng mình ẵm bé lên sân khấu nhận bằng. Được mọi người ủng hộ, mình vui, hạnh phúc và cảm thấy tự hào", bác sĩ trẻ nhớ lại cảm xúc hôm đó.

Mưa tim cho tân bác sĩ bồng con nhận bằng tốt nghiệp  - Ảnh 2.

Bạn bè, người thân chúc mừng anh Quân ngày tốt nghiệp

NVCC

Chứng kiến chồng và con trai lên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người, chị Việt Hương không giấu được sự hào hứng và hạnh phúc. Người mẹ cho biết năm ngoái, khi Merci còn nằm trong bụng mẹ, cũng đã cùng mẹ nhận bằng tốt nghiệp. Năm nay, khi em ra đời, lại được cùng bố nhận bằng.

VỪA THỰC HÀNH LÂM SÀNG VỪA CHĂM CON

Cặp đôi cho biết cả hai học cùng khóa, cùng trường, yêu nhau chính bởi sự đồng điệu trong tâm hồn và tính cách. Năm ngoái, khi chị Việt Hương bất ngờ phát hiện mình có em bé, ban đầu cả hai có phần lo lắng khi đều còn đi học, sự nghiệp chưa ổn định. Thời điểm đó, cũng có không ít ý kiến trái chiều từ những người xung quanh.

Mưa tim cho tân bác sĩ bồng con nhận bằng tốt nghiệp  - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của anh Quân

NVCC

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ là cảm giác thoáng qua, khi cả hai xem thiên thần nhỏ là món quà đặc biệt. Nhờ sự động viên, hỗ trợ từ gia đình hai bên, cặp đôi làm đám cưới hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Từ đây, họ vừa cố gắng hoàn thành việc học trên lớp, vừa xây đắp hạnh phúc, chuẩn bị chào đón thành viên mới. "Vợ mình học dược, 5 năm đã tốt nghiệp, còn mình thì chương trình học 6 năm. Vợ tốt nghiệp sớm hơn mình một năm, đi làm và chăm con. Mình cũng cố gắng hoàn thành chương trình học để tốt nghiệp, vừa thực hành lâm sàng vừa phụ vợ chăm con. May mắn là người thân ở quê cũng lên hỗ trợ vợ chồng mình", anh Quân tâm sự.

Hành trình vừa học vừa chăm con với anh Quân không quá áp lực. Ngược lại, việc có thêm thành viên mới là động lực, tiếp cho anh thêm sức mạnh để cố gắng hoàn thành tốt chương trình học của mình. Giờ đây, vợ chồng anh Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn với tổ ấm nhỏ. Sau khi ra trường, hiện anh công tác tại một phòng khám tư nhân ở TP.HCM, chị cũng có công việc ổn định. Cặp đôi cho biết trước mắt sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để vun vén hạnh phúc cũng như trau dồi, phát triển thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn.

Mưa tim cho tân bác sĩ bồng con nhận bằng tốt nghiệp  - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.