Người mẹ viết thư cảm ơn bác sĩ sau hành trình gian nan con được ghép thận

09/10/2023 13:45 GMT+7

Ròng rã gần 1 năm, chị Nga đi khắp các BV để con trai được chữa bệnh hẹp động mạch thận. Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi bé được phẫu thuật ghép thận tự thân thành công rồi sống vui khỏe như một đứa trẻ bình thường.

"Sống rồi con ơi!"

Dù đã cùng con trở về quê nhà Vĩnh Phúc nhưng cảm xúc của chị Đàm Thị Thúy Nga (40 tuổi) vẫn rưng rưng vì hạnh phúc. Con trai chị, bé H.T.T (7 tuổi) vừa được các bác sĩ ở BV Nhi đồng 1 dưới sự hỗ trợ của BS ở BV Chợ Rẫy phẫu thuật ghép thận tự thân thành công. Cả gia đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau khi trải qua chặng đường đầy gian truân, thử thách.

Tháng 12.2022, bé T. thỉnh thoảng kêu bị đau đầu, buồn nôn. Những triệu chứng của bé cứ nặng dần theo thời gian, con không thể học được. Chị đưa con đến BV địa phương khám và thấy huyết áp của con lên đến 170/80 mmHg.

Các BS chẩn đoán cháu T. bị hẹp động mạch thận nên cho nhập viện và sau đó được chuyển lên BV tuyến trên.

Người mẹ viết thư dài 4 trang cảm ơn BS sau khi con ghép thận tự thân   - Ảnh 1.

Cháu T. được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình và các BS

NVCC

Sau đó, bé T. được thực hiện nong động mạch thận lần 1 nhưng thất bại và được điều trị nội khoa. Mỗi ngày con uống thuốc 4 lần và phải canh giờ uống vào lúc 2 – 3 giờ sáng, mỗi lần cách nhau 6 tiếng.

"Thời gian đầu, con uống thuốc toàn bị nôn ra. Nhưng con rất ý thức, tập uống từ từ. Đã có lúc tôi không thể thực hiện đúng thời gian uống thuốc cho con dẫn đến việc con bị khó thở, nguy cơ liên quan đến phổi và tim mạch. Tôi cũng nhờ cô giáo ở trường nhắc con uống thuốc đều đặn", chị kể.

Bằng tình thương của người mẹ, chị quyết tâm không để con mãi như vậy. Chị sắp xếp công việc, tìm hiểu các BV nước ngoài để đưa con điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên từ một người bạn làm bác sĩ, chị quyết định đưa con vào BV Nhi đồng 1 thay vì đi nước ngoài như dự định ban đầu. Bé T. là con út của vợ chồng chị, bé có 2 chị gái. 

Thực tế, trên chuyến bay cùng con từ nhà vào BV Nhi đồng 1, chị chỉ đặt khoảng 30% hy vọng. Tuy nhiên, sau khi được các BS thăm khám, niềm hy vọng đó lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Sau khi có sự hội chẩn cùng các BS ở BV Chợ Rẫy, các BS ở BV Nhi đồng 1 quyết định phẫu thuật ghép thận tự thân cho bé T.

Người mẹ viết thư dài 4 trang cảm ơn BS sau khi con ghép thận tự thân   - Ảnh 2.

Cậu bé được sinh hoạt và sống vui khỏe như đứa trẻ bình thường

NVCC

"Ngày 10.8 con tôi chính thức vào phòng phẫu thuật. 7 tiếng chờ con ở ngoài có thể nói là thời gian dài nhất mà trái tim người mẹ như tôi bị dừng lại. Từng giây, từng phút có một y tá hay BS trong phòng đi ra lại là một sự nhấp nhổm. Thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ. Và rồi các BS thông báo ca mổ bước đầu thành công và chờ thận của con đáp ứng và tiến triển trong thời gian hậu phẫu. Lúc đó, nước mắt tôi không thể kìm được nữa. 9 tháng trôi qua trong sự mệt mỏi, tuyệt vọng và cả hy vọng nhưng khi nghe lời thông báo đó như có ánh sáng từ thiên đường xuống với mẹ con. Tôi lẩm bẩm trong nước mắt: "Sống rồi con ơi!", chị Nga tâm sự.

"Đừng bao giờ nản chí!"

Sau đó, người mẹ may mắn nhận được tin vui từ BS khi quả thận của con đáp ứng kết quả hơn cả sự kỳ vọng. Sau 5 ngày chăm sóc đặc biệt, gia đình được gặp con và mừng rỡ khi thấy con khỏe mạnh, tỉnh táo. Ngày 21.8, cháu T. chính thức được xuất viện.

"Hành trình cùng con chữa bệnh và gặp các BS như một thước phim dài nhưng cái kết có hậu của gia đình. Tôi không biết cảm ơn các BS như thế nào chỉ biết chắp bút viết lá thư gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Tôi mong các bậc phụ huynh không may có con đang nằm BV đừng bao giờ nản chí vì tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Mọi người cứ đồng hành cùng nhau dù chỉ có một chút cơ hội nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc", người mẹ nhắn nhủ.

TS.BS Lê Thanh Hùng (Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, BV Nhi đồng 1) cho biết, bản thân rất đồng cảm với chị Nga khi chị lặn lội từ bắc vào nam chữa bệnh cho con.

Vị BS nghĩ với khả năng y học hiện đại việc cứu quả thận cho bé là có khả thi nên động viên gia đình để họ có thêm niềm tin. Trước khi mổ, BS cũng thông báo với gia đình các biến chứng có thể xảy ra trong thời gian hậu phẫu.

Sau khi thăm khám, vị BS đánh giá đây là ca bệnh khó nên phải chuẩn bị các ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, tim mạch, hồi sức sau mổ. Bé được tiến hành phẫu thuật ghép thận tự thân. Đây là phương pháp lấy thận của chính bé đưa xuống vị trí khác nơi có động mạch rộng để sửa lại các bất thường và đưa về vị trí ban đầu.

"Ngay trên bàn mổ, toàn bộ ê kíp đã thấy khả quan khi vừa ghép quả thận vào, khoảng 30 giây sau nước tiểu đã phun ra. Chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc vì trước đó hồi hộp chờ đợi giây phút này. Tôi cũng lo về những ngày đầu trong thời gian hậu phẫu nhưng may mắn trường hợp này thành công ngoài sự mong đợi", vị BS cho hay.

Người mẹ viết thư dài 4 trang cảm ơn BS sau khi con ghép thận tự thân   - Ảnh 3.

BS Hùng đọc lá thư cảm ơn của người mẹ

DƯƠNG LAN

Ca ghép thận tự thân được thực hiện thành công mở ra hy vọng cho những em bé không may mắc hẹp động mạch thận. BV Nhi đồng 1 đã triển khai phương pháp này từ 10 năm nay và đây cũng là bước tiến mới của BV trong việc phát triển đơn vị ghép thận. BS Hùng là người trực tiếp tham gia ê kíp phẫu thuật 5 trường hợp ghép thận tự thân nhưng ca bệnh này mang lại nhiều cảm xúc nhất.

"Ở trong phòng phẫu thuật tôi đã vui rồi nhưng khi chứng kiến niềm hạnh phúc của gia đình, niềm vui đó tăng lên gấp đôi, cảm giác cứ lâng lâng. Tôi vui vì giữ lại được quả thận cho bé. Khi đọc lá thư cảm ơn của người mẹ, tôi thấy nỗi đau đã gặm nhấm trong thời gian dài, họ đã quá vất vả để chữa bệnh cho con. Tấm lòng người mẹ trong câu chuyện này rất bao la, tuyệt vời, ngọn lửa hy vọng một ngày con trở lại bình thường chưa bao giờ dập tắt trong lòng người mẹ", BS Hùng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.