
Kỳ 26: Triệu phú bắp chiên
Nhiều người trong vùng gọi chị Trương Thị Tuyết Nga (46 tuổi) ở thôn Phú Điền, xã An Hòa, H.Tuy An (Phú Yên) là chị Nga bắp, bởi tên tuổi của chị gắn với nghề chế biến bắp chiên từ mấy chục năm nay.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 13: Đi lên từ nước đá
33 tuổi, có trong tay tiền tỉ, tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động là điều mà Trần Minh Quang (xã Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) không dám nghĩ đến khi mới khởi nghiệp.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 12: Làm giàu từ chồn nhung đen
Với con chồn nhung đen, cùng một số vật nuôi có nguồn gốc hoang dã, một nông dân ở phố núi có thu nhập nửa tỉ đồng mỗi năm.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 9: Hốt bạc nhờ hàng “độc”
Tết Nhâm Thìn, dưa hấu “hồ lô hoàng kim” lần đầu tiên xuất hiện ở miệt vườn Hậu Giang không đủ bán cho thị trường, dù giá lên đến từ 1 - 2,8 triệu đồng/cặp.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 6: Làm đồ ăn chay
Khởi nghiệp với số vốn 20 triệu đồng, giờ cơ sở sản xuất phù chúc (tàu hũ ky - một loại đồ ăn chay) của anh Đoàn Hồng Khuyên (31 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam) đã giúp anh bỏ túi 250 triệu đồng mỗi năm.

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 4: Nuôi chim trĩ
Thành công với nghề nuôi chim trĩ, sau chưa đầy 4 năm, anh Nguyễn Xuân Thao ở H.Đông Sơn (Thanh Hóa) đã trở thành tỉ phú...

Mưu sinh từ đồng vốn nhỏ - Kỳ 2: Nuôi chồn hương
Từ chỗ mua 2 con chồn hương con về nuôi chơi, giờ đây gia đình Trung đã có một trang trại nuôi chồn với số lượng lúc cao nhất lên đến 135 con.