Nam Em: Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt

22/12/2021 06:27 GMT+7

Nam Em chia sẻ khi đóng phim, cô được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Điều đó khiến người đẹp thích thú vì 'cuộc sống bình thường của tôi rất tẻ nhạt'.

Nam Em hoãn show cá nhân để tham gia phim Nhà không bán

ĐPCC

Mới đây, Nam Em gây chú ý khi góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà không bán của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Minh Hoàng, Việt Hương, Kim Xuân, Hạnh Thúy… Trong phim Nam Em vào vai Trinh, một cô tiểu thư xinh đẹp gốc Bắc sinh sống ở miền Nam, có mối tình với Bạch Công Khanh.

Trao đổi với Thanh Niên, Nam Em cho biết cơ duyên đưa cô đến với vai diễn này là từ nghệ sĩ Việt Hương. Khi nhận được cuộc gọi từ đàn chị, người đẹp sinh năm 1996 không khỏi bất ngờ và cũng không dám từ chối. Đến ngày định trang, cô “sốc" vì dự án này đã bắt đầu bấm máy, chỉ còn nhân vật của mình là "bỏ ngỏ". “Mọi người nhìn tôi rồi bảo: Cô Trinh đây hả, không biết đây là cô Trinh thứ bao nhiêu rồi, vì bữa giờ có quá trời cô mà đạo diễn không ưng. Sau đó, anh đạo diễn bước ra nói với tôi rằng: Cô Trinh đây rồi", Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 kể lại.

Tạo hình của người đẹp sinh năm 1996 trong phim

Đpcc

Trước khi tham gia vai diễn này, Nam Em đã lên kế hoạch thực hiện một show riêng cho mình. Thậm chí, chân dài đã bỏ tiền thuê thiết bị, chuẩn bị cho công tác ghi hình. Song sau khi được nhận vai, cô đành phải dời dự án cá nhân lại vì “không phải ai cũng may mắn nhận được vai diễn điện ảnh mà nó hay như vậy”.

“Tôi quyết định dời show của mình qua Tết luôn. Thiệt hại cũng bằng tiền tôi đi đóng hai bộ phim. Tôi không có tâm niệm làm phim để kiếm tiền hay kiếm tiếng. Tôi muốn xây dựng cho mình chất liệu trong cơ thể. Vì bình thường cuộc sống tôi rất tẻ nhạt, không bạn bè, không người yêu”, cô chia sẻ. Đồng thời, Nam Em nói khi đi đóng phim, cô khai thác được những chất liệu bên trong mà mình không biết. “Khi vào phim trường, tôi như con người khác, được sống nhiều nhân vật chứ không phải là một cuộc đời tẻ nhạt, buồn chán", người đẹp quê Tiền Giang cho hay.

Nam Em từng lo lắng sức khỏe sẽ không đảm bảo khi quay phim điện ảnh

Đpcc

Nam Em kể vai Trinh là một cô gái xinh đẹp, đem lòng yêu chàng trai trẻ do Bạch Công Khanh đảm nhận. Ban đầu, cô lên mạng tìm thông tin về bạn diễn. Đến khi gặp trên phim trường, người đẹp sinh năm 1996 nghĩ sẽ không thực hiện cảnh tình cảm được. Tuy nhiên, trải qua những ngày quay, cả hai dần thân thiết và hợp tác ăn ý hơn. Người đẹp tiết lộ cô từng xin ê-kíp cho diễn lại cảnh Bạch Công Khanh hôn mình vì: “Tôi tưởng tượng trong đầu sẽ diễn như thế mới hài lòng. Nhưng trên thực tế, nó bị trật mấy nhịp, tôi thấy chưa ưng ý lắm nên mới xin quay lại”.

Nói về tình hình sức khỏe của mình, Nam Em tâm sự đó là điều cô lo lắng nhất vì sợ ảnh hưởng đến đoàn. “Chứ mình máu nghề lớn lắm, sống chết vì nhân vật chứ không có đi làm theo kiểu chảnh chọe. Khi nhận vai này, tôi cũng muốn nâng cấp sức chịu đựng của mình lên. Vì nhiều khi ở nhà nhiều quá nên sức chịu đựng của mình giảm xuống chứ không phải do sức khỏe mình yếu. Khi đi làm, tôi thấy mình khỏe hơn từng ngày. Do đó, tôi nghĩ mình chỉ bị vấn đề tâm lý thôi. Nhiều khi tôi cũng được anh đạo diễn nhắc nhở để “tỉnh", chứ cũng có lúc tôi nghĩ mình làm không được. Khi họ giúp tôi vượt qua được thì tôi rất nể", người đẹp quê Tiền Giang tâm sự thêm.

Nam Em khẳng định bản thân không sợ khi bị gọi là “người đẹp đi đóng phim". Bởi lẽ chân dài sinh năm 1996 quan niệm: “Mọi người khen tôi đẹp tôi càng khoái nữa. Ngày xưa tôi còn để bụng, nghĩ tại sao mọi người không hiểu mình. Bây giờ không hiểu thì thôi". Đồng thời, khi được hỏi muốn khán giả nhớ đến mình ở vai trò nào, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long thẳng thắn: “Tôi không muốn người ta nhớ đến mình. Tôi muốn khi làm nghề, mình được sống là chính mình. Người ta nhớ đến thì tôi quý chứ tôi không tạo đủ mọi cách để mọi người nhớ đến mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.