Năm mới Nhâm Dần ước mong TP.HCM hồi sinh: Hẻm nhỏ rộn ràng sắc xuân

02/02/2022 15:35 GMT+7

Những ngày đường phố giăng dây, vắng bóng người qua đã trôi về phía sau, nhường chỗ cho bầu không khí vui tươi rộn ràng trong những con hẻm nhỏ của TP.HCM, nơi bà con vui tươi, hứng khởi khi TP đang hồi sinh sau dịch Covid-19 .

Kết thúc năm 2021 với những ký ức đau thương của đại dịch Covid-19, nhiều gia đình ở TP.HCM phải đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 thiếu thành viên cùng những tổn hại về mặt sức khỏe.

Đầu năm mới, nhiều hẻm nhỏ ở khu vực trung tâm như được hồi sinh rộn ràng sắc xuân với những tiểu cảnh trang trí Tết. Nhờ vậy, cả con hẻm như sống động hơn, lòng người chộn rộn, háo hức đón chờ những điều tốt đẹp hơn.

Sức sống chào năm mới

Trước Rằm tháng Chạp, Ban điều hành KP6, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 cùng người dân tập trung ở đầu hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai để trang trí tiểu cảnh Tết.

Hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai rực rỡ sắc xuân ở ngay đầu hẻm

VŨ PHƯỢNG

Từng cành mai, cành đào, bánh tét, dưa hấu, dây pháo,… đa phần các vật dụng được tận dụng lại từ tiểu cảnh năm ngoái để tiết kiệm chi phí. Món gì không thể tái sử dụng lại được thì mới dùng đến kinh phí vừa quyên góp mua mới. Cùng lên ý tưởng, cùng thực hiện khiến tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban điều hành KP6 cho biết, từ năm trước, khu phố bắt đầu làm tiểu cảnh để dự thi Phố tôi ngày Tết. “Ý tưởng này xuất phát từ dịch Covid-19 năm trước, người lớn tuổi, trẻ nhỏ không đi ra được Phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ hoa thì có thể đến đây chụp hình để cảm nhận sắc xuân. Năm nay, dịch còn kinh khủng hơn. Người dân TP.HCM vẫn thích ứng với dịch nên tiểu cảnh một lần nữa được dựng lên. Người trong hẻm cảm nhận được không khí Tết rộn ràng, khách vãng lai cũng có thể đến chụp ảnh”, bà Cẩm chia sẻ.

Bà Phan Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban điều hành KP6 trang trí cành đào

vũ phượng

Theo bà Cẩm, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, KP6 là vùng xanh đầu tiên của phường Phạm Ngũ Lão. Đi qua đợt dịch, cả khu phố có 120 người nhiễm Covid-19, 2 người mất do tuổi cao, có nhiều bệnh nền.

Những ngày thành phố toàn dây giăng phong tỏa, con hẻm 153 cũng không ngoại lệ, bà con ai đóng cửa ở yên trong nhà nấy, cần mua thực phẩm gì có bộ đội hỗ trợ. “Một sự vắng vẻ bao trùm lên tất cả, nhưng không ai than vãn. Sau đợt dịch, góc Tết này được dựng lên để nhà nào không có điều kiện đi xa vẫn có thể cảm nhận sắc xuân ngay tại khu phố mình”, bà Cẩm nói.

Góc Tết được tạo nên để phần nào mang đến không khí tươi mới sau một năm dịch bệnh

vũ phượng

Nằm ngay lối đi vào hẻm, tiểu cảnh ở hẻm 153 được trang trí chuyên nghiệp và đẹp mắt. Trong căn nhà mái lá, chậu đào hồng dựng gọn một góc, ở dưới là hai chậu cúc vàng nằm gọn trong quang gánh. Điểm nhấn là những dây pháo đỏ rực treo ngay lối đi càng làm không gian Tết thêm rực rỡ sắc màu.

Người dân hẻm 153 đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng cùng góp sức trang trí góc Tết của khu phố

vũ phượng

Nhà cách khu vực dựng tiểu cảnh vài căn, bà Nguyễn Ngọc Phượng Liên (45 tuổi) tâm sự: “Những ngày dịch Covid-19 con hẻm vắng tanh, giờ thì lúc nào cũng có người qua lại. Tối đến khi đèn được bật sáng, nhiều người trong hẻm ra đây chụp ảnh, nói chuyện. Đây cũng là một cách góp phần làm tình hình dịch của TP ổn định hơn vì người dân không phải đi xa, đến nơi đông người. Góc trang trí đem lại mùa xuân tươi trẻ cho hẻm sau một năm dịch quá căng thẳng, người dân hân hoan đón năm mới, bao nỗi buồn, những mất mát đau thương cũng qua”.

Người Sài Gòn đến Thảo Cầm Viên du xuân, xem hổ lấy hên ngày đầu năm

Khởi sắc sau dịch

Tại hẻm 358 đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo, hẻm 168 đường Nguyễn Thái Bình… (Q.1) cũng có các tiểu cảnh Tết tương tự với những cách trang trí khác nhau do người dân khu vực tự thực hiện.

Hẻm KP4 trên đường Phạm Ngũ Lão cũng được trang trí bắt mắt

vũ phượng

Bắt chéo tay sau lưng đi ra đi vào hẻm, ông Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi, hẻm 358 đường Phạm Ngũ Lão) chốc chốc dừng lại ngắm nhìn từng tiểu tiết của góc Tết khu phố mình. Từng chậu cây, thúng lúa, cành hoa được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Ông Hiếu cho biết, đợt dịch Covid-19 căng thẳng, cả con hẻm hầu như nhà nào cũng có F0. Vốn là hẻm chợ buôn bán tấp nập, gặp dịch Covid-19 phong tỏa, giãn cách, ai ở đâu ở yên đấy khiến không khí trong hẻm thay đổi 180 độ.

Người bán buôn gần đó chăm sóc, tưới cây hằng ngày

vũ phượng

Ông Hiếu kể: “Đợt đó tôi đi cách ly về xong là hẻm vắng tanh, đường phố cũng vắng, yên ắng như vậy ngày này qua ngày khác, kinh khủng lắm. Bây giờ thấy không khí con hẻm tươi vui hơn. Tối đến người ở đâu tới chụp ảnh nhiều lắm, mình cứ náo nức ở trong lòng, cảm thấy như được bù đắp những cảm xúc trong mùa dịch vừa qua”.

Hẻm nhà ông Hiếu trang trí theo tông đỏ tươi, điểm nhấn là những bông mai vàng trên cành cây thật và những chậu hoa đủ sắc màu xung quanh gốc mai. Trong không khí chộn rộn, ông Hiếu hy vọng dịch sớm qua đi để bà con tập trung làm ăn.

Hẻm 100 đường Trần Hưng Đạo trang trí góc Tết bằng những chất liệu mây tre theo phong cách quê nhà

vũ phượng

Dù không phải là người dân trong hẻm 358, bà Vũ Thị Mai Anh (56 tuổi, ngụ Q.1) chiều nào cũng vào xách nước tưới từng chậu cây trong góc Tết, đơn giản chỉ vì, tưới nước cho cây đẹp, để mọi người đi ngang chụp ảnh đẹp.

“Tôi buôn bán ở gần đây, thấy rực rỡ màu sắc như này là thấy Tết, nhìn người ta đến chụp ảnh vui vẻ tôi cảm nhận được không khí Tết, phấn khởi lắm”, bà Mai Anh chia sẻ.

Những góc Tết không chỉ thu hút người dân trong hẻm mà khách vãng lai cũng tìm đến chụp hình

vũ phượng

Có cha mẹ mất vì tuổi cao ngay trong mùa dịch, ở yên trong nhà không ra đường suốt nhiều tháng trời sống bằng đồ từ thiện, nhìn góc Tết vàng, đỏ cùng những dây đèn lồng nổi bật cả một con hẻm ở trung tâm TP.HCM, bà Mai Anh bùi ngùi: “Nhớ lại những ngày đó thật không tưởng tượng được. Giờ không khí xuân khắp nơi, tôi cầu mong ai cũng mạnh khỏe, vươn lên trong năm mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.