Nam nhạc sĩ giờ làm làm thầy giáo, sống bình yên sau biến cố sức khỏe

02/03/2026 12:50 GMT+7

Sau biến cố sức khỏe, Sỹ Luân trở lại với các dự án nghệ thuật. Ngoài ra, anh còn làm công tác giảng dạy và dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình.

Sỹ Luân xác nhận ngồi ghế nóng chương trình Tỏa sáng sao đôi, lên sóng trên THVL1. Trong hậu trường, tác giả ca khúc Áo dài ơi cho biết điều anh quan tâm nhất không phải là hình ảnh một giám khảo nghiêm khắc hay mềm mỏng, mà là việc thí sinh có rút ra được kinh nghiệm sau mỗi lời góp ý hay không. Với Sỹ Luân, mỗi phần nhận xét đều giúp các ca sĩ trẻ nhận ra những điểm còn hạn chế và cách thay đổi - đó chính là giá trị của một cuộc thi âm nhạc.

Sỹ Luân nói gì khi làm giám khảo?

 - Ảnh 1.

Sỹ Luân hào hứng khi ngồi ghế giám khảo Tỏa sáng sao đôi

Ảnh: NSX

Anh chia sẻ: “Cuộc thi nào cũng vậy, đó là một quá trình mà các thí sinh được hun đúc tinh thần, có thêm kinh nghiệm thực chiến lẫn những bài học sâu sắc. Giám khảo không đơn thuần là người chấm điểm mà còn là một người tư vấn, giúp các thí sinh ngày càng hoàn thiện trong tương lai”.

Điều khiến nam nhạc sĩ xúc động hơn cả là tình cảm của các thí sinh. Sau cuộc thi, nhiều bạn vẫn tìm đến anh để hỏi thăm, gửi quà, bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác. Với Sỹ Luân, đó là niềm vui lớn lao, là minh chứng cho việc anh đã làm tròn vai trò của một người đi trước. 

Suốt gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, “ngọn lửa nghề” trong Sỹ Luân vẫn cháy bền bỉ. Nam nghệ sĩ tiết lộ anh chưa bao giờ có suy nghĩ rằng nghề của mình bấp bênh hay chán nản. Sau biến cố tai nạn, ở hiện tại, thành công đối với Sỹ Luân không còn định nghĩa bằng những bản hit đình đám. Thay vào đó, nam nhạc sĩ quan trọng vẫn là sự bình an, có đủ sức khỏe và năng lượng để tham gia các chương trình, dự án nghệ thuật.

 - Ảnh 2.

Sỹ Luân chia sẻ dù ở bất cứ vai trò nào, anh cũng đều rất tận tâm và nhiệt huyết với những điều mình đang làm

Ảnh: NSX

Nam nghệ sĩ tâm sự: “Khi làm nghệ thuật, mình luôn phải có ngọn lửa trong đó. Tôi không bao giờ cảm thấy nghề mình chán nản, bạc bẽo hay khó khăn. Tôi không có thời gian để tuột cảm xúc, không có thời gian để buồn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi làm nghệ sĩ, được mọi người yêu quý, được khán giả biết đến, được người khác đối xử hòa nhã và vui vẻ. Tôi nghĩ những người may mắn trở thành nghệ sĩ hãy trân quý và trân trọng nghề của mình cũng như cống hiến cho khán giả tất cả những gì mà bản thân có”.

Vừa là một ca sĩ, nhạc sĩ, vừa là một người thầy, nhà sản xuất âm nhạc, Sỹ Luân tiết lộ mỗi môi trường anh lại là một phiên bản khác. Ở nhà, nam nghệ sĩ chỉ đơn giản là một người cha của cô con gái sáu tuổi, anh sẵn sàng làm mọi việc, từ những việc nhà nhỏ nhặt nhất. Ở trường, dù là người thầy nhưng Sỹ Luân cũng không ngại khiêng bàn ghế, phụ giúp đồng nghiệp chuẩn bị chương trình.

Đối với Sỹ Luân, nghệ sĩ chỉ thật sự tỏa sáng trên sân khấu, khi bước xuống tất cả đều là những con người bình thường như bao người khác. Nếu tự đặt mình vào vị trí phải được phục vụ, không động tay động chân, đó mới là điều “uổng” cho một nghệ sĩ.

Nhắc đến con gái sáu tuổi của mình, Sỹ Luân tiết lộ cô bé rất giống anh khi thích hát, thích nhảy và nhìn cuộc sống bằng gam màu hồng. Cô bé sống rất tình cảm, thích chia sẻ đồ ăn, thích chơi cùng bạn bè và dễ hòa nhập ở bất cứ đâu. Chủ nhân ca khúc Cún yêu kể: “Bé con của tôi rất hồn nhiên và thông minh, không phải kiểu khôn lỏi mà rất hòa nhịp với mọi người. Tôi rất hài lòng khi thấy bé vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.