Nam sinh đem Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên: Bài học từ thần tượng Messi

08/01/2024 14:27 GMT+7

Điềm đạm, khiêm tốn và bản lĩnh, Trần Trung Kiên, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lê Hồng Phong (H.Tây Hòa, Phú Yên) lần đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên.

Bước vào cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia với thành tích nhì tuần, nhì tháng cao nhất, Trần Trung Kiên đã xuất sắc vượt qua 3 thí sinh trong cuộc thi quý 1 với 235 điểm, trở thành người đầu tiên giành vé vào chung kết năm và mang cầu truyền hình trận chung kết cuộc thi này về Phú Yên.

Khát khao chinh phục đỉnh Olympia từ những năm tiểu học

Từ những năm tiểu học, Kiên đã thích xem Đường lên đỉnh Olympia, nể phục những thí sinh với vốn kiến thức sâu rộng. Kiên mong một ngày được đặt chân đến sân khấu Đường lên đỉnh Olympia. Khao khát ngày một lớn dần, đầu năm cấp 2, Kiên đã chuẩn bị những nền tảng kiến thức vững chắc, sẵn sàng thực hiện ước mơ của mình.

Nam sinh đem Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên: Bài học từ thần tượng Messi- Ảnh 1.

Trung Kiên và gia đình tại trường quay

NVCC

Vẫn không ngừng xúc động, mẹ của Kiên, bà Trần Thị Bích Loan (48 tuổi) chia sẻ: "Từ nhỏ Kiên đã nói với vợ chồng tôi là lớn lên con sẽ thi Đường lên đỉnh Olympia. Lúc đó, Kiên còn nhỏ lắm nhưng rất kiên định với ước mơ của mình và chú tâm vào học tập. Thấy vậy, gia đình rất ủng hộ và quyết định đồng hành cùng con trên chặng đường thực hiện ước mơ".

Chuẩn bị thật kỹ cho cuộc thi, nhiều hôm Kiên học đến quên giờ giấc. Sau những giờ học ở lớp, Kiên tự mình tìm phòng học trống, ngồi học đến tối, nhiều khi bị ngủ quên. Bằng tinh thần tự học và sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô trong trường, với kiến thức nền vững chắc, Kiên tự tin chinh phục đỉnh Olympia.

Tháng 9.2023, Đường lên đỉnh Olympia ra bản đăng ký, Kiên quyết định nộp hồ sơ tham gia đợt ghi hình thứ 2. Sau 1 tháng nộp hồ sơ, Kiên nhận phỏng vấn và thông báo đậu từ chương trình, trở thành thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia.

Hai lần về nhì và câu chuyện của cầu thủ Messi

Kiên tham gia kỳ thi tuần thứ 2 và về nhì với 260 điểm. Lúc này, nam sinh người Phú Yên vẫn phải chờ kết quả kỳ thi tuần 3 để xác định người về nhì cao nhất, xác định tấm vé còn lại cho kỳ thi tháng.

Nam sinh đem Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên: Bài học từ thần tượng Messi- Ảnh 2.

Ngôi nhà cấp 4, bán tạp hóa ở xã Hòa Đồng (H.Tây Hòa, Phú Yên) nơi đã nuôi dưỡng nên một Trung Kiên đầy bản lĩnh

NGÂN TRẦN

"Em đã cố gắng hết sức ở kỳ thi tuần, cảm giác lúc đó khá thất vọng. Olympia là ước mơ của em, là sự đồng hành và kỳ vọng của gia đình và thầy cô, em không muốn làm mọi người thất vọng. Em phải đợi kết quả của tuần 3 để xác định tấm vé về nhì cao nhất có thuộc về mình hay không. May mắn, tấm vé vào kỳ thi tháng thuộc về em", Kiên kể lại.

Bước vào vòng thi tháng thứ 3, Kiên tiếp tục về nhì cao nhất với 165 điểm và giành vé vào cuộc thi quý 1. Hai lần về nhì, Kiên chia sẻ: "Em rất thần tượng cầu thủ Messi của đội tuyển bóng đá Argentina, hai lần về nhì liên tiếp cũng có một chút mất mát nhưng em nghĩ thất bại sẽ làm em thêm mạnh mẽ. Giống như Messi, năm 2014, trước ngưỡng cửa chiến thắng World Cup anh ấy về nhì; năm 2015, trong trận chung kết Copa America anh ấy lại về nhì. Để rồi hai năm liên tiếp 2021, 2022 Messi vô địch ở Copa America và World Cup. Câu chuyện này thôi thúc em phải giành chiến thắng trong cuộc thi quý 1 và xa hơn là chung kết năm".

Trước chiến thắng cuộc thi quý 1 của con trai và lần đầu mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên, ông Trần Trung Lưu (50 tuổi, cha của Kiên) nghẹn ngào vui sướng: "Thật sự ngoài sức tưởng tượng, tôi không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa. Tôi rất hy vọng Kiên đạt kết quả cao nhất nhưng cũng biết con mình ở trường huyện, tất nhiên sẽ có nhiều hạn chế hơn các bạn. Các thí sinh còn lại rất giỏi. Kiên chiến thắng, tôi nghĩ nhờ một phần may mắn".

Nam sinh đem Đường lên đỉnh Olympia về Phú Yên: Bài học từ thần tượng Messi- Ảnh 3.

Để chuẩn bị thật tốt cho chung kết, hàng ngày Kiên vẫn đi học đến tối muộn mới về nhà

NGÂN TRẦN

Nói về cậu học trò của mình, bà Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong (H.Tây Hòa, Phú Yên), không giấu được niềm vui: "Kiên là một học sinh rất hiếu học, chăm ngoan và rất khiêm tốn. Xuất sắc giành vé vào chung kết năm, Kiên trở thành người đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh nhà. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Trường THPT Lê Hồng Phong nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung".

"Để chuẩn bị tốt nhất cho chung kết, nhà trường đã lập một ban để hỗ trợ kiến thức cho Kiên bất cứ lúc nào. Từ đây đến chung kết là một quãng thời gian khá dài, tôi mong Kiên giữ vững tinh thần minh mẫn, sức khỏe tốt nhất. Bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia dù kết quả như thế nào Kiên vẫn là niềm tự hào của Phú Yên", bà Thủy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.