Nam sinh nghèo làm thêm nuôi ước mơ thành bác sĩ

02/10/2022 08:40 GMT+7

Mẹ mất vì bệnh ung thư khiến Nguyễn Văn Vô (23 tuổi), ngụ H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long càng khát khao thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để cứu giúp bệnh nhân nghèo.

Vượt qua hoàn cảnh gia đình khốn khó, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, hiện Vô đã là sinh viên năm thứ 5 của Trường ĐH Y - Dược Cần Thơ.

Gia đình Vô thuộc diện cận nghèo. Năm 11 tuổi, em chịu cú sốc lớn khi mẹ phát bệnh ung thư và mất sau 1 năm điều trị. Chứng kiến nỗi đau của người mẹ quá cố và thương cha “gà trống nuôi con” khổ cực, Vô quyết tâm nỗ lực trở thành bác sĩ. “Dù cha đã chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền đưa mẹ đi chữa bệnh nhưng cuối cùng không giữ mẹ lại được... Mẹ ra đi ngay ngày tết”, Vô ứa nước mắt kể.

Nguyễn Văn Vô tranh thủ thời gian tự học và làm thêm để nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

DUY TÂN

Từ khi mẹ qua đời, cha Vô càng thêm vất vả. Ai thuê gì ông làm nấy, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ mong kiếm tiền lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Thương cha, ngoài giờ lên lớp, Vô đi mò cua, bắt ốc để dành tiền đi học. Lên đại học mỗi tháng Vô chỉ nhận một ít tiền của cha gửi để đóng học phí, chi phí còn lại em tranh thủ đi làm thêm để lo. Tuy nhiên, tiền làm thêm không đủ trang trải nên em phải vay vốn sinh viên, đến nay số tiền vay đã hơn 40 triệu đồng.

“Không muốn cha lớn tuổi lại phải nặng gánh vì mình nên em vừa học vừa làm. Em làm đủ mọi công việc sau giờ học, có khi nhận 2 - 3 việc một lúc, từ phục vụ quán ăn, bán quần áo, bán dụng cụ y khoa, giao hàng ở chợ... đến tận khuya mới về đến phòng trọ”, Vô kể.

Suốt thời gian học, Vô ở trọ cùng bạn. Những lúc thiếu hụt tiền, Vô được bạn hỗ trợ, khi nào có tiền thì gửi lại. Bên cạnh đó, biết được hoàn cảnh khó khăn của Vô, nhiều thầy cô cũng chung tay hỗ trợ, giới thiệu việc làm thêm tại các phòng khám.

Nhờ tinh thần vượt khó, suốt 5 năm học điểm tích lũy của Vô luôn đạt loại khá. Vô cho biết động lực lớn nhất để chạm đến ước mơ làm bác sĩ vẫn chính là mẹ. Bởi Vô muốn hỗ trợ, giảm bớt đau đớn và phục hồi sức khỏe cho những người bệnh ung thư sau thời gian hóa chất, xạ trị... Hy vọng bệnh nhân hồi phục, vượt qua và không ai phải chịu cảnh mất người thân bởi căn bệnh quái ác này như chính bản thân Vô từng chịu.

“Do năm thứ 5 lịch học lâm sàng và lý thuyết dày đặc, chiếm hết tất cả thời gian nên em rất khó đi làm thêm. Do vậy, cha em lại càng nặng gánh...”, Vô lo lắng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.