Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’

09/09/2024 19:18 GMT+7

Thời điểm cầu sập và bị rơi xuống sông Hồng, dù rất hoảng loạn và nghĩ 'mình xong đời rồi' nhưng anh Sơn vẫn cố bám vào cây chuối, sau đó được cứu. Khi đó, anh Sơn vỡ òa cảm xúc và nghĩ mình đã được sinh ra lần thứ 2.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ dâng cao, khoảng 10 giờ sáng 9.9 cầu Phong Châu bất ngờ bị sập 2 nhịp, thuộc địa bàn H.Tam Nông (Phú Thọ). Bước đầu, UBND tỉnh Phú Thọ xác định thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy và 1 xe điện. 

Kinh hoàng phút sinh tử trong sập cầu Phong Châu: 'Như được sinh ra lần thứ hai'

Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, 8 người đang mất tích. 3 nạn nhân được cứu không ảnh hưởng đến tính mạng, họ coi như đã "được sinh ra lần thứ 2" và đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm y tế H.Tam Nông.

Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 1.
Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 2.
Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 3.
Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 4.

Hiện trường sập cầu Phong Châu

ẢNH: TRƯỜNG CƯỜNG

Anh Vạn Trường Sơn (40 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) được chẩn đoán bị dập cơ, đứt gân chân với vết thương phức tạp.

Chưa hết bàng hoàng, anh Sơn kể thời điểm xảy ra sự cố anh đang lái xe máy từ H.Tam Nông sang H.Lâm Thao. Đến giữa cầu anh Sơn thấy cầu rung lắc liền quay lại xem có chuyện gì thì bất ngờ 2 nhịp cầu rơi xuống sông. Theo anh Sơn, sự việc xảy ra rất nhanh, khi bị rơi xuống sông anh cảm giác mình bị mắc vào xe máy và chìm xuống sâu.

Nạn nhân thoát chết vụ sập cầu Phong Châu: May bám được vào cây chuối

"Chân tôi lúc đó rất đau nhưng vẫn cố gắng để nổi lên mặt nước. Thời điểm nổi lên nước chảy rất xiết, còn tôi đã mệt hết hơi, lúc đó tôi nghĩ mình xong rồi nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh để bám chặt vào cây chuối. Trôi tự do được khoảng hơn 2 km, tôi thấy 2 thuyền đi ngang qua liền tri hô và được cứu", anh Sơn kể và cho hay khi được vớt lên thuyền anh vỡ òa cảm xúc, vui chảy nước mắt vì nghĩ mình được sinh ra lần thứ 2.

Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 5.

Anh Sơn được điều trị tại Trung tâm y tế H.Tam Nông

ẢNH: TRƯỜNG CƯỜNG

Anh Sơn dự định sau khi bình phục sẽ tìm lại những người đã cứu mình để cảm ơn.

Cũng may mắn được cứu, anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi, trú H.Tam Nông) kể lại, khi anh đang lái xe máy chở theo bạn qua cầu thì bất ngờ thấy rung mạnh và cầu sập, mọi thứ xảy ra trong chỉ khoảng 3 giây. Thời điểm đó, anh Hải nghĩ "mình chết chắc rồi" nhưng bất ngờ cả 2 rơi xuống mố cầu.

Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 6.
Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 7.
Nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: ‘Tôi như được sinh ra lần thứ 2’- Ảnh 8.

Anh Hải được bác sĩ chăm sóc tại trung tâm y tế

ẢNH: CƯỜNG TRƯỜNG

Theo anh Hải, dù hoảng loạn nhưng anh và bạn cùng tìm cách trèo lên trên, sau đó được cứu và đưa về Trung tâm y tế H.Tam Nông để điều trị. Lúc này anh mới thấy mình quá may mắn.

Bác sĩ Lê Thành Công tại Trung tâm Y tế H.Tam Nông cho hay, nhận tin báo về sự việc, trung tâm đã cử 2 kíp cùng phương tiện xuống hiện trường để sơ, cấp cứu người bị nạn. Đến thời điểm hiện tại, 3 nạn nhân đã dần ổn định sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.