Nắng gắt ở TP.HCM bào sức người lao động ngoài trời, 'có ngày uống đến 5 lít nước'

Nắng gắt ở TP.HCM bào sức người lao động ngoài trời, 'có ngày uống đến 5 lít nước'

Võ Hiếu
Võ Hiếu
09/04/2026 18:26 GMT+7

TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt oi bức kéo dài. Dưới cái nóng hầm hập của đô thị, người lao động ngoài trời phải gồng mình mưu sinh trong điều kiện khắc nghiệt. Thể lực bị bào mòn, nguy cơ say nắng rình rập, nhu cầu bù nước tăng cao,... tất cả trở thành áp lực thường trực trong từng ngày làm việc.

Không bóng cây che chắn, mặt đường hắt nhiệt hầm hập, nhiều người lao động tự do tại TP.HCM vẫn phải bám trụ ngoài trời từ trưa cho đến chiều muộn.

Nắng gắt ở TP.HCM bào sức người lao động ngoài trời, 'có ngày uống đến 5 lít nước'

Giữa điều kiện khắc nghiệt đó, cơ thể người lao động nhanh chóng bị bào mòn, tình trạng xây xẩm, chóng mặt hay sạm da chỉ sau một thời gian ngắn là điều khó tránh khỏi.

Chọn góc đường Song Hành (phường Bình Trưng, TP.HCM) làm bến đỗ cho chiếc xe cắt tóc lưu động, anh Tuấn Kiệt nhanh chóng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn khi phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt.

Nắng gắt ở TP.HCM bào sức người lao động ngoài trời, 'có ngày uống đến 5 lít nước'- Ảnh 1.

Mặt đường hắt nhiệt hầm hập, nhiều người lao động tự do tại TP.HCM vẫn phải bám trụ ngoài trời từ trưa cho đến chiều muộn

ẢNH: VÕ HIẾU

Không chỉ những lao động phải bám trụ một chỗ, cái nóng hầm hập còn là thử thách với những người phải di chuyển liên tục. Ngay cả một người trẻ vốn quen với cường độ vận động cao như anh Cao Thành Anh, một nhà sáng tạo nội dung mảng thể thao, cũng thừa nhận bản thân đang dần "đuối sức" trước nền nhiệt khắc nghiệt này.

Dưới cái nắng đổ lửa, tình trạng mất nước nhanh chóng chính là mối đe dọa lớn nhất bào mòn thể lực. Để duy trì sự tỉnh táo và chống lại những cơn say nắng, việc tiếp nước liên tục trở thành phản xạ bắt buộc.

Nắng gắt ở TP.HCM bào sức người lao động ngoài trời, 'có ngày uống đến 5 lít nước'- Ảnh 2.

Nắng nóng khiến nhiều cây cỏ dại ven đường trở nên héo úa

ẢNH: VÕ HIẾU

Nếu ngày thường chỉ cần một lượng nước giải khát vừa đủ, thì trong những ngày nhiệt độ chạm đỉnh, cơ thể đòi hỏi một mức bù nước và khoáng chất khổng lồ. Với những người phải hoạt động liên tục như anh Thành Anh và anh Tuấn Kiệt, lượng nước nạp vào cơ thể mỗi ngày đã tăng vọt lên con số đáng kinh ngạc.

TP.HCM vẫn chưa hạ nhiệt. Giữa cái nắng gay gắt, người lao động phải tự thích nghi, tìm bóng mát, che chắn kỹ càng và liên tục bổ sung nước để giữ sức khỏe, duy trì nhịp sống và mưu sinh qua những ngày hè rát bỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.