Ngất ngây, say đắm với rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh núi tháng 4

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/04/2022 12:48 GMT+7

Vào tháng 3 và 4, những đỉnh núi cao nhất Việt Nam như Fanxipan, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử... lại tràn ngập hoa đỗ quyên nở khiến bạn trẻ đam mê leo núi khắp nơi không muốn bỏ lỡ.

Nhiếp ảnh gia Lekima Hùng (Nguyễn Việt Hùng), làm việc tại Học viện Nhiếp ảnh Ánh Sáng (Q.Ba Đình, Hà Nội) là người thường xuyên tổ chức các tour dã ngoại, leo núi cho bạn bè, học trò. Anh Hùng cho biết tháng 3 và 4 là mùa hoa đỗ quyên nở nên bạn trẻ khắp nơi đều muốn tranh thủ leo núi để được chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ, nên thơ và độc đáo bậc nhất trong năm.

"Các đỉnh núi như Fanxipan, Bạch Mộc Lương Tử, Putaleng, Tả Liên... đều rực rỡ, bạt ngàn hoa đỗ quyên nở với đủ màu sắc như đỏ, vàng, hồng, tím. Tuy nhiên, đỉnh Putaleng được xem là có nhiều hoa nhất. Vì thế bạn trẻ chọn Putaleng dịp này rất nhiều. Do leo núi mất 3 ngày 2 đêm nên nếu các bạn không đặt trước là không có lán để ngủ, phải mang lều nhưng có nơi không có chỗ cắm lều", anh Hùng chia sẻ.

Ngô Nguyệt Lan (ngụ tại chung cư Hà Đô, Q.10, TP.HCM) cho biết, do dịch Covid-19 nên cô đã đợi 2 năm để được leo núi đúng mùa hoa đỗ quyên nở. "Một cảm giác sung sướng, vỡ oà, choáng ngợp khi đứng trên độ cao hàng ngàn mét chiêm ngưỡng hoa đỗ quyên nở đỏ rực trên triền núi, khắp xung quanh. Đẹp ngất ngây, đẹp muốn xỉu", Nguyệt Lan bày tỏ.

Trong khi đó, Lê Thu Hà (quê ở Bến Tre, hiện làm việc tại TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên cô leo núi. Trải qua đủ mọi loại thời tiết từ mưa, nắng, âm u, mù sương đến băng giá, Thu Hà đã thỏa niềm mong mỏi với "em Đỗ Quyên".

"Thời tiết chuyển nhanh bất ngờ, giữa lưng núi thì nắng mà leo lên tới đỉnh là toàn bộ cây cối bị đóng băng. Được ngắm hoa đỗ quyên từ lúc hoa lung lay trong nắng gió đến khi hoa đóng băng trong hơi lạnh, đã khiến tôi có những cảm xúc tuyệt vời", Thu Hà chia sẻ.

Đây đúng là thời điểm trên những đỉnh núi cao nhất Việt Nam này thường có băng tuyết nên không ít bạn trẻ như Thu Hà được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của đỗ quyên. Chúng như những bông hoa băng rực rỡ.

Cùng ngắm rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh núi:

Hoa đỗ quyên bạt ngàn trên đỉnh núi

lekima hùng

Hoa đỗ quyên nổi bật giữa màu xanh thẫm của núi rừng

lekima hùng

Một bạn trẻ "ngất ngây" bên thảm hoa

lekima hùng

Đỗ quyên có tên khoa học là Rhododendron, với khoảng 850 - 1.000 loài. Loài nhỏ nhất cao chừng 10 - 100 cm, loài lớn nhất cao tới 30 m.

gió

Đỗ quyên vàng rực rỡ giữa trời mây

gió

Khung cảnh đẹp ngất ngây trên đỉnh núi Putaleng

BÍCH VÂN

Đỗ quyên hồng trong gió lạnh

p.d

Những đóa hoa trong băng tuyết

p.d

Khi băng tan, sắc hoa đỗ quyên trong vắt dưới nắng

p.d

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.