Ngày 8.3: Có người mua quà tặng bạn nhưng chưa một lần mua quà tặng mẹ?

Phúc Kha
Phúc Kha
08/03/2023 06:00 GMT+7

Có nhiều bạn trẻ luôn gửi quà, gửi lời yêu thương cho mẹ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Thế nhưng cũng có không ít người chưa một lần gửi lời yêu thương đến mẹ với lý do cuộc sống bận rộn, do mải mê học tập, công việc nhiều...

“Không biết mẹ thích món quà gì nên mình không mua”

“Khi đi học xa nhà, mẹ luôn chuẩn bị cho mình tất cả mọi thứ từ quần áo đến đồ ăn. Hồi trước, gia đình mình khó khăn. Mình phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Một lần đi chợ cùng mẹ, mình thấy mẹ đứng ngắm cái túi xách nhưng mẹ không mua. Mình luôn ao ước đi làm có tiền sẽ mua món đồ cho mẹ. Rồi lúc học xong, ra trường đi làm, dịp lễ, tết mình chỉ gửi tiền về cho mẹ. Mình chưa bao giờ mua mẹ món đồ gì và không có gửi lời chúc mừng 8.3”, Lê Hoàng Minh Khang (22 tuổi, đang trọ tại số 31, đường số 2, P.3, Q. Gò Vấp, TP,HCM) chia sẻ.

Còn với Nguyễn Tấn Lộc, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM thì việc mua quà cho mẹ vào dịp lễ 8.3 cũng như ngày 20.10 là điều anh chưa từng thực hiện. Tấn Lộc cảm thấy cũng rất ngại thể hiện tình cảm với mẹ và cũng ngại bị mắng là tiêu tiền không hợp lý.

Lộc chia sẻ: “Mình đi học, mẹ đi làm cả ngày, vì thế mình ít tâm sự, nói chuyện với mẹ. Mình không biết mẹ mình thích món quà gì nên mình không biết phải mua đồ thế nào cho phù hợp. Nhìn lại thời sinh viên, mình có thể mua quà tặng sinh nhật cho bạn bè. Vậy mà chưa bao giờ thử một lần mua quà cho mẹ”.

Còn Trần Mỹ Linh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng vậy. Cô chia sẻ: “Mỗi lần vào dịp tết, mình nói sẽ mua tặng mẹ một vài bộ quần áo. Khi đó, mẹ luôn nói món quà lớn nhất của mẹ là mình có thể tự lo được cho bản thân và học hành nên người. Do đó, mình nghĩ mẹ sẽ không cần đến những món quà mình mua tặng. Mình chưa bao giờ tự tay mua một món đồ gì cho mẹ”.

Ngày Quốc tế phụ nữ: “Chưa bao giờ thử một lần mua quà cho mẹ” - Ảnh 1.

Một số bạn trẻ chưa bao giờ một quà tặng mẹ vào dịp 8.3

Phúc Kha

Bày tỏ tình cảm, tri ân mẹ

Với nhiều bạn, được ở bên gia đình, bên mẹ của mình trong ngày 8.3 là điều hạnh phúc nhất. Đây cũng là dịp các bạn bày tỏ tình cảm, tri ân những người phụ nữ mà mình dành tình yêu thương.

Nữ kế toán trưởng 20 năm nghỉ việc đi chạy Grab: ‘Tôi đã không bỏ cuộc’

Đối với Nguyễn Trần Minh Tường, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM mẹ sẽ thấy vui khi thấy con mình biết quan tâm và lo nghĩ về mẹ. Nên các bạn trẻ hãy tặng mẹ mình một món quà, gửi mẹ những lời chúc nhân ngày Quốc tế phụ nữ, đừng để khi đã quá muộn thì hối tiếc cũng không giải quyết được gì nữa.

“Cả một đời mẹ lo lắng, chăm sóc, nuôi dạy, nhưng chưa bao giờ lo được điều gì. Cũng có lúc vì vướng bận thời gian đi làm, đi học, tài chính chưa cho phép... nên chẳng dẫn mua quà cho mẹ. Năm nay, mình đã đi làm có thu nhập ổn định nên dịp lễ 8.3 mình sẽ mua bó hoa tươi và một bộ quần áo để tặng mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương, che chở cho mình. Con yêu mẹ!”, Minh Tường chia sẻ.

Ngày Quốc tế phụ nữ: “Chưa bao giờ thử một lần mua quà cho mẹ” - Ảnh 2.

Hãy biết yêu thương, quan tâm mẹ mình nhiều hơn

Phúc Kha

Dù đang đi học và chưa có khoản dư dả nhiều nhưng mỗi dịp lễ, tết, Nguyễn Thiên Trang, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM đều dành một ít tiền tiết kiệm để mua quà cho mẹ. Khi mua đồ gì, Trang cũng không dám nói rõ giá trị của món đồ đó, toàn nói giá thấp hơn để mẹ đỡ tiếc. Sau này, nếu có nhiều tiền Trang sẽ mua cho mẹ những món quà lớn hơn và đưa mẹ đi du lịch đi muôn nơi.

“Mẹ đã hy sinh sức khỏe, tuổi xuân để lo cho mình. Mẹ cũng không còn trẻ nữa nên mình luôn trân trọng từng giây phút bên mẹ. Không có gì quý hơn mẹ các bạn ạ. Mình hy vọng các bạn trẻ hãy biết yêu thương, quan tâm mẹ mình nhiều hơn. Mẹ không cần con phải mua quà quá đắt tiền đâu mà hãy mua bằng tấm lòng và dành thời gian thật nhiều cho mẹ. Đôi khi một cuộc gọi điện thoại chúc mừng mẹ vào ngày 8.3 cũng khiến mẹ vui lòng”, Thiên Trang chia sẻ.

Ngày 8.3 này, Trần Thị Ngọc Mỹ, sinh viên Trường ĐH Khoa xã hội và nhân văn TP.HCM sẽ cùng với em trai trổ tài nấu ăn để tri ân mẹ và mua hoa, chiếc bánh nhỏ. Ngọc Mỹ nói: “Ngày nào mẹ cũng nấu ăn, lo cho mình từng chút một nên đến ngày của mẹ, mình phải nấu bữa ăn thật ngon để thay lời cảm ơn mẹ. Mẹ mình không thích những món quà to lớn hay những lời chúc, mẹ chỉ cần các con luôn yêu thương nhau và chia sẻ, trò chuyện với mẹ mỗi ngày. Thay vì đợi người yêu tặng quà và đi chơi với người yêu thì mình sẽ dành cả ngày ở bên mẹ, cùng tâm sự và phụ mẹ làm việc nhà”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.