Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở

03/03/2024 10:10 GMT+7

Thời tiết oi bức trong những ngày qua khiến cuộc sống của những người lao động tại 'xóm ve chai' ở TP.HCM vất vả hơn. Nhiều hộ chen chúc nhau đến ngộp thở trong khu nhà trọ 'ổ chuột', 4 vách bằng tôn hầm hập, bí bách.

Hẻm 184 đường Nguyễn Xí (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xưa nay được biết đến là "xóm ve chai" hay "xóm ruộng". Con hẻm đi vào dãy trọ chật chội với những tấm mái che rách rưới cũng không khác gì trong phòng là mấy.

Hầu hết người dân trong xóm trọ này đến từ nhiều địa phương khác nhau như Bình Định, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế... và đều có chung hoàn cảnh nghèo khó. Họ bôn ba vào TP.HCM làm nghề nhặt ve chai, buôn bán phế liệu và vé số.

"Nóng không chịu nổi, sức khỏe yếu khiến tôi mệt hơn"

Chúng tôi đến "xóm ve chai" lúc 12 giờ ngày 28.2, trời TP.HCM lúc này nắng như đổ lửa, nóng hầm hập. Nhiệt độ theo dự báo là 36 độ C. Bà Huỳnh Cẩm Hồng (59 tuổi, quê Hà Tiên, Kiên Giang) loanh quanh từ phòng trọ ra mái hiên, không thể chợp mắt vì quá nóng. Chỗ ngồi của bà liên tục thay đổi theo nhiệt độ và hướng gió. Lúc 10 giờ, bà ngồi trong nhà, 13 giờ bà đem ghế ra sân ngồi hứng gió.

Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 1.

Mặc dù phòng trọ có máy lạnh mua trả góp, nhưng bà Hồng (trái) không dám bật vì sợ tốn kém. Bà đem ghế ra sân ngồi để hứng gió

UYỂN NHI

Xem nhanh 20h ngày 3.3: Xóm ve chai chật vật ngày nắng nóng

Bà Hồng cho biết phòng trọ bà thuê với giá 2 triệu đồng/tháng nên thoáng hơn các phòng khác. Vì nắng nóng gay gắt, vài tháng trước bà mua trả góp chiếc máy lạnh 7,5 triệu đồng. Bà sống cùng 2 người con trai. Tranh thủ sáng sớm và đêm khuya thời tiết dịu hơn bà đi nhặt ve chai kiếm sống.

Bà Hồng nói phòng trọ chỉ đỡ nóng lúc 1 - 3 giờ sáng. Chia sẻ về kinh nghiệm chống nóng trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, bà Hồng cho hay, trong phòng luôn để chậu nước, bà còn mua thêm máy phun sương để phòng được mát hơn.

"Mang tiếng phòng có máy lạnh nhưng không dám bật bởi rất tốn điện. Khi nào nóng quá, không chịu được nữa thì tôi mở chừng 30 phút cho đỡ nóng thôi chứ không tốn kém lắm. Tiền điện tháng này tôi trả tăng nhiều so với tháng trước", bà Hồng chia sẻ thêm.

Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 2.
Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 3.

Dãy trọ của "xóm ve chai" luôn bí bách và ngột ngạt, đặc biệt là những ngày nắng nóng

UYỂN NHI

Cách phòng trọ bà Hồng không xa là căn phòng của ông Trần Quang Hải (70 tuổi, quê Sơn Tây, Hà Nội), ông cùng gia đình chuyển vào "xóm ve chai" năm 1954. Trong căn phòng trọ lụp xụp rộng chưa tới 10 mét vuông, được ghép với nhau bằng nhiều miếng tôn rách ké vào vách tường của nhà bên cạnh với giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng.

Quanh nhà, áo quần, đồ đạc treo khắp nơi xen kẽ nhiều tấm nhựa mica cong queo để tạm che những lỗ tôn thủng.

Thời tiết nóng bức ở TP.HCM những ngày qua là nỗi khiếp sợ đối với ông Hải. Nhiều hôm nắng nóng ở nhà ngủ không được, ông đành đi vòng quanh xóm... cho mát.

Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 4.

Ông Trần Quang Hải trong căn phòng trọ rộng chưa tới 10 mét vuông

UYỂN NHI

"Nóng không chịu nổi, sức khỏe yếu nên khiến tôi khó chịu và mệt hơn, nhưng biết chuyển đi đâu bây giờ. Phòng trọ có mỗi cái quạt, diện tích chật hẹp nên càng nóng. Bữa trước nhặt ve chai có đồng ra đồng vào, tôi mới bị tai nạn giao thông nên giờ không có thu nhập. May nhờ các sơ, nhà hảo tâm hỗ trợ tôi mới có chi phí sống qua ngày", ông Hải thở dài.

Bám trụ ở cái phòng trọ như lò than

Trong căn phòng trọ chừng 10 mét vuông, bà Lê Thị Ánh Mai (59 tuổi) tắt điện tối om, mở cửa phòng và xem tivi cho đỡ chán. "Nắng nóng quá, phòng trọ tôi lại còn chật hẹp nên rất ngột ngạt, chúng tôi ở gần kênh nước nên ban đêm có gió cũng đỡ. Nắng nóng vậy, cơm nước cũng không nuốt được", bà Mai nói.

Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 5.

Đồ đạc để ngổn ngang trong phòng trọ nhỏ của bà Mai

UYỂN NHI

Cùng dãy trọ với bà Mai, một người phụ nữ gốc Huế chia sẻ về thời tiết những ngày qua, bà không chịu nổi với phòng trọ nóng hầm hập, nắng cháy da, cháy thịt. Vì mắc bệnh tiểu đường, 2 chân sưng khó khăn đi lại nên bà chỉ biết nằm cả ngày. "2 vợ chồng tôi nhặt ve chai kiếm sống, mấy hôm nay tôi bệnh nên ổng đi một mình. Ban ngày nắng quá đi nhặt không nổi nên chồng tôi thường đi nhặt ve chai từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau", bà cho hay.

Để giảm bớt sự bí bách trong phòng, bà phải gắn những miếng xốp, ván ép xung quanh nhà để giảm nhiệt độ từ mặt trời chiếu trực tiếp xuống nhà. Phòng trọ xập xệ nhưng vì cuộc sống mưu sinh, người phụ nữ này đành chấp nhận bám trụ.

Ngày nắng nóng ở 'xóm ve chai' TP.HCM: Hầm hập, bí bách đến ngộp thở- Ảnh 6.

Người dân chấp nhận thuê căn phòng chật chội chủ yếu lợp bằng tôn vì giá rẻ

UYỂN NHI

Bà Phạm Ngọc Thúy (Tổ trưởng Tổ 31A, khu phố 3, P.26, Q.Bình Thạnh) cho biết người dân ở "xóm ve chai" đều có hoàn cảnh khó khăn. "Mùa nắng nóng là ám ảnh đối với xóm trọ này, ở trong phòng không khác gì cái lò than, nhiều người trưa nắng không chịu nổi đành ra ngoài ngồi", bà Thúy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.