Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Trong vòng tay cộng đồng

01/06/2023 00:05 GMT+7

Tối 29.5, chúng tôi đến thăm gia đình cháu Q.L.T.A, sinh ngày 13.11.2021, ở P.5, Q.8, TP.HCM. Vừa nhìn thấy chúng tôi, T.A không hề lạ mà sà ngay vào lòng, nép đầu vào ngực không chút ngại ngần. Và chúng tôi đã rung cảm xúc động sau cái tựa đầu đầy tin cậy, yêu thương ấy của bé!

Chị Lương Ngọc Tuyền, mẹ của bé, rưng rưng nói: "Tội nghiệp con, chưa chào đời thì ba đã mất. Mỗi khi được người đàn ông nào bồng bế là cứ nép vào người, như đi tìm hơi ấm của cha mình". Cha của bé T.A, anh Quách Ngọc Tâm, sinh năm 1972, qua đời do Covid-19 ngày 6.8.2021, lúc chị Tuyền mang thai bé được 5 tháng. Chồng mất, sinh con bằng phương pháp mổ, đối diện bao khó khăn sau dịch bệnh, chị Tuyền nhiều lúc như gục ngã trong buồn đau. Những tháng gần đây, công việc kế toán của chị không thuận lợi, thu nhập không cao, trong khi tiền gửi con hết 3 triệu đồng/tháng… Vì thế, chị rất xúc động khi nhận từ chương trình 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ và để mua sữa cho cháu. "Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến báo và quý bạn đọc. Món quà này rất ý nghĩa với mẹ con em nhân ngày 1.6. Em cảm ơn rất nhiều", chị Tuyền chia sẻ.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Trong vòng tay cộng đồng - Ảnh 1.

Nhà báo Huỳnh Thanh Đông (trái), Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, thăm và tặng quà bé Q.L.T.A ở P.5, Q.8, TP.HCM

D.K

Cùng lúc, PV Thanh Niên ghé thăm gia đình chị Nguyễn Ngọc Diễm (42 tuổi) đang tạm trú ở căn nhà trọ trên đường số 20, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM. Khi chúng tôi đến, cháu N.T.H đang ngủ trên chiếc võng ở góc căn phòng rộng chừng 50 m2 chị Diễm thuê và ở ghép cùng một số công nhân để giảm bớt chi phí. Chị kể hồi chưa xảy ra dịch Covid-19 chồng chị làm thợ hàn inox cho một cơ sở sản xuất hàng gia dụng, chị thì làm thuê cho một cơ sở in lụa thủ công. Đầu năm 2021, chị mang bầu bé N.T.H. "Hơn chục năm lấy nhau, vợ chồng em mới có cháu H. nên mừng lắm, cứ trông đến ngày cháu chào đời". Gần cuối tháng 8.2021, khi chị mang thai tháng thứ 7 cũng là lúc dịch bùng phát mạnh. "Sáng 22.8.2021, thấy hơi mệt, ảnh và em lên bệnh viện quận khám, kết quả bình thường. Lo cho thai nhi, ảnh lại đưa em đến Bệnh viện Hùng Vương nhưng bệnh viện cho về vì không có dấu hiệu sinh. Đến khoảng 8 giờ tối cùng ngày, em đau bụng nên trở lại bệnh viện này, hôm sau cháu chào đời, nặng chỉ 1,7 kg. Cùng lúc đó phát hiện cả hai vợ chồng cùng bị nhiễm Covid-19", chị Diễm nhớ lại. Sau khi sinh con, chị được đưa đi cách ly tại TP.Thủ Đức, bé H. được nuôi lồng kính, còn anh thì cách ly tại nhà. Nhưng chỉ vài hôm sau, bệnh anh trở nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Bình Tân nhưng không qua khỏi.

Trong số hơn 500 hồ sơ gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên để đăng ký bảo trợ cho trẻ mồ côi do đại dịch Covd-19, hầu hết là các cháu học sinh tiểu học, THCS hoặc THPT. Có 341 trẻ đã nhận được sự bảo trợ của các nhà hảo tâm, đặc biệt có 14 bé sinh trong giai đoạn dịch (11 bé sinh tháng 8.2021, 2 bé sinh giữa tháng 7.2021 và 1 bé sinh đầu tháng 9.2021, phần lớn đều mất mẹ khi vừa sinh ra), đã nhận được sự bảo trợ của bạn đọc trong và ngoài nước. Ngoài ra, hiện còn 7 bé mồ côi (sinh trong đợt dịch 2021) từ 18-21 tháng tuổi, ở TP.HCM, có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang cần sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Rồi mẹ và em gái chị Diễm đón cháu H. về nhà, sau đó chị cũng vượt qua bệnh tật trở về bên con. Giờ đây, ban ngày chị nhận giặt quần áo, tối đến gửi con cho mẹ ruột rồi đi rửa chén ở một quán ăn gần nhà trọ đến tận khuya. "Phần quà này rất quý và ý nghĩa. Cảm ơn quý báo và những người tốt đã chung tay giúp đỡ mẹ con em và nhiều hoàn cảnh khác trong thời gian qua, để không ai bị lẻ loi, đơn độc sau đại dịch", chị Diễm xúc động nói.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6: Trong vòng tay cộng đồng - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.