Nghệ sĩ cải lương Trang Thanh Xuân bán vé số mưu sinh tuổi xế chiều

13/03/2021 09:30 GMT+7

Ở tuổi xế chiều, Trang Thanh Xuân sống cùng em gái trong căn nhà trọ chật hẹp. Chị em giọng ca Máu nhuộm sân chùa bán vé số để trang trải cuộc sống qua ngày.

Kênh YouTube của nhóm Ngũ long du ký tiếp tục đăng tải video đến thăm nghệ sĩ tài sắc Trang Thanh Xuân. Từng là cô đào hát nổi tiếng một thời, tên tuổi chỉ đứng sau Minh Vương, Thanh Kim Huệ... nhưng giờ đây, giọng ca Máu nhuộm sân chùa khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chật vật mưu sinh bằng nghề bán vé số ở chợ Rạch Ông (Q.8, TP.HCM). Bà sống cùng em gái (Thanh Đào) trong căn nhà nhỏ chật hẹp, thu nhập chưa đến 100.000 đồng mỗi ngày vừa để trang trải cuộc sống, vừa để mua thuốc trị bệnh.
Đến thăm nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương,... chia nhau ra để đi bán vé số ủng hộ đàn chị. Sự có mặt của nhóm khiến người dân trong chợ thích thú. Mọi người thăm hỏi, đồng thời mua vé số giúp Trang Thanh Xuân và các nghệ sĩ. Chứng kiến khoảnh khắc này, Phi Phụng không khỏi xúc động: “Thấy thương quá, ai cũng ủng hộ chị ấy. Mọi người rất nhiệt tình". 

Mỗi ngày, hai chị em Thanh Xuân - Thanh Đào phải đi bộ ra khu vực chợ, bán vé số mưu sinh

Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bán hết vé số, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân dẫn nhóm về nhà trò chuyện. Căn phòng trọ nằm trong một con hẻm, có diện tích khá nhỏ là nơi hai chị em nương tựa nhau sống qua ngày. Chứng kiến chỗ “che nắng che mưa" của giọng ca cải lương khiến Phi Phụng không khỏi xót xa.
“Tiền thuê nhà mỗi tháng là 1,7 triệu, tính ra tôi ở chỗ này cũng lâu lắm rồi. Mỗi ngày tôi đi bộ ra chợ bán. Tôi phải bó chân lại mới có thể đi được, tại vì tôi bị thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, nếu không bó thì chân sưng lên, đau lắm, đi không nổi", giọng ca Máu nhuộm sân chùa tâm sự.

Vì bị thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch nên giọng ca cải lương phải bó chân để có thể thuận tiện đi lại buôn bán

Ảnh: TL

Trang Thanh Xuân kể thêm mỗi ngày, bà bán được khoảng 50 tờ vé số với số tiền kiếm được là khoảng 50.000 đồng. Nếu cố gắng bán thêm vào buổi chiều thì kiếm thêm được khoảng mười mấy ngàn. Nghe vậy, Phi Phụng chạnh lòng: “Tính ra một ngày lời 70.000 đồng đi, rồi ăn uống, trả tiền trọ nữa... trời ơi".
Nữ nghệ sĩ tâm sự hiện tại, cô sống đời độc thân, nương tựa vào em gái cũng đã lớn tuổi. Tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình, Trang Thanh Xuân cho hay: “Tôi bị bệnh tim. Trước đây, tôi đi bán bắp nhưng bưng không nổi, chuyển sang bán chè chuối chưng nhưng ế quá nên mới bán vé số đến bây giờ".

Ở tuổi 71, Trang Thanh Xuân vẫn ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào. Bà tâm sự bản thân nhiều lần nhớ sân khấu nhưng "không làm gì được"

Ảnh: Chụp màn hình

Cô đào cải lương cho biết bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Ngày xưa, bản thân bà cũng rong ruổi với gánh hát ở nhiều đoàn khác nhau. “Tôi bị tim nên mỗi lần hát, đánh trống ầm ầm là tôi bị mệt, hát không nổi. Bây giờ, tôi cũng có bà con, nhưng người ta cũng khó khăn quá nên mình không dám nhờ”, bà nói. Vừa tâm sự, Trang Thanh Xuân khoe cuốn album ảnh lúc còn thời kỳ đỉnh cao với nhan sắc trẻ trung, cuốn hút. Được biết khi đó, nữ nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, ủng hộ khi là cô đào của bang Hoa thế hệ.
Hiện tại, dù đã lớn tuổi và sức khỏe hạn chế, song Trang Thanh Xuân vẫn khiến đàn em trầm trồ bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng của mình. “Tôi năm nay 71 tuổi rồi, cứ mỗi lần ca là tôi muốn khóc lắm. Hát như vậy khiến tôi nhớ sân khấu, nhưng làm sao bây giờ”, giọng ca Máu nhuộm sân chùa bộc bạch. Những chia sẻ của nữ nghệ sĩ khiến người xem lẫn nhóm Ngũ long du ký không khỏi xúc động. Diễm Hương mong muốn các mạnh thường quân hỗ trợ chỗ ở cũng như san sẻ tấm lòng để giúp đỡ hai nghệ sĩ đang ở tuổi xế chiều. 

Tình trạng nghệ sĩ Hoàng Lan sau khi phẫu thuật lưng bị hoại tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.