Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng

Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng

04/10/2024 09:13 GMT+7

Đã gần một tháng trôi qua những nỗi đau của những người phụ nữ và những đứa trẻ ở thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) vẫn luôn còn đó. Từng mảng tường của ngôi nhà thân yêu trong đống đổ nát là một mảng ký ức về gia đình hạnh phúc trước khi trận 'đại hồng thủy' xảy đến, hình ảnh người chồng, người cha giờ chỉ còn trong những ký ức đau thương.

Những người phụ nữ ôm con, chờ tin chồng bên nhà đổ nát

Ngày trở về thôn Kho Vàng (ở xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), hai anh em Bàn Văn Trường và Bàn Văn Tuấn cùng mẹ nghẹn ngào nhìn về căn nhà thân yêu, nay chỉ còn lại nền gạch sau trận lũ kinh hoàng.

Khu đất này từng có ngôi nhà hạnh phúc của gia đình em cùng cha mẹ và các anh chị em. Thế nhưng, trận mưa lũ, sạt lở đất đêm 9.9 đã cuốn bay toàn bộ ngôi nhà, tài sản. Sau thảm họa, gia đình mất đi hai người đàn ông trụ cột là cha và ông nội.

Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng

Chị Lý Thị Toòng (người dân thôn Kho Vàng, mẹ của Trường và Tuấn) nói trong nước mắt: "Mình mong từng giây từng phút để anh trở về bên cạnh mình và các con. Nhưng chờ mãi đến sáng cũng không thấy anh về. Hy vọng là sẽ tìm thấy anh chỗ trú mưa và lánh nạn được ở chỗ nào. Nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy anh và bố".

Tưởng cảnh gia đình sum vầy sẽ mãi mãi ở lại trong ngôi làng bình yên; thế nhưng sau cơn bão số 3 và những trận mưa lũ, sạt lở thảm khốc, những gì còn lại bây giờ chỉ còn là đau thương và ám ảnh. Thi thể chồng của chị Toòng đã được tìm thấy ở Yên Bái, cách nhà 150 km, do mưa lũ chia cắt đường đi, chị không kịp xuống nhận dạng chồng nên anh được người dân địa phương an táng tại Yên Bái.

Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng- Ảnh 1.

Khu vực đồi ở xã Nậm Lúc đổ xuống sông Chảy nắn dòng nước lũ cuốn trôi nhà dân

ẢNH: TUẤN MINH

Cùng nỗi đau mất người thân, chị Trương Thị Hoa (24 tuổi, cũng ở thôn Kho Vàng) nhiều ngày mong ngóng tin chồng trong vô vọng. Nhìn 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất thì chưa hiểu hết nỗi đau, lòng chị càng nặng nề. Đến nay, chị Trương Thị Hoa vẫn chưa xác định được thi thể của chồng nhưng chị đã đội khăn tang cho mình và các con bởi trong thâm tâm chị đã xác định, chồng mình đã ra đi mãi mãi.

Đã gần một tháng trôi qua, thế nhưng nỗi đau của những người phụ nữ, nỗi đau của những đứa trẻ ở thôn Kho Vàng vẫn luôn còn đó. Từng mảng tường nhỏ của ngôi nhà thân yêu trong đống đổ nát là một mảng ký ức về gia đình hạnh phúc trước khi thảm họa xảy đến. Tuổi thơ của những đứa trẻ không thể nào trọn vẹn và hình ảnh người chồng, người cha giờ chỉ còn trong những ký ức đau thương.

Nghẹn ngào nước mắt trẻ thơ bên những ngôi nhà đổ sập ở thôn Kho Vàng- Ảnh 2.

Chị Hoa vừa mất nhà, vừa mất chồng sau trận lũ quét

ẢNH: TUẤN MINH

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" - Bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3

Trước nỗi đau của đồng bào, Báo Thanh Niên đã viết tiếp chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - Bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3. Đây là sự tiếp nối từ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mà Báo Thanh Niên triển khai hỗ trợ trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19.

Thông qua kết nối, giới thiệu từ các đơn vị, cơ quan chức năng tại địa phương, chương trình sẽ nhận bảo trợ trẻ mồ côi để chăm lo, nâng đỡ các em vượt qua khó khăn sau bão số 3. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho mỗi trẻ, giai đoạn 1 là 5 năm.

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - Bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3 sẽ được triển khai ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao BằngTuyên Quang. Cập nhật đến ngày 3.10, chương trình sẽ nhận bảo trợ 50 trẻ em, học sinh mồ côi tại các huyện Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát, Bắc Hà và thị xã Sa Pa của tỉnh Lào Cai.

Trong đó, huyện Bát Xát có 10 trẻ em, học sinh được bảo trợ với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục ký kết phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai và các huyện đoàn còn lại để triển khai chương trình này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.