Nghĩa cử của lính biên phòng Sa Huỳnh

Phạm Anh
Phạm Anh
21/06/2024 04:54 GMT+7

Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Huỳnh (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) còn sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân địa phương và người gặp nạn trên biển với tấm lòng đầy hào hiệp.

Hào hiệp với "chàng rể ngoại"

Khoảng 15 giờ ngày 3.6, Đồn biên phòng Sa Huỳnh (ở TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) nhận tin từ ông Trương Khắc Huy (xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 55766 TS, về việc tàu cá này tiếp cận, dắt một thuyền buồm bị hỏng trên biển của ông Quinn Richard Anthony, người Mỹ. Lúc đó, trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sa Huỳnh, cứ ngỡ nghe nhầm, bởi người Mỹ sinh năm 1949, đã 75 tuổi lại dám một mình đi thuyền buồm từ Thái Lan qua VN.

Nghĩa cử của lính biên phòng Sa Huỳnh- Ảnh 1.

Ông Quinn Richard Anthony chụp ảnh kỷ niệm với hai sĩ quan của Đồn biên phòng Sa Huỳnh

V.TÁNH

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau 80 km lai dắt thuyền buồm, tàu cá QNg 55766 TS đã cập cửa biển Sa Huỳnh. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của ông Quinn Richard Anthony, trung tá Thư mới biết mình không nghe nhầm. Người Mỹ này đã 21 ngày trôi dạt trên biển do hỏng máy thuyền, cột buồm bị gãy, lương thực và nhu yếu phẩm cạn kiệt nhưng vẫn giữ được sức khỏe.

Trò chuyện với Đồn biên phòng Sa Huỳnh, ông Quinn cho biết năm 19 tuổi ông đã theo tàu chở dầu đi nhiều vùng biển trên thế giới và sau này từng là thuyền trưởng. Ông từng đến VN nhiều lần và năm 2006 đã "phải lòng" một phụ nữ ở Hà Nội. Từ đó, chàng rể người Mỹ này về VN nhiều lần, từng đi xe đạp xuyên Việt.

Đầu tháng 4 vừa qua, ông Quinn Richard Anthony đến Philippines mua 1 thuyền buồm có gắn động cơ, dự định thực hiện chuyến hải trình Philippines - Thái Lan - VN để ghi lại cảnh đẹp của bờ biển quê hương vợ. Nhưng dự định của ông bất thành do gặp thời tiết xấu trên biển, thuyền buồm hư hỏng. Trong lúc lênh đênh vô định giữa trùng khơi, nhiều tàu cá, tàu hàng đi qua, ông Quinn đều phát tín hiệu xin cứu giúp. Nhưng chỉ đến khi gặp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, ông mới được giúp và đưa vào bờ.

Khi ông Quinn Richard Anthony được đưa đến Trạm kiểm soát biên phòng Sa Huỳnh, cán bộ quân y ở đây đã trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho ông. Cán bộ biên phòng đề nghị ông viết ra giấy các nhu yếu phẩm cần thiết để mua giúp. Sau những nghĩa cử ban đầu, lực lượng bộ đội biên phòng ở Sa Huỳnh còn giúp ông Quinn Richard Anthony nhiều việc khác trong sinh hoạt, liên lạc với gia đình, thủ tục giấy tờ… Đồn biên phòng Sa Huỳnh còn liên hệ với thợ máy tàu biển ở TX.Hoài Nhơn (Bình Định) ra sửa lại máy thuyền buồm giúp ông Quinn.

Nghĩa cử của lính biên phòng Sa Huỳnh- Ảnh 2.

Trung tá Lê Minh Thư và kỷ vật do Đại sứ quán Philippines tại VN tặng Đồn biên phòng Sa Huỳnh năm 2016

PHẠM ANH

Hôm từ Sa Huỳnh ra cửa biển Dung Quất (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đăng ký thủ tục nhập cảnh, ông Quinn Richard Anthony ngỏ ý muốn có người đi theo giúp. "Thấy vậy, chúng tôi đã thuê ngư dân đi theo giúp ông Quinn và dặn dò ngư dân giúp ông xong thủ tục mới về", trung tá Thư nói.

Sát cánh với ngư dân

Không chỉ ông Quinn Richard Anthony, Đồn biên phòng Sa Huỳnh và ngư dân Quảng Ngãi từng giúp nhiều người nước ngoài gặp nạn trên biển. Tháng 12.2016, tàu cá BĐ 96527 TS của ngư dân tỉnh Bình Định vớt được ngư dân Philippines là Eduin (sinh năm 1986) bị trôi dạt trên biển, đưa về Đồn biên phòng Sa Huỳnh cứu chữa, điều trị. Ngư dân Eduin được ăn, ngủ tại Đồn biên phòng Sa Huỳnh hơn 1,5 tháng. Anh Eduin chỉ nói được tiếng thổ ngữ nên mỗi lần muốn ăn, uống, vệ sinh, đi ngủ… đều ra tay làm làm dấu. Lính biên phòng đều "OK" hết nhưng không ít lần cả hai bên gãi tai, gãi đầu vì không hiểu bên kia nói gì.

Từ năm 2023, Chi đoàn Đồn biên phòng Sa Huỳnh cứ hè đến là dạy võ và dạy bơi miễn phí cho học sinh trong vùng, các em đăng ký rất đông. Năm 2023 có 400 em học bơi và học võ, hè năm nay đã 200 em đăng ký. Đây là cách hỗ trợ con em ngư dân, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước, chơi trò chơi điện tử và các trò chơi không lành mạnh khác.

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sa Huỳnh

Kể về cứu người trong hoạn nạn, nhất là cứu ngư dân, cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Sa Huỳnh khó có thể nhớ hết bởi quá nhiều trường hợp. Tuy nhiên, người dân cửa biển Sa Huỳnh thì luôn kể lại chuyện mùa bão năm 2012. Một chiều tối năm đó, có tàu cá về bờ tránh bão bị sóng đánh vỡ tan, 4 ngư dân văng xuống biển. Lúc này, lực lượng Đồn biên phòng Sa Huỳnh đang làm nhiệm vụ hỗ trợ, sắp xếp tàu cá tránh bão đã không ngần ngại nhảy xuống biển, cứu được 4 ngư dân thoát chết. Cứu người xong, các cán bộ, chiến sĩ quay lại thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Lê Minh Thư cho biết ngoài những nhiệm vụ hằng ngày, Đồn biên phòng Sa Huỳnh còn hỗ trợ 4 học sinh nghèo theo chương trình "Nâng bước em đến trường"; đỡ đầu nuôi dưỡng 2 học sinh mồ côi. Cán bộ, đảng viên của đồn còn giúp các gia đình khó khăn làm kinh tế, trong đó có trường hợp bà Phùng Thị Lan (60 tuổi, ở thôn Long Thạnh, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ) được hỗ trợ chăn nuôi và "đầu ra" trọn gói. Nhờ vậy, kinh tế gia đình bà từ nghèo khổ trở nên đủ ăn, đủ mặc.

Nghĩa cử của lính biên phòng Sa Huỳnh- Ảnh 3.

Thuyền buồm có động cơ của ông Quinn được Đồn biên phòng Sa Huỳnh nhờ thợ sửa chữa xong

ĐỒN BIÊN PHÒNG SA HUỲNH

"Từ năm 2023, Chi đoàn Đồn biên phòng Sa Huỳnh cứ hè đến là dạy võ và dạy bơi miễn phí cho học sinh trong vùng, các em đăng ký rất đông. Năm 2023 có 400 em học bơi và học võ, hè năm nay đã 200 em đăng ký. Đây là cách hỗ trợ con em ngư dân, hạn chế tối đa tình trạng đuối nước, chơi trò chơi điện tử và các trò chơi không lành mạnh khác", trung tá Lê Minh Thư nói.

Đồn biên phòng Sa Huỳnh đóng quân trên địa bàn 3 xã Phổ Khánh, Phổ Thạnh và Phổ Châu (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi). Địa bàn này có bờ biển dài 27 km, nhiều đồi núi và hơn 1.250 phương tiện tàu cá hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau như lưới kéo, câu, vây… Nhờ luôn sát cánh với ngư dân, lực lượng biên phòng ở đây am hiểu những nỗi đói, no khi biển mất mùa, cái khổ nhọc khi mùa mưa bão làm hư hại tàu thuyền... Thống kê từ năm 2014 - 2024, vùng biển này có 240 vụ tai nạn trên biển, làm chìm 133 tàu cá, hỏng 29 tàu khác, làm 29 người chết, mất tích 27 người và nhiều trường hợp bị thương. Đây là mất mát không nhỏ của ngư dân. Vì vậy, Đồn biên phòng Sa Huỳnh quyết tâm hạn chế tối đa những mất mát này. 10 năm qua, Đồn biên phòng Sa Huỳnh đã kịp thời kêu gọi, hướng dẫn cho 28.459 lượt phương tiện, với hơn 261.128 lượt lao động vào bờ tránh bão. Trong đó, riêng tại cửa Sa Huỳnh có 14.325 lượt phương tiện đậu vào bến an lành, có hơn 1.900 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nghĩa cử này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.