Ngoại hạng Anh: Vượt ải Newcastle, Arsenal gây sức ép lên Man City

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/05/2023 05:22 GMT+7

Arsenal tiếp tục theo đuổi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi đánh bại chủ nhà Newcastle 2-0 ở vòng 35 kết thúc rạng sáng nay (8.5) để áp sát đội đầu bảng Man City.

Man City hiện đứng đầu bảng, hơn Arsenal 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, nhưng "Pháo thủ" không từ bỏ hy vọng giành chức vô địch giải đấu đầu tiên sau 19 năm. Trong khi đó, trận thua thứ 2 trên sân nhà của Newcastle trong mùa giải này làm khựng lại trong cuộc tranh suất tham dự Champions League mùa tới khi họ dẫn trước đội xếp thứ 5 là Liverpool 3 điểm.

Ngoại hạng Anh: Vượt ải Newcastle, Arsenal gây sức ép lên Man City - Ảnh 1.

Arsenal (trái) có chiến thắng quan trọng

AFP

Arsenal chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây và để cơ hội đoạt danh hiệu dần vuột khỏi tay họ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã thể hiện sự tiến bộ của họ trong 12 tháng qua kể từ thất bại tại sân St. James' Park mùa trước dẫn đến mất một vị trí trong tốp 4.

Tiền vệ Odegaard của Arsenal nói: "Đó là một bước tiến lớn đối với một đội ngũ trẻ như của chúng tôi khi đến đây và làm những điều chúng tôi đã làm. Điều đó cho thấy chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Thành thật mà nói, năm ngoái ở đây là một trong những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. 

Sau khi đánh rơi điểm số trước Man City, để giành chiến thắng trước Chelsea và sau đó đến đây và giành chiến thắng cho thấy tinh thần của tôi. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên và chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Đó là bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và chúng tôi cần phải sẵn sàng".

Ở trận đấu trên, đội khách sớm bị chao đảo từ rất sớm với sức ép của Newcastle. Tuy nhiên, Arsenal đã tận dụng tối đa cơ hội mình có để vượt lên dẫn trước với cú sút trúng khung thành đầu tiên. Odegaard là người lập công với cú dứt điểm xa và đưa bóng đi chìm ngoài tầm tay trái của thủ môn Nick Pope (Newcastle) ở phút thứ 14.

Ngoại hạng Anh: Vượt ải Newcastle, Arsenal gây sức ép lên Man City - Ảnh 2.

Arsenal chưa từ bỏ hy vọng đoạt ngôi vô địch

AFP

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Thủ môn Pope sau đó liên tục có các pha cứu thua cho đội chủ nhà. Nhưng hàng thủ Newcastle chỉ đứng vững đến phút 71 khi một khoảnh khắc xuất sắc của Martinelli tạo ra bàn thắng thứ 2 cho "Pháo thủ". Cầu thủ người Brazil đã chạy hết nửa chiều dài của sân và sau đó thực hiện một quả tạt tầm thấp khiến Schar (Newcastle) phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Trong khi Arsenal vẫn cần sự Man City sẩy chân trong các trận đấu sắp tới để đạt được mục tiêu của họ, thì việc lọt vào tốp 4 vẫn nằm trong tầm tay của Newcastle. Đoàn quân của HLV Eddie Howe có thể chỉ cần 6 điểm trong 4 trận cuối cùng để đảm bảo suất dự Champions League lần đầu tiên sau 20 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.