Ngọc Lan khóc nức nở kể tuổi thơ mất cha trên sóng truyền hình

07/03/2023 11:14 GMT+7

Tham gia Mái ấm gia đình Việt, Ngọc Lan bật khóc nức nở vì đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé mất mẹ từ khi còn nhỏ.

Ngọc Lan khóc nức nở kể tuổi thơ mất cha trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Ngọc Lan - Huỳnh Lập trở thành khách mời trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

BTC

Tập 23 Mái ấm gia đình Việt dự kiến lên sóng trên HTV7 với sự góp mặt của hai khách mời là diễn viên Ngọc Lan và diễn viên Huỳnh Lập. Họ sẽ vượt qua các thử thách mà ban tổ chức đặt ra để giành lấy tiền thưởng hỗ trợ gia đình em Thế Hào, Trọng Tín và Xuân Lễ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong chương trình, câu chuyện của Thế Hào (13 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Cha bỏ đi từ khi em chưa ra đời, mẹ phải một mình nuôi em khôn lớn. Tuy nhiên, cô cũng qua đời trong đại dịch khiến Thế Hào phải sống cùng ông bà ngoại ở Long An. Ông của cậu bé đã ngoài 70 tuổi vẫn phải đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Trong khi đó, bà ngoại vừa bị tai nạn xe gãy xương khiến hoàn cảnh gia đình thêm khó khăn.

Ngọc Lan khóc nức nở kể tuổi thơ mất cha trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Ngọc Lan khóc nghẹn khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình bé Thế Hào

Thế Hào bày tỏ mong muốn nằm mơ thấy mẹ để vơi đi nỗi nhớ. Câu chuyện này làm khán giả lẫn người chơi không khỏi xúc động. Trải qua nhiều nỗi đau, cậu bé 13 tuổi vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện. Khi nhà không có tiền mua đồ ăn, em đi bắt cá rô, bắt ếch về nấu. Thế Hào tự hứa sẽ học thật tốt để hoàn thành ước nguyện của mẹ và báo hiếu ông bà ngoại đã luôn yêu thương, chăm sóc mình.

Đồng cảm với Thế Hào, diễn viên Ngọc Lan bật khóc nức nở, tiết lộ bản thân cũng sớm mất đi người thân từ khi còn bé. “Tôi cũng mồ côi cha từ sớm nên dù nhớ cha rất nhiều nhưng chỉ có một cách duy nhất là nói chuyện với cha trước bàn thờ thôi. Trong từng chặng đường tôi bước đi, tất cả những khó khăn gặp phải cũng đều chia sẻ với cha qua bàn thờ. Và mỗi lần như vậy tôi luôn tìm được một hướng đi mới cho mình và cũng khiến mình bình an hơn”, diễn viên Mặt nạ gương bày tỏ.

Ngọc Lan khóc nức nở kể tuổi thơ mất cha trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Nữ chủ quyết tâm thực hiện thử thách để hỗ trợ những gia đình khó khăn

BTC

“Vì vậy mà tôi hiểu được cảm giác và khát khao muốn được gặp mẹ của Hào hoặc chỉ cần mẹ ôm một cái thôi thì bao nhiêu cực khổ cũng bỏ qua hết”, Ngọc Lan bộc bạch thêm. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cảm ơn tới ông ngoại của Thế Hào khi đã hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc cho con gái, và giờ lại tiếp tục thay con chăm sóc cho cháu ngoại dù ở tuổi của ông đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. Ngọc Lan bày tỏ sự quyết tâm “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, hết mình khi thực hiện các thử thách để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn từ tiền thưởng của Tập đoàn Hoa Sen.

Trong khi đó, Huỳnh Lập cũng nghẹn lòng trước câu chuyện của Thế Hào. Với nam diễn viên, sự trưởng thành của đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi khiến anh chàng vừa đau lòng, vừa cảm phục. “Tôi đau lòng bởi ở tuổi này thì bao đứa trẻ khác vẫn được vui chơi trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Tôi cảm phục bởi sau nỗi đau mất mẹ, Thế Hào vẫn biết cố gắng để tương lai báo hiếu ông bà”, anh nói. Huỳnh Lập đặt kỳ vọng Thế Hào sẽ luôn vững tin, mạnh mẽ để cùng ông bà đạt được những điều tốt đẹp trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.