Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần được nghỉ ngơi’

Sau 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina, Lionel Messi đã khép lại hành trình quốc tế với những kỷ lục và danh hiệu lớn nhất. Với người hâm mộ Argentina, cuộc chia tay này không còn là sự tiếc nuối mà là thời điểm để nói lời cảm ơn.

Messi đã cống hiến tất cả

Sau 21 năm, 207 trận đấu và 125 bàn thắng, Messi rời đội tuyển với tư cách cầu thủ khoác áo nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất cho Argentina, nhưng có lẽ điều lớn hơn những con số là cách anh biến một mối quan hệ từng đầy thất vọng với đội tuyển thành câu chuyện về sự kiên trì, chiến thắng và niềm tự hào dân tộc.

Thông báo chia tay được Messi đăng trên Instagram ngày 31.8, hơn 1 tháng sau khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển. Anh cho biết quyết định này khiến mình đau đớn nhưng hiểu rằng thời điểm khép lại một chương đã đến, đồng thời nhấn mạnh anh đã cống hiến tất cả cho màu áo Argentina và tin rằng thế hệ cầu thủ trẻ đang trưởng thành xứng đáng có cơ hội tiếp bước.

Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần được nghỉ ngơi’- Ảnh 1.

Một bức tranh tường lớn về Messi ở Argentina

ẢNH: REUTERS

Khi Messi tuyên bố chia tay, phản ứng tại Argentina chủ yếu là sự biết ơn thay vì tiếc nuối. Với nhiều người hâm mộ, hành trình của Messi không chỉ được đo bằng những danh hiệu mà còn bằng việc anh đã tiếp tục trở lại đội tuyển sau những thất bại tưởng như có thể khiến một cầu thủ từ bỏ tất cả.

Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần được nghỉ ngơi’- Ảnh 2.

Chị Franciscca Mieth, 1 CĐV Argentina, chia sẻ rằng Messi cần nghỉ ngơi

ẢNH: REUTERS

"Điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vô cùng biết ơn vì tất cả niềm hạnh phúc anh ấy đã mang đến cho đất nước. Giờ cũng là lúc anh ấy cần được nghỉ ngơi. Messi đã dành cho chúng tôi quá nhiều, và đến lúc chúng tôi đáp lại những gì anh ấy đã trao", chị Francisca Mieth (CĐV Argentina) chia sẻ với Reuters.

Những lời cảm ơn ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt khi hành trình World Cup cuối cùng của Messi diễn ra trong thời điểm cá nhân anh phải đối mặt với mất mát lớn. Cha anh, ông Jorge Messi, qua đời ngày 8.8.2026 ở tuổi 68 sau một thời gian dài điều trị bệnh. Ông Jorge Messi là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Messi, đồng hành và hỗ trợ con trai từ những ngày đầu, đồng thời giữ vai trò người đại diện của anh trong phần lớn sự nghiệp.

Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần nghỉ ngơi’

Messi từng chia sẻ sau World Cup 2026 rằng anh đã có những hoài nghi về việc sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển trong bao lâu. Sau khi cha qua đời, quyết định chia tay đội tuyển càng trở nên rõ ràng hơn. FIFA cho biết Messi đã viết lời chia tay chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup, nhưng phải đến ngày 31.8 anh mới công khai thông điệp này.

Lời cảm ơn cho hơn 2 thập niên cống hiến

"Tôi từng chứng kiến Diego Maradona, tôi cũng từng thấy nhiều cầu thủ khác như Mario Kempes, nhưng Lionel Messi thì ở một đẳng cấp vượt trội. Không thể so sánh được. Ở mọi khía cạnh - từ chuyên môn bóng đá, tư cách cá nhân cho đến khi khoác áo đội tuyển quốc gia - anh ấy đã cống hiến tất cả.

Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần được nghỉ ngơi’- Ảnh 3.

Ông Carlos Sciata đã là CĐV nhiệt thành của bóng đá Argentina qua nhiều thế hệ đội tuyển

ẢNH: REUTERS

Messi hoàn toàn có thể chia tay đội tuyển sau World Cup Qatar 2022, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Anh ấy thi đấu tại World Cup gần nhất khi đã 39 tuổi như thể vẫn là một cậu bé, chuẩn bị cho giải đấu như một cầu thủ trẻ. Anh ấy vẫn ra sân vì cha, vì người Argentina, và rồi cùng đội tuyển vào đến trận chung kết, cống hiến tất cả. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể cảm ơn anh ấy, không có gì để phàn nàn", ông Carlos Sciata (CĐV Argentina) nói với Reuters.

Người Argentina không trách Messi, chỉ muốn nói lời cảm ơn: ‘Anh ấy cần được nghỉ ngơi’- Ảnh 4.

Đỉnh cao sự nghiệp của Messi là cúp vàng World Cup 2022

ẢNH: REUTERS

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005 và trải qua hơn hai thập niên với màu áo xanh - trắng. Anh không chỉ trở thành cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất mà còn giữ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển với 125 bàn sau 207 trận. Anh cũng là chủ nhân của 8 Quả bóng vàng, nhưng trong ký ức của người Argentina, những danh hiệu và cống hiến của anh cho bóng đá xứ Tango có lẽ mới là phần quan trọng nhất trong di sản của anh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.