Từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều mỗi ngày, ông Khiêm cùng con trai Trần Thế Mỹ, 26 tuổi, bị thiểu năng, rong ruổi khắp các khu dân cư ở P.Thanh Đức, Vĩnh Long (trước đây là P.5, TP.Vĩnh Long) để thu gom rác. Trên chiếc xe ba gác cũ kỹ, ông chất từng bao rác, vỏ lon, bìa carton, chai nhựa… Phía sau ông là bóng dáng lặng lẽ của Mỹ, thân hình to lớn nhưng đầu óc như đứa trẻ lên 5. Công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, nhưng ông Khiêm không dám nghỉ một ngày. Có hôm mưa lớn, xe nặng trượt bánh, ông lảo đảo, kiệt sức, nhưng vẫn không cho phép mình dừng lại.

Mỗi ngày, ông Khiêm và anh Mỹ đi thu gom rác sinh hoạt trong các con hẻm
ẢNH: DUY TÂN
Gia đình ông Khiêm sống trong căn nhà lợp tôn đã xuống cấp. Vợ ông sức khỏe yếu và mù chữ nên không làm ra tiền. Con trai lớn Trần Mẫn Tiến (30 tuổi) học hết lớp 11 thì nghỉ, vì đầu óc không lanh lẹ, nay ở nhà. "Khoảng 10 năm trước, tôi tính đi phụ hồ, nhưng không dám để con ở nhà một mình. Thấy người ta làm nghề gom rác, tôi xin làm theo. Ban đầu cũng ngại, vì tuổi mình không còn trẻ; nhưng vì con, tôi bỏ hết, miễn có đồng ra đồng vô là được. Thấy tôi đi, thằng Mỹ cũng đòi theo, có lúc nó cũng biết phụ tôi chút đỉnh", ông Khiêm kể.
Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ
Thu nhập từ việc gom rác của cha con ông Khiêm chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, cộng thêm vài trăm ngàn đồng từ tiền bán ve chai nhặt được. Số tiền ít ỏi đó phải chi cho cơm nước, thuốc men... Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng ông Khiêm chưa một lời than vãn. Với ông, được ở gần bên con, thấy con ăn no, mạnh khỏe là niềm an ủi lớn nhất.

Tuổi cao sức yếu nhưng mỗi ngày ông Khiêm vẫn đi thu gom rác, nhặt ve chai để nuôi con
ẢNH: DUY TÂN
Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe ngày một yếu, nỗi lo lớn nhất của ông Khiêm không phải cơm áo gạo tiền mà là một ngày nào đó ông không còn đủ sức đứng vững thì đứa con khờ dại sẽ sống ra sao. "Tôi không biết ngày mai ra sao, chỉ biết hôm nay còn khỏe thì còn làm. Tôi sợ nhất khi mình nằm xuống, thằng Mỹ không biết nương tựa vào ai. Thằng Mỹ giao tiếp khó khăn, giờ nó ăn cũng phải nhắc, đi cũng phải dắt. Tôi ráng được ngày nào hay ngày đó", ông nói mà giọng nghẹn lại.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trần Văn Khiêm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)