Người đam mê viết... trường ca

26/07/2020 06:34 GMT+7

Nhà báo - nhà thơ Lê Anh Dũng (ảnh - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng ) được độc giả yêu mến với các tập trường ca: Thưa mẹ, phía trăng lên; Dòng sông di sản, Giữa xanh thẳm đại ngàn...

Ông từng nhận giải thưởng thơ hay của Tạp chí Non nước năm 2004; giải ba cuộc thi truyện ký của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật TP.Đà Nẵng năm 2006.
Nhà thơ vừa cho ra đời tác phẩm Giữa mùa đại dịch gần 100 trang (NXB Hội Nhà văn ấn hành) và cũng là tác phẩm thuộc thể loại trường ca đầu tiên về đề tài phòng chống dịch Covid-19 với những phản ánh sinh động về tình người trong đại dịch, đồng thời ngợi ca những hy sinh thầm lặng của đội ngũ tuyến đầu chống dịch.
Đối với nhiều người, có thể trường ca là một thể loại “khó nuốt”, nhưng đối với nhà thơ Lê Anh Dũng, đây là niềm đam mê không thể cưỡng lại. Nên cứ ngày qua ngày, lúc nào rảnh rỗi ông lại lặng lẽ lấy giấy bút ra viết… trường ca. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.