Người đàn bà gần 10 năm ôm giấc mơ thay thế túi nilon

20/06/2019 12:05 GMT+7

Suốt ba năm qua, bà Phan Thị Thúy Phượng, 59 tuổi, đã miệt mài đi khắp các chợ truyền thống tại TP.HCM cùng với Hội liên hiệp Phụ nữ để thuyết phục tiểu thương sử dụng túi nilon phân hủy sinh học thay thế cho túi nhựa truyền thống. Từng là một nhà báo, một giảng viên của Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, nhiều người nói bà bị “điên” khi từ bỏ kinh tế gia đình để ôm mấy cái túi ra chợ. Nhưng ít ai biết, đó là giấc mơ đeo đuổi bà gần 10 năm nay, cũng chính nó cứu bà trong lúc thập tử nhất sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.