Mưa như “sông chảy” đã trở nên quá quen thuộc với những người dân sống tại đường Chu Văn An (thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM). Thế nhưng, với những ai ít đi qua con đường này thì có lẽ việc quay đầu hoặc tấp vào lề đợi mưa tạnh là cách nhanh nhất để không phải dắt bộ, khi đi qua đoạn đường ngập này.
Nước ngập sâu tại một số hẻm.
S.A
Anh Vũ Đình Trung thuê mặt bằng ngay con đường này cho hay, mỗi lần mưa đến thì nước chảy rất xiết, nên nhiều phương tiện đi qua đoạn đường này hay bị chết máy. Bên cạnh đó, hầu như người dân tại đây nhà nào cũng đều nâng nền nhà lên cao để tránh nước tràn vào nhà mỗi khi có mưa lớn.
Nước mưa ngập tràn vào nhiều nhà dân.
S.A
Nhiều người dân dọn rác để thông thoát cống.
S.A
Một số con hẻm ngập sâu đến hơn nửa bánh xe, nhiều người thi nhau móc cống, dọn rác để thông thoát nước cống.
Không chỉ người dân khổ sở trong việc đi lại, mà ngay cả những tiểu thương buôn bán cũng phải than ngắn thở dài khi cứ mưa đến là “vắng khách”.
Bà Nguyễn Thị Luyến cho biết, mình buôn bán tại đây đã hơn 10 năm nay, cứ mưa lớn là con đường này hầu như không còn ai đi lại.
Không kể rác trôi nổi khắp nơi và dồn về ngày một nhiều sau mỗi cơn mưa lớn, khiến cho nhiều người dân sinh sống tại đây không khỏi ngao ngán.
S.A
Bình luận (2)
Ngày xưa mỗi lần mưa lớn là đường Trần Văn Đang, Đổ thị Lời ngập mênh mông. Sau khi lắp nắp cống kiểu mới ở giữa đường thì mưa lớn không còn ngập nữa. Nắp cống kiểu mới này gồm các song sắt to đan ô vuông với nhau. Điển hình là đường Tô Hiến Thành, đoạn giao nhau với Thành Thái nhờ nắp cống kiểu mới này không còn ngập nữa, còn đoạn trước Đại học Bách khoa thì ngập mênh mông mỗi lần mưa lớn.
Những hình ảnh nầy mấy chục năm rồi các Bạn ơi Tôi sợ nhất là nước Cống tràn lên từ Cống trong nhà đấy ! Riết rồi ..... quen . Số Trời biết sao đây .