![]() Căn nhà của ông Hứa Văn Lến bị sạt lở, hư hỏng, bỏ hoang Ảnh: Trần Thanh Phong |
“Hồi trước, cây cột gỗ này là nơi tôi làm bến bãi đưa vật tư, vật liệu từ sông lên bờ. Từ cây cột gỗ đó ra bờ sông cũng khoảng 3 m, nhưng bây giờ bờ sông đã lấn sâu vào mấy chục mét. Cách đây 5 năm, thấy sạt lở nguy hiểm, tôi đầu tư khoảng 200 triệu đồng làm bờ kè bằng bê tông kiên cố, nhưng bây giờ toàn bộ bờ kè đã bị sạt lở. Ngôi nhà tôi xây dựng để làm nơi chứa hàng hóa cũng đã bị xé rách nát. Để hạn chế sạt lở, tôi đã mua rất nhiều cây dừa lão dài hàng chục mét về đóng xuống để giữ bờ bao cho khỏi sạt lở nhưng chưa thể yên tâm. Chúng tôi cũng đã báo chính quyền nhưng chưa thấy có giải pháp nào khắc phục được”, ông Lến kể và chỉ cho chúng tôi xem một cây cột gỗ còn sót lại trên dòng sông.
![]() Cây cột gỗ làm bến bãi bị sạt sở ra lòng sông Ảnh: Trần Thanh Phong |
![]() Người dân mua cây dừa để chống sạt lở Ảnh: Trần Thanh Phong |
Theo lý giải của người dân địa phương, nguyên nhân gây sạt lở có thể là do tình trạng khai thác cát tràn lan. Được biết, trước đây tình trạng khai thác cát diễn ra khá phức tạp khiến bà con vô cùng bức xúc, họ làm đơn kiến nghị với chính quyền nhưng không được giải quyết dứt điểm. Có không ít nhà dân bị sạt lở xuống sông xuất phát từ tình trạng khai thác cát quanh cồn Phong Nẫm.
Bình luận