Người đàn ông bị suy thận mạn cần hỗ trợ để chữa trị

Hải Phong
Hải Phong
01/10/2024 08:28 GMT+7

Đó là trường hợp của anh Trần Đức Vinh (36 tuổi, ở thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), hiện ở trọ gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để thuận tiện cho việc chạy thận.

Sau nhiều năm chạy thận, anh Vinh tiều tụy, da tái nhợt, trông già hơn tuổi thật hàng chục năm. Hai cánh tay nổi đầy u, cục do di chứng lấy ven chạy thận để lại. Các đầu ngón tay của anh bị tím tái do biến chứng vì chạy thận trong thời gian dài, có nguy cơ phải tháo khớp.

Năm 20 tuổi, anh Vinh bị tai nạn xe máy nên một cánh tay bị liệt. Khi 28 tuổi, anh Vinh bị đau nên đến bệnh viện để khám thì phát hiện hai quả thận bị suy nặng. Các bác sĩ ở bệnh viện đã chỉ định chạy thận nhân tạo từ khi đó cho đến nay. Hiện anh Vinh phải chạy thận nhân tạo 1 tuần/3 lần theo chu kỳ. Vì nhà ở xa Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nên anh phải thuê nhà trọ ở gần bệnh viện để thuận tiện cho việc chạy thận. "Hết tai nạn rồi đến bệnh tật, tôi không có thời gian đi làm để nuôi bản thân, nuôi cha già bệnh tật. Bây giờ ở trọ cũng ở ghép với một bệnh nhân khác để giảm bớt chi phí", anh Vinh nói.

Người đàn ông bị suy thận mạn cần hỗ trợ để chữa trị- Ảnh 1.

Anh Trần Đức Vinh đang chạy thận tại Khoa Nội thận lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

ẢNH: HẢI PHONG

Người đàn ông bị suy thận mạn cần hỗ trợ để chữa trị- Ảnh 2.

Hai cánh tay anh Vinh nổi đầy u, cục do biến chứng khi lấy ven chạy thận nhân tạo

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Trần Cao Vân (44 tuổi, ở xã Hoài Phú, anh họ của anh Vinh), gia đình anh Vinh có 2 cha con, mẹ bị bệnh nên mất sớm. Anh Vinh ở với cha từ nhỏ đến nay. Cha anh Vinh bị bệnh tiểu đường cộng với lớn tuổi nên không thể lao động nặng nhọc được. Gia đình trồng lúa trên mảnh ruộng nhỏ và nuôi một con bò để kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày. Mỗi lần anh Vinh bị đau nặng, phải đưa vào TP.HCM để điều trị.

"Đang độ tuổi có sức khỏe dồi dào thì Vinh bị đau nặng, không thể lao động được, gia đình khó khăn chồng chất nên không biết gượng được đến khi nào. Thấy vậy nên tôi thường xuyên vào viện thăm Vinh. Mỗi lần nó đau nặng, tôi lại khăn gói đưa vào TP.HCM để điều trị, nhưng không có tiền cực khổ lắm. Vinh mong bệnh tình giảm nhẹ để tự lao động nuôi bản thân, nuôi cha…", ông Vân bộc bạch.

Bác sĩ Võ Thị Kim Ngân, công tác tại Khoa Nội thận lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh nhân Trần Đức Vinh bị suy thận mạn, giai đoạn cuối, hiện phải chạy thận nhân tạo theo chu kỳ 1 tuần/3 lần. "Anh Vinh là bệnh nhân quen thuộc của khoa, có hoàn cảnh rất khó khăn, tay trái bị liệt nên sinh hoạt rất bất tiện. Do chạy thận nhiều nên tay của bệnh nhân bị tím các đầu ngón tay, siêu âm thì phát hiện bị sơ vữa động mạch", bác sĩ Ngân cho biết.

Anh Vinh rất cần sự hỗ trợ của bạn đọc để kéo dài cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trần Đức Vinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Vinh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.