Người đàn ông Việt chèo xuồng từ Thái Lan đi Ấn Độ thăm vợ

Khánh An
Khánh An
24/03/2022 06:29 GMT+7

Người đàn ông 37 tuổi được ngư dân phát hiện sau khi trải qua 18 ngày trên biển với chiếc xuồng hơi, nước uống, mì gói và hành lý.

Ông Ho Hoang Hung được Hải quân Thái Lan cứu hộ

ảnh chụp màn hình bangkok post

Tờ Bangkok Post ngày 23.3 đưa tin Hải quân Thái Lan vừa cứu hộ một người đàn ông Việt đang chèo xuồng hơi với ý định sang Ấn Độ để gặp vợ, sau khi 2 người bị chia cách trong đại dịch Covid-19.

Theo Hạm đội 3 Hải quân Thái Lan, một người lái tàu cá vào lúc 11 giờ 50 ngày 23.3 thông báo về việc phát hiện một người đàn ông chèo xuồng hơi trên biển cách đảo Similan khoảng 14 km và cách bờ biển tỉnh Phang-Nga khoảng 80 km.

Lực lượng chức năng tiếp cận vào khoảng 12 giờ 45 và gặp ông Ho Hoang Hung (37 tuổi) trên chiếc xuồng hơi buộc vào tàu cá.

Trên chiếc xuồng dài 2,5 m có 1 chai nước gần hết, khoảng 10 gói mì ăn liền và một kiện hành lý. Ông Hung cho biết đang chèo đến Ấn Độ để gặp người vợ Ấn Độ của ông ở Mumbai. Họ đã kết hôn 2 năm trước, nhưng mỗi người một nơi do đại dịch Covid-19.

Ông cho biết đã đáp chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay Suvarnabhumi vào ngày 2.3. Tại đó, ông định lên một chuyến bay khác đến Ấn Độ nhưng không xin được thị thực.

Do đó, ông đi xe buýt từ Bangkok đến Phuket và mua một chiếc xuồng hơi. Ông khởi hành từ ngày 5.3 với ý định bơi đến Ấn Độ cách đó khoảng 2.000 km. Những ngư dân phát hiện sau khi ông đã lênh đênh trên biển 18 ngày.

Lực lượng chức năng đã đưa ông đến Công viên Quốc gia Mu Ko Similan ở tỉnh Phang-Nga để hỗ trợ.

Vị trí tìm thấy ông Hung và chiếc xuồng hơi

google map

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.