Người dân TP.HCM đi siêu thi, chợ mua thực phẩm trước 23.8: Đông, xếp hàng dài, giãn cách hơn

22/08/2021 08:58 GMT+7

Sáng sớm 22.8, một ngày trước thời điểm siết chặt hơn nữa giãn cách 16, nhiều người dân TP.HCM tiếp tục thức sớm để đi siêu thị mua hàng. Hàng dài ở các siêu thị, cửa hàng từ sáng sớm đã có khi người dân chờ mua thực phẩm.

Đi mua từ 4 giờ 50; công an dân quân điều phối

Nhiều người cho biết hôm nay người đến siêu thị đông, đợi lâu, tuy nhiên trật tự hơn hôm qua vì có lực lượng chức năng giám sát, điều phối.
Chưa đến 6 giờ sáng, nhiều người đã ra đường ghé các siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm, nhu yếu phẩm lớn, nhỏ để mua hàng hóa thiết yếu. Ghi nhận tại Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, TP.Thủ Đức… dù chưa mở cửa nhưng đã có người xếp hàng ở các siêu thị lớn dài hàng km chờ được vào trong.

Người dân TP.HCM các vùng "đỏ, cam, vàng, xanh" không được đi chợ từ 23.8

Nhiều hàng bán thịt, đậu hũ, hải sản, rau củ quả… mở cửa từ sớm cũng có nhiều người tập trung đông để mua. Đa phần, ở các địa điểm này có lực lượng công an, dân quân giám sát, nhắc nhở và điều phối.

6 giờ 45 ngày 22.8, siêu thị lớn trên đường Nguyễn Văn Lượng (Q.Gò Vấp) bắt đầu mở cửa đón khách, “hàng cây số” người chờ từ sớm trật tự tiến vào trong

ẢNH: CAO AN BIÊN


Nhiều người chấp nhận “đội nắng” để giữ chỗ. ẢNH: CAO AN BIÊN

“Không ai muốn ra đường vào lúc này đây, ở nhà cho khỏe, cho an toàn, nhưng bữa nay bữa cuối rồi, phải mua thôi chứ không mua làm sao mà được. Tới hôm nay nhà không còn gì để ăn rồi”

Bà Huyền Trang 

Là người đứng đầu tiên sát cổng vào của một siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (Q.Gò Vấp), bà Ngô Thị Huyền Trang (40 tuổi) liên tục dõi mắt vào bên trong. PV Thanh Niên hỏi: “Hôm nay chị đến lúc mấy giờ mà đứng đầu hàng?”, người phụ nữ cười nói: “Tôi đến đây lúc 4 giờ 50 phút sáng đó, lúc tới xung quanh đây còn chưa có ai”.

Từ 23.8, chốt kiểm soát Covid-19 ở TP.HCM sẽ xử phạt nghiêm các vi phạm

Bà Huyền Trang đứng đầu tiên trong hàng dài ở siêu thị cho biết đã đến đây từ lúc 4 giờ 50 phút sáng

Bà Trang kể với chúng tôi hôm qua mình đến siêu thị lúc 6 giờ 30 phút thì thấy quá đông người xếp hàng đến “nản”, dù rất muốn mua nhưng mà dự tính cũng tầm 12 giờ trưa mới xong. Vậy là bà đi về, hôm nay quyết định thức sớm để mua thực phẩm dự trữ cho 2 tuần tới nếu chỉ ở nhà không. 

Lực lượng chức năng cũng sớm có mặt để điều phối, giãn cách để người dân mua hàng thiết yếu

Ảnh: An Biên

Người đi xe máy liên tục dõi mắt vào bên trong, nóng lòng mua được nhu yếu phẩm.

ẢNH: CAO AN BIÊN


Nhiều người đến sớm chờ trước siêu thị trên đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp). 
“Không ai muốn ra đường vào lúc này đây, ở nhà cho khỏe, cho an toàn, nhưng bữa nay bữa cuối rồi, phải mua thôi chứ không mua làm sao mà được. Thứ nhất là tới hôm nay nhà không còn gì để ăn rồi, thứ hai là mua để dự trữ thì mới yên tâm trong bụng”, bà nói.
Dù rất sợ nơi đông người vì khả năng lây lan dịch Covid-19 cao, tuy nhiên bà nói mình không còn lựa chọn nào khác. Trước khi ra khỏi nhà, bà Trang nói mình đã xịt khuẩn khắp quần áo, đến đây cũng tuân thủ 5K nên không quá lo lắng.
Nhìn hàng dài người đến siêu thị ngày hôm nay, bà cho biết hôm nay người đến mua đông hơn hôm qua, tuy nhiên, nhìn trật tự hơn vì xa xa có một chiến sĩ công an đang giám sát. Vừa nói xong, đúng 6 giờ 45 siêu thị cũng vừa mở cửa, bà cùng hàng dài người trật tự tiến vào bên trong. Xếp hàng đầu, bà Trang hy vọng hôm nay sẽ mua được đủ nhu yếu phẩm mình cần.

Xe máy đứng chờ trước cổng một siêu thị trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp).

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Loan (ngụ TP.Thủ Đức) từ sáng đã có có mặt tại một siêu thị lớn gần nhà. Trong lúc chờ đợi, chị cho biết nguyên ngày hôm qua chị đã đi 3 chỗ nhưng chưa vào siêu thị mua được hàng hóa. Siêu thị đầu tiên là siêu thị dưới chung cư nhưng đã chật kín người vậy nên chị đến siêu thị cách nhà một đoạn, nhưng cũng đông thấy hàng dài nên chị đến Mega Market nhưng cũng gặp tình trạnh tương tự. Chị Loan quay về và hôm nay lại tiếp tục đi siêu thị từ sớm.

Người dân xếp hàng trước một siêu thị mini trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) dù nơi này chưa mở cửa.

Ảnh: An Biên

Chị tâm sự, nhà có con nhỏ lại ở chung cư, thực phẩm cũng đã hết, dù có biết thông tin quân đội sẽ hỗ trợ lương thực nhưng vì ở chung cư vài nghìn người nên chị hơi lo lắng.

Những cửa hàng mở sớm trên đường Nguyễn Xí sáng nay đông người

ẢNH: CAO AN BIÊN

6 giờ sáng, một quán đậu hũ trên đường Bình Lợi (Q.Bình Thạnh) đắt khách

Ảnh: An Biên

Đợi lâu, tranh thủ tập thể dục!

6 giờ sáng, Mega Market An Phú (TP.Thủ Đức) đóng 1 cửa không nhận thêm người bên ngoài vào mua hàng vì lượng người xếp hàng giãn cách bên trong đã rồng rắn từ cửa siêu thị đến bãi đậu xe ô tô.
Theo người dân đã vào xếp hàng bên trong, từ 5 giờ 30 sáng đã có người đến xếp hàng. Bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân bên trong xếp hàng đảm bảo khoảng cách và khai báo y tế. Vì chờ đợi quá lâu, người đứng người ngồi, có người tranh thủ tập thể dục tại chỗ.
Anh Nguyễn Minh Đạt (26 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ đã dậy và bắt đầu đi siêu thị từ 5 giờ sáng vì sợ sẽ đông và siêu thị đóng cửa như ngày hôm qua.
“Nay là ngày cuối cùng trước khi "ai ở đâu ở yên đó" rồi nên mình phải đi siêu thị cho bằng được vì đồ ăn ở nhà đã cạn kiệt. Đọc thông tin thấy người đi siêu thị rất nhiều mình cũng lo lắng, không biết sao nên phải đi mua chứ ở nhà không yên tâm. Mình ở trọ một mình có gì không ai lo, lần này chắc phải mua nhiều một xíu vì không biết sẽ kéo dài đến bao giờ”, anh chia sẻ.

Ai cũng mong mình mua được đủ thực phẩm để dự trữ trước 23.8

Sáng sớm, chị Thiết Vũ (30 tuổi, Q.Bình Thạnh) cũng ghé cửa hàng tàu hủ gần nhà để mua “để dành” cho những ngày sắp tới. Mua được hàng, chị mừng rỡ rời khỏi đám đông. Chị nói mình sẽ tiếp tục ghé cửa hàng gần đó để mua thêm nhu yếu phẩm vì hôm qua đi siêu thị trễ nên còn thiết rất nhiều món.
“Tôi đọc báo có biết tin shipper ở quận mình ngừng hoạt động, tôi hơi lo vì từ dịch tới giờ tôi thường đặt hàng thôi chứ không dám ra ngoài. Hôm qua, tôi đặt mua rau củ chỗ cũ, mà người ta bảo hết hàng, đặt mấy chỗ khác cũng không có nên hôm nay mới quyết định đi mua”, nói xong chị chạy xe rời đi.

Người dân xếp hàng trước Co.op Mart Xa lộ Hà Nội để khai báo y tế, đợi đến lượt vào trong.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Co.op Mart trên đường Trường Sa (Q.1,TP.HCM) đông người đến xếp hàng nhưng đảm bảo giãn cách.

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Càng bắt đầu ngày mới, lượng người đổ ra đường ngày càng đông, nhiều người cũng tìm đến các siêu thị mong mua được hàng thiết yếu để có thể ở yên trong nhà kể từ thời điểm 23.8 khi TP.HCM tăng cường nâng cao hơn nữa các biện pháp giãn cách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.