
Crystal Harris và "ông trùm Playboy" Hugh Hefner tại một sự kiện năm 2011
ẢNH: AFP
Theo Page Six, xuất hiện trong podcast No One Asked Her mới đây, Crystal Harris (còn được biết đến với Crystal Hefner) đã chia sẻ về quá khứ đen tối khi làm vợ của Hugh Hefner - người sáng lập tạp chí Playboy. Cựu người mẫu thừa nhận: "Tôi nghĩ mình đã bị tẩy não hoàn toàn nhưng không có gì để xác nhận điều đó cả". Crystal tâm sự giai đoạn đó cô cứ nghĩ mình là kẻ điên, vì tất cả các phương tiện truyền thông đều tung hô Hugh Hefner đến mức cô nghi ngờ chính mình. "Tôi đã nghĩ rằng nếu tất cả họ đều coi ông ấy là một con người phi thường, tuyệt vời, thì chắc chắn có điều gì đó không ổn với tôi", mỹ nhân sinh năm 1986 nói.
Crystal Harris kể rằng cô từng xem nhiều cuộc phỏng vấn trước đây của "ông trùm Playboy", nơi ông tranh luận với những người theo chủ nghĩa nữ quyền. Có lần, một phụ nữ chất vấn Hugh Hefner về việc ông để những cô gái diện đồ một mảnh với đuôi thỏ và phụ kiện tai thỏ, khiến họ trông như động vật trong mắt nam giới. Khi ấy, doanh nhân khét tiếng này tuyên bố: "Phụ nữ là động vật, họ còn có thể làm gì khác nữa?". Crystal Harris nhớ lại: "Thời điểm đó, tôi như thể đang đứng về phía ông ta và cảm giác như tôi đang tự chống lại chính mình".

Crystal Harris từng tiết lộ trên People rằng cô hối hận vì đã kết hôn với Hugh Hefner, quên đi giá trị của bản thân để hòa nhập với cuộc sống của "ông trùm"
ẢNH: AFP
Người đẹp 40 tuổi cũng kể về khoảng thời gian cô sống, làm việc ở biệt thự Playboy và luôn chịu sự giám sát cưỡng chế của khoảng 70 nhân viên. Cô nói mình bị Hugh Hefner giữ trong căn nhà tồi tàn, bẩn thỉu này và không thể gặp gia đình suốt nhiều năm. "Phải đến khi ông ấy qua đời, tôi mới rời đi. Nhưng khi rời đi, tôi thậm chí còn không biết cách bật đèn pha xe vì tôi luôn về nhà trước khi trời tối", cựu người mẫu 8X kể.
Crystal Harris cũng chia sẻ rằng cô rất khó khăn để rời khỏi nhà sau khi Hugh Hefner qua đời. Mỹ nhân này thừa nhận: "Tôi đã rất bối rối... Tôi không thể ở lại phòng ngủ mà chúng tôi đã ở, nhưng tôi đã ở trong một phòng ngủ khác của ngôi nhà khoảng sáu tuần. Tôi không hề rời khỏi đó".

Crystal Harris bắt đầu hẹn hò với "ông trùm" Hugh Hefner khi cô mới 21 tuổi, còn nhà sáng lập tạp chí Playboy hơn cô đến 60 tuổi. Họ đính hôn hồi 2010, kết hôn hai năm sau đó và chung sống đến khi Hugh Hefner qua đời vào năm 2017
ẢNH: AFP
Trong cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (2024), Crystal Harris tiết lộ sau khi rời khỏi biệt thự Playboy và xa nhà 5 năm, cô đã trải qua rất nhiều liệu pháp tâm lý. Người mẫu nổi tiếng một thời thừa nhận dinh thự đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô hơn những gì cô tưởng. Mỹ nhân 8X cũng cho rằng cuộc hôn nhân gần 5 năm của cô với "ông trùm Playboy" là quãng thời gian cô chịu bạo hành về mặt cảm xúc khi Hefner có thể là một kẻ quyến rũ nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Cựu người mẫu bị kiểm soát cân nặng, cách ăn mặc, đầu tóc, thậm chí đến cả màu sơn móng tay… "Khi tôi bị yêu cầu phải mặc gì, phải làm gì và phải giảm cân, tôi đã nghĩ: 'Mình sẽ tốt hơn. Mình có thể làm tốt hơn'. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ như vậy thay vì: 'Sao dám đối xử với tôi như thế?'. Nhưng tôi không chắc điều gì đã thôi thúc tôi nghe lời anh ta", Crystal thừa nhận. Cô cho rằng một phần nào đó có lẽ mình thương hại Hefner, một phần nào đó là do hội chứng Stockholm (phản ứng tâm lý khi nạn nhân bị bắt cóc, giam cầm hoặc bạo hành nảy sinh lòng cảm thông, gắn bó tình cảm, hoặc bênh vực kẻ gây hại cho mình).
Giờ đây, sau nhiều năm thoát khỏi biệt thự Playboy, Crystal Harris đang hạnh phúc bên người chồng hiện tại - James Ward. Cặp đôi đã kết hôn trong một buổi lễ riêng tư tại Aitutaki, quần đảo Cook vào tháng 4.2026.
Bình luận (0)