Người đưa đò ‘ươm mầm hạnh phúc’

10/07/2023 09:00 GMT+7

Có thể nói, cô Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3 nguyên Hiệu Trưởng trường THPT Lương Thế Vinh Q.1, TP.HCM) là "người đưa đò" mang trong mình sứ mệnh "ươm mầm hạnh phúc".


Nhớ mãi bức thư dặn dò…

Đại dịch Covid-19 qua đi để lại không ít mất mát, khó khăn và thử thách. Tuy vậy trong giai đoạn "đỉnh điểm" ấy ta lại bắt gặp hình ảnh những con người với nghĩa cử, tấm lòng cao đẹp, như ngọn lửa thắp lên niềm tin cho cộng đồng, xã hội. Hình ảnh cô hiệu trưởng trong trang phục bảo hộ, đi đến từng nhà trao thiết bị học tập trực tuyến đã gây "sốt" trong thời điểm đó, khiến bao phụ huynh, học sinh bày tỏ sự kính trọng, nể phục.

Người đưa đò ‘ươm mầm hạnh phúc’ - Ảnh 2.

Hình ảnh cô hiệu trưởng trong trang phục bảo hộ, đi đến từng nhà trao thiết bị học tập trực tuyến từng gây "sốt" mạng xã hội

Fanpage TrườngTHPT Lương Thế Vinh

Trong năm học 2021-2022, cô Tâm cho biết, rào cản trước tiên và lớn nhất của việc học trực tuyến chính là thiết bị công nghệ. Sau khi nhận thống kê đến từ giáo viên chủ nhiệm các lớp, toàn trường có 45 học sinh khó khăn không thể tiếp cận học trực tuyến. Nắm được tình hình, cô cùng nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát động Dự án ATM "Thiết bị hỗ trợ học trực tuyến" thu hút được đông đảo sự quan tâm của mạnh thường quân, phụ huynh cũng góp sức hỗ trợ. Chỉ trong 1 ngày sau khi phát động, nhà trường đã nhận được đủ số tiền quyên góp mua trang thiết bị.

Người đưa đò ‘ươm mầm hạnh phúc’ - Ảnh 3.

Trong mỗi chiếc điện thoại khi được trao đến học sinh, sẽ kèm theo một bức "Thư dặn dò" mà cô hiệu trưởng tự tay ghi tặng để động viên

Fanpage Trường THPT Lương Thế Vinh

Đến chặng cuối cùng là làm sao để tìm được nguồn cung cấp thiết bị uy tín và giá cả hợp lý, cô không ngần ngại chia sẻ lên trang cá nhân với tiêu đề: "Tha thiết mong mọi người hỗ trợ, giúp học sinh khó khăn có cơ hội học tập online".

Khi được hỏi: "Với cương vị của mình, cô có ngại khi đứng ra làm những điều này không?", cô Tâm nói: "Đúng là cô ít khi chia sẻ lên các trang mạng xã hội, nhưng lúc đó ngày học gần kề, cô chỉ sợ các bạn không có thiết bị, nên việc đăng bài tìm kiếm nguồn điện thoại cho các bạn thì không có gì phải ngại. Cô chỉ mong các con cố gắng, quyết tâm, nỗ lực học tập, cô và nhà trường sẽ cùng đồng hành tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các con".

Sau khi nhận được điện thoại, trường phân loại học sinh theo nhiều địa bàn; đồng thời, thống nhất cùng với phụ huynh để kịp thời trao điện thoại đến các em học sinh. Đối với những học sinh ở Q1, 5 (TP.HCM), nhà trường kết nối với lãnh đạo địa phương, nhờ sự hỗ trợ của công an phường trong việc trao thiết bị. Còn với học sinh ở các quận, huyện khác chính tay cô hiệu trưởng là người đi trao.

Điều đặc biệt, trong mỗi chiếc điện thoại khi được trao đến học sinh, sẽ kèm theo một bức "Thư dặn dò" mà cô hiệu trưởng tự tay ghi tặng để động viên: "Thầy cô mong muốn rằng khi nhận được những thiết bị này, các em hãy nhớ đến người đã trao tặng mà không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Hãy biến nó trở thành công cụ trên con đường học tập và chiếm lĩnh tri thức. Hãy thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình bằng những hành động cụ thể: đó là việc tham gia đầy đủ các tiết học, học tập nghiêm túc, tích cực tương tác, làm bài tập... Những thành tích học tập tốt chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tri ân của các em đối với tấm lòng vàng mà các vị mạnh thường quân, phụ huynh học sinh, cựu học sinh, chiến sĩ công an, thầy cô giáo THPT Lương Thế Vinh cùng với rất nhiều nhà hảo tâm khác đã trao tặng đến các em... Hãy luôn mạnh mẽ tiến về phía trước với niềm tin rằng bên cạnh các em luôn có những người yêu thương – những điểm tựa vững chãi...".

Cô giáo như mẹ hiền!

Dù bận rộn nhưng cô Tâm thường xuyên dành thời gian để trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh. Bên cạnh đó, cô vẫn luôn đồng hành cùng học sinh, thầy cô tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích của nhà trường. Đặc biệt, là những hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trong dịp lễ như: "Xuân yêu thương", "Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp trung thu"… Đồng thời, cô còn lan toả tình yêu thương, nhân ái của mình đến các bạn nhỏ ở khu vực ngoại ô, vùng sâu vùng xa với chương trình thiện nguyện: "Tết yêu thương - sẻ chia đến lớp học trên làng bè giữa hồ Trị An".

Đối với nhiều thế hệ học trò, cô không chỉ là tấm gương sáng bởi những hành động cao đẹp của mình mà còn là một hình tượng thực tế cho các bạn học sinh noi theo trong việc rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ý chí, hết mình với đam mê.

Người đưa đò ‘ươm mầm hạnh phúc’ - Ảnh 4.

Cô Tâm trong một chuyến đi thiện nguyện-

Fanpage Trường THPT Lương Thế Vinh

Bạn Lê Thị Khuê Quỳnh lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: "Với em, cô Tâm là một người giáo viên rất nhiệt tình và thương yêu học sinh. Những bữa ăn bán trú, cô thường xuyên đi khảo sát, hỏi han xem học sinh ăn như thế nào, khẩu vị món ăn ra sao, có cần điều chỉnh gì không... Cô như một người mẹ hiền vậy!"

Với bạn Phạm Trần Vân An, cựu học sinh của trường, thì: "Cô Tâm vô cùng nhiệt huyết, tận tâm trong việc giảng dạy. Ngoài ra, cô luôn tôn trọng, quan tâm đến từng ý kiến nhỏ nhặt của học sinh. Với mình, cô là một người có tâm và có tầm, là một hình tượng mà mình luôn muốn noi theo".

"Là một học sinh Lê Quý Đôn, chắc chắn không thể không biết đến những bài dự án làm nhóm, và cô đã quan tâm - gắn thêm những đèn cao áp ở trường để học sinh có thể ở lại vào buổi tối để chạy dự án. Cô cũng cô quan tâm, khen thưởng các lớp có điểm thi đua cao, chú trọng những hoạt động tham quan, khám phá… Do đó, mình thấy cô Tâm dù công tác ở đâu, trước đây hay hiện nay là mái trường mà cô đương nhiệm, vẫn cống hiến hết mình cho học sinh của mình", một bạn học sinh trường THPT Lê Quý Đôn tự hào bày tỏ.

Người đưa đò ‘ươm mầm hạnh phúc’ - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.