Người lạ gọi báo thấy cô gái tâm thần 'bỗng biến mất', gia đình mừng rỡ đón về

18/01/2023 10:45 GMT+7

7 giờ 30 phút sáng nay 27 tháng chạp (tức 18.1), gia đình vui mừng thông báo đã tìm thấy chị V.N.T (30 tuổi, ngụ TP.HCM) sau khi chị “bỗng dưng đi mất” trong lúc tâm trạng bất ổn do bệnh tâm thần.

Thông báo với PV, bà Ngọc Thủy (63 tuổi, mẹ chị T.) cho biết suốt đêm qua là một đêm dài với gia đình khi suốt một ngày tìm kiếm vẫn không có tin tức của con gái.

Vì khi đi chị T. không mang theo giấy tờ tùy thân, tiền bạc, tinh thần bấn loạn do bỏ thuốc điều trị bệnh tâm thần… nên không biết con như thế nào, có nguy hiểm gì xảy ra không.

Gia đình đã tìm thấy chị T.

gia đình cung cấp

Sau khi bài viết: “Cô gái tâm thần ở TP.HCM 'bỗng dưng đi mất' ngày sát tết, gia đình mong tin” được đăng tải trên Báo Thanh Niên ngày 17.1 (nhằm ngày 26 tháng chạp), sáng nay, có người tốt gọi điện thoại thông báo rằng chị T. đang ngồi khu vực đường Quang Trung - Thống Nhất (Q.Gò Vấp).

“Vừa hay tin là cả nhà bắt xe tới đón con gái, và đúng là con ngồi ở đó. Mừng quá mừng, đây chắc chắn là niềm vui lớn nhất của gia đình tôi trong dịp tết năm nay rồi! Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho gia đình”, bà Thủy xúc động.

Theo thông báo của gia đình, hiện sức khỏe của chị T. vẫn ổn. Tuy nhiên chị vẫn chưa kể hay nói gì với gia đình. Hiện cả nhà đang chăm sóc sức khỏe cho chị cũng như ổn định tinh thần, tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Trước đó như đã thông tin, ngày 26 tháng chạp (tức 17.1), chị T. bỗng dưng rời khỏi nhà trên đường Vĩnh Viễn (P.4, Q.10) rồi sau đó mất liên lạc. Gia đình cho biết chị bị bệnh về tâm thần 10 năm nay, thời gian qua vì bỏ thuốc nên tinh thần có phần bấn loạn. Vì quá lo lắng, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi cũng như cầu cứu sự giúp đỡ của cư dân mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.