'Người sói' Hugh Jackman và cuộc gọi định mệnh giúp hiện thực hóa 'Deadpool 3'

Tuấn Duy
Tuấn Duy
27/06/2024 10:01 GMT+7

Tuy là 'thương hiệu' gắn liền với tên tuổi của Ryan Reynolds, thế nhưng nếu không có 'người sói' Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thì 'Deadpool 3' nhiều khả năng đã chết từ trong trứng nước.

Một ngày nọ, khi đang ở trường quay The Adam Project, sau khi đưa ra một số ý tưởng cho hãng Marvel về Deadpool 3, Reynolds nói với Levy rằng mình muốn làm một phần mới trong loạt phim về Deadpool nếu như vẫn được làm việc cùng vị đạo diễn.

'Người sói' Hugh Jackman và cuộc gọi định mệnh giúp hiện thực hóa 'Deadpool 3'- Ảnh 1.

Hugh Jackman và Ryan Renoyds trong phần phim Deadpool mới

The Hollywood Reporter

Levy chia sẻ: "Tôi nhớ Ryan đã nói, 'Bây giờ tôi biết anh sẽ nói không'. Nhưng thật ra tôi tự nhủ trong đầu mình rằng 'Thế quái nào chứ? Dĩ nhiên tôi rất sẵn lòng'".

Reynolds nói thêm, "Chúng tôi biết rằng mình muốn làm việc cùng nhau nhiều nhất có thể cho đến khi nào trở thành hai bộ xương khô, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn nếu đó là một bộ phim thuộc vũ trụ Marvel... Về mặt nào đó, đây sẽ là phần tiếp theo và có rất nhiều áp lực đi kèm với nó".

Để sáng tạo nên phần mới nhất này, ê kíp từ các phần phim cũ đã cùng làm việc với dàn biên kịch từ 2 phần trước để cố gắng đưa ra ý tưởng mới nhất, và gửi nó đến "ông chủ" của Marvel Studios - Kevin Feige. Tuy nhiên quá trình nói trên không dễ dàng, khi họ đã phải vật lộn để tìm ra một câu chuyện có cảm giác độc đáo và không trùng lặp với 2 phần trước.

Levy "bật mí": "Ryan và tôi đã suýt nói với Kevin, 'Anh biết không? Có lẽ giờ không phải lúc để làm một phần phim mới. Nhưng cũng thật may là ngay lúc đó điện thoại của Ryan đổ chuông, và người đang gọi là Hugh Jackman từ ô tô của mình".

Vào ngày 15.8.2022, Jackman đang trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần sau 2 năm liền tham gia The Music Man trên sân khấu Broadway. Khi đang ngồi trên bãi biển và nghĩ về những gì bản thân muốn làm tiếp theo, anh ấy nhớ lại mình đã nghĩ ngay đến sự kết hợp giữa Deadpool và người sói.

Mặc dù hơi lo lắng về việc làm thế nào để có thể tiếp tục câu chuyện về người sói sau khi Logan đã ấn định cái kết cho nhân vật này, nhưng Jackman đã gọi ngay cho Reynolds để nói rằng mình muốn hiện thực hóa ý tưởng trên. Reynolds kể lại mình không thể tin sáng tạo nói trên có thể tiến triển, và không thể biết mình phải làm gì.

Ngôi sao của Free Guy nói: "Trên cuộc họp Zoom cùng với Kevin, chúng tôi đi thẳng vào ý tưởng đó như sợ nó lỡ mất vậy. Cả hai đều nói: 'Nghe này, tôi mới nhận được cuộc gọi. Tôi nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua nó. Đây là cơ hội có một phần tỷ. Tôi cảm thấy đây là điều chúng ta tìm kiếm'".

'Người sói' Hugh Jackman và cuộc gọi định mệnh giúp hiện thực hóa 'Deadpool 3'- Ảnh 2.

Phần phim hứa hẹn mang đến tiếng cười bùng nổ

The Hollywood Reporter

Jackman giải thích anh biết Deadpool sẽ cho phép mình khám phá một khía cạnh khác của Wolverine so với trước đây, và cũng nói rằng mọi thứ chắc chắn rồi sẽ mang lại cảm giác mới mẻ trong cốt truyện mà họ đang xem xét.

Nam tài tử nói thêm: "Tôi chia sẻ những gì mình nghĩ với Ryan và Shawn, hai người bạn thân nhất của tôi. 3 chúng tôi như 3 chàng lính ngự lâm vậy. Không có ngày nào mà tôi không cười ra nước mắt. Tôi cảm thấy như mình được trẻ lại khi đóng vai này. Ý tôi là, tôi đã 25 tuổi rồi, anh bạn ạ, và cảm giác đó tuyệt vời hơn bao giờ hết".

Levy cũng nhắc lại mối quan hệ này trong quá trình sản xuất Deadpool & Wolverine: "Tình bạn giữa 3 chúng tôi cũng khiến bộ phim trở nên hay hơn. Không nên ngại ngần khi thử những điều kỳ lạ cũng như ngu ngốc, dẫu chúng có thể thất bại hoặc không tới đâu. Nhưng nếu thấy thất bại là không thể tránh khỏi, thì bạn sẽ thấy nó bình thôi, bởi sáng tạo mà".

Reynolds, Jackman và Levy không tiết lộ quá nhiều về cốt truyện của bộ phim sắp tới, nhưng cũng cho biết chính sự tương phản giữa tính ngốc nghếch và vui vẻ của Deadpool với thái độ nghiêm túc quá mức của Wolverine, sẽ khiến khán giả không thể ngừng cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.