Người trẻ thích ngồi bệt ở lề đường hơn là vào nhà hàng, quán xá sang chảnh

10/10/2022 09:30 GMT+7

Vào ngày cuối tuần thay vì vui chơi, ăn uống ở những nơi sang chảnh, người trẻ chọn vỉa hè, đường phố làm nơi để thư giãn.

Đổi gió ngồi cà phê bệt để hít thở không khí trong lành

Sau những ngày "ngột ngạt" với đống công việc, người trẻ thường có xu hướng chọn những địa điểm thoáng đãng để hít thở không khí trong lành vào ngày cuối tuần. Vì vậy, vào sáng chủ nhật, tại các vỉa hè ở quanh trung tâm Q.1 (TP.HCM) như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố... không khó để bắt gặp hình ảnh rất nhiều nhóm bạn trẻ ngồi tụm lại để trò chuyện, ca hát.

Nhiều bạn trẻ chọn cà phê bệt làm địa điểm thư giãn trong ngày cuối tuần

THẢO PHƯƠNG

Lần đầu tiên trải nghiệm cà phê bệt, Kim Hân, 22 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM cho biết: "Bình thường cuối tuần mình sẽ ngủ nướng hoặc ở phòng bấm điện thoại, nhưng hôm nay cả nhóm bạn của mình quyết định lên "kèo" dậy từ sớm để ra trước bưu điện thành phố ngồi cà phê bệt và tán gẫu. Đi như này mình vừa thấy vui, vừa thoải mái chứ bình thường ở phòng ngột ngạt, tù túng. Mặc dù mới đi lần đầu nhưng mình rất thích, tuần sau nhất định sẽ đi tiếp", Hân vui vẻ nói.

Sáng chủ nhật, ra vỉa hè tụ tập bạn bè ăn bánh mì, uống cà phê

THẢO PHƯƠNG

Còn với Nguyễn Đình Khanh, 18 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM cho hay: "Bình thường tụi mình hay tụ họp ở trong các quán cà phê, quán ăn, hoặc đi xem phim, nhưng hôm nay đổi gió ra đây ngồi cà phê bệt để tận hưởng cuộc sống. Ở đây vừa đông vui, vừa thoáng mát, xe cộ cũng không quá đông đúc. Mọi thứ khiến mình cảm thấy rất dễ chịu".

Cùng cảm nhận đó, Hương Giang, 22 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM ngày cuối tuần muốn ra khỏi nhà để hít thở không khí trong lành. "Mình thấy mọi người hay đi cà phê bệt nhiều rồi, nhưng bây giờ mình mới có dịp đi. Đi rồi mới thấy cuối tuần dậy sớm là đúng đắn, không khí ở đây trong lành, khác hẳn ở nhà. Thỉnh thoảng ra ngồi ngắm phố xá như này cũng thú vị và thấy yêu đời hơn".

Tận hưởng "hơi thở" đường phố

Bên cạnh cà phê bệt, nhiều bạn trẻ không ngại chạy xe hàng giờ đồng hồ để vào trung tâm thành phố chỉ để đạp xe đạp, cho bồ câu ăn...

Chị Hà Vy, 24 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM, mặc dù đường xa nhưng sáng chủ nhật vẫn thức dậy từ 6 giờ sáng để chạy từ Tân Phú qua Q.1 đạp xe đạp, ngắm nhìn thành phố: "Trong tuần đã áp lực với đống công việc rồi nên cuối tuần phải tự thưởng cho bản thân bằng việc đi ra ngoài để hít thở không khí. Đó là lý do vì sao cuối tuần nào mình cũng ra đây để thuê xe đạp đạp vòng vòng. Hơn nữa, mình cũng rất thích Sài Gòn nên tuần nào cũng tìm những chỗ thoáng có thể nhìn ngắm đường phố, tận hưởng hơi thở của thành phố. Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ, khá là "chill", còn tới trưa, nếu trời nắng lên thì cảm giác thành phố rất là sôi động, cơ thể mình tràn ngập năng lượng", Vy chia sẻ.

Cuối tuần đạp xe đạp quanh trung tâm TP.HCM để ngắm nhìn đường phố

THẢO PHƯƠNG

Còn với Trịnh Thị Mỹ Linh (24 tuổi) ngụ Q.10, thay vì đi tập gym ở phòng tập thì cuối tuần ra công viên để chạy bộ, đạp xe đạp dạo quanh trung tâm thành phố như một thói quen: "Số lần đạp xe đạp và chạy bộ vào những ngày cuối tuần của mình nhiều đếm không xuể. Bình thường sáng đi làm nên lúc nào cũng vội vã, do đó, những ngày cuối tuần là dịp để mình sống chậm lại và cảm nhận vẻ đẹp của Sài Gòn".

Ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá và cho bồ câu ăn

THẢO PHƯƠNG

Đang cùng con gái cho chim bồ câu ăn ở trước nhà thờ Đức Bà, chị Đặng Thị Thùy Dương, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM hào hứng: "Cuối tuần hay cho các con qua đây để chơi với bồ câu. Thỉnh thoảng ra đường thấy mọi người đông vui, nhộn nhịp nên mình cũng thấy như trẻ ra, tâm trạng thoải mái hơn. Bình thường ở nhà quanh quẩn dọn dẹp, nấu ăn hoài cũng chán. Hơn nữa, mình cũng thích đi cà phê bệt, ngồi ở ngoài nhâm nhi ly cà phê giữa tiết trời mát mẻ và nhìn con chơi đùa như thế này cũng thích hơn là vô quán", chị Dương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.