Người tù chung thân vì ám sát thượng nghị sĩ Kennedy được tha bổng, gia đình nạn nhân ủng hộ

28/08/2021 10:03 GMT+7

Người bị kết án vì thực hiện vụ ám sát chấn động nhắm vào thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy đã được tha bổng.

Một ủy ban về tha bổng tại thành phố San Diego, bang California (Mỹ) đã quyết định tha bổng cho ông Sirhan Sirhan (77 tuổi), người bị kết án tù chung thân vào năm 1969 vì tội ám sát thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy vào năm 1968.

Trước đó, đề xuất thả ông Sirhan đã 15 lần bị từ chối.
Tuy nhiên, quyết định mới của ủy ban này không đồng nghĩa ông Sirhan sẽ được thả ngay. Theo AFP, cơ quan chức năng có 3 tháng để đánh giá quyết định này và phải chờ Thống đốc California, ông Gavin Newsom thông qua.
Ông Robert F. Kennedy là em trai của cố Tổng thống John F. Kennedy, người cũng bị ám sát ngay trước đó 5 năm trong một chiến dịch vận động tranh cử tại thành phố Dallas, bang Texas.
Cũng giống như anh trai, ông Robert F. Kennedy khi đó đang vận động tranh vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Ông bị bắn trong một khách sạn tại Los Angeles. Vụ việc càng chấn động hơn khi xảy ra chỉ vài tháng sau vụ ám sát nhà hoạt động nhân quyền người da màu Martin Luther King Jr và giữa lúc nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc về cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Nhầm hung thủ?

Ông Robert F. Kennedy có bài phát biểu tại khách sạn Ambassador sau khi giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của các ứng viên đảng Dân chủ tại bang California vào ngày 5.6.1968.
Trong lúc đang gặp các trợ lý tại khu bếp, ông Kennedy bị bắn và những người khác cũng bị thương. Ông Kennedy qua đời vào ngày hôm sau.
Ông Sirhan bị kết án tử hình vào năm 1969 sau khi nhận tội. Nhiều năm sau đó, mức án được giảm nhẹ xuống còn tù chung thân. Là một người Palestine, ông Sirhan nói trong phiên tòa rằng ghét ông Kennedy vì vị thượng nghị sĩ ủng hộ Israel.
Tuy nhiên, những điểm khả nghi cũng xuất hiện trong các phiên tòa, làm dấy lên giả thuyết có thể có tay súng thứ hai trong vụ ám sát.
Các công tố viên đưa ra báo cáo giám định pháp y cho thấy ông Kennedy bị bắn ngay từ đằng sau trong khi các nhân chứng nói rằng ông Sirhan đứng trước mặt nạn nhân.

Ông Robert F. Kennedy phát biểu tại khách sạn Ambassador

Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy

Sau nhiều năm với nhiều lần kháng án, xuất hiện thêm bằng chứng cho thấy có đến 13 phát súng vào đêm đó nhưng khẩu súng của ông Sirhan chỉ có thể chứa tối đa 8 viên đạn.
Ông Douglas Kennedy, con trai út của ông Robert Kennedy, ủng hộ việc thả ông Sirhan và cho biết anh trai Robert F. Kennedy Jr đã gửi thư ủng hộ quyết định của ủy ban tha bổng.
Hồi năm 2018, ông Kennedy Jr nói rằng ông đã đến nhà tù ở California để gặp ông Sirhan và tin rằng đã có sự bất công. Ông Kennedy Jr nói có những bằng chứng gây khó hiểu và cho rằng tòa án đã kết tội nhầm người.
Ông Paul Schrade, người cũng bị thương trong vụ ám sát, cho rằng những bằng chứng chống lại ông Sirhan là không hợp lý và ủng hộ phán quyết thả tù nhân này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.