Người xa xứ trên đường về quê ăn tết: Quà chất đầy xe, nôn nao sum họp

Nam Long
Nam Long
20/01/2023 12:45 GMT+7

Những người dân đi làm xa quê tranh thủ về quê ăn tết đoàn viên với gia đình. Trên xe họ chở đầy ắp quà và tình yêu quê hương của người con xa xứ.

Ngày 20.1 (29 tết), theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những người dân đi làm xa quê tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình. Các tuyến đường qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đông nghẹt xe, chủ yếu là xe máy, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

Các tuyến đường chính qua tỉnh Vĩnh Long rất đông xe máy về quê ăn tết

Nam Long

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 20 đến 26.1 (tức 29 đến mùng 5 tết). Nhiều người đã tranh thủ ngày làm việc cuối năm mua sắm đồ đạc, nghỉ ngơi sớm để sáng 20.1 lên đường về quê ăn tết.

Nhiều người đi xe máy chở đầy quà về quê ăn tết

Nam Long

Những phần quà phương xa ngoài giá trị vật chất còn chứa đầy giá trị tinh thần của người con xa quê

Nam Long

Những người con xa xứ vội vã về sum họp gia đình

Nam Long

Những chiếc xe trĩu quà tết nối đuôi nhau rời thành phố về quê

Nam Long

Bánh, bia, nước ngọt...cùng những người con xa xứ đang trên đường về sum họp gia đình

Nam Long

Chị Trương Mỹ Tiên (28 tuổi, ngụ Hậu Giang) cho biết, chị làm công việc văn phòng ở TP.HCM, hết ngày 19.1 mới được nghỉ tết. Hôm nay (20.1), chị tranh thủ về quê sớm để kịp ăn bữa cơm rước ông bà. "Năm nay, công ty khó khăn, tiền thưởng eo hẹp. Dù vậy, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác vì còn được thưởng tết, có tiền mua bánh mứt về quê ăn tết bên gia đình", chị Tiên vui vẻ nói.

Nhiều người tranh thủ ngả lưng ở các quán cà phê võng ven đường, lấy lại sức để tiếp tục cuộc hành trình về quê ăn tết

Nam Long

Hai cô gái điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang tiếp tục cuộc hành trình về quê của mình

Nam Long

Một bạn nữ giơ tay biểu tượng Victory (chiến thắng) khi thấy ống kính của PV Thanh Niên

Nam Long

Những hộp bánh vượt hàng trăm cây số chờ được đặt trang trọng trên bàn thờ ông bà

Nam Long

Nghỉ chân tại quán cà phê võng trên đoạn tránh TP.Vĩnh Long, chuẩn bị tiếp cuộc hành trình, anh Trần Văn Tâm (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết, sáng nay, anh cùng một số người ở chung khu nhà thuộc tỉnh Bình Dương về quê ăn tết.

Một gia đình 4 người đi xe máy về quê ăn tết

Nam Long

Một em nhỏ giơ tay chào khi thấy PV chụp ảnh

Nam Long

Nhiều em nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi khi phải ngồi xe máy một hành trình dài

nam Long

Ai cũng mong sớm được về nơi chôn rau cắt rốn của mình

Nam Long

"Trên đường đi, thấy mọi người ai cũng gấp gáp nên chạy xe khá nhanh, hình như ai cũng nôn nao về quê bên người thân, gia đình như tôi. Cầu mong mọi người thượng lộ bình an, ai cũng được ăn một cái tết trọn vẹn bên gia đình", anh Tâm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.