Người xếp hàng dài ở siêu thị TP.HCM: ‘Hơi bất ngờ vì mấy hôm trước vẫn vắng’

20/08/2021 13:19 GMT+7

Sáng 20.8, người dân TP.HCM đến mua nhu yếu phẩm ở một số siêu thị bất ngờ vì phải xếp hàng dài . ‘Mấy hôm trước vô rồi mua thôi, nay người ta đến mua đông 3 - 4 lần nên đợi lâu hơn’, một người nói.

“Không hiểu sao đông vậy…”

Có mặt tại nhiều siêu thị lớn, cửa hàng bán thực phẩm ở Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp… PV Thanh Niên ghi nhận lượng người đến đây mua đông hơn so với những ngày trước đó, nhiều nơi còn phải xếp hàng dài chờ được vào. Trên nhiều tuyến đường, các phương tiện lưu thông phần nhiều là những người mua hàng lỉnh kỉnh những túi thực phẩm trên xe. Tại Q.Phú Nhuận, các siêu thị và các cửa hàng nhỏ vẫn đảm bảo người mua tuân thủ giãn cách.

Covid-19 sáng 21.8: 323.268 ca nhiễm, 132.815 ca khỏi | Quân đội mang thực phẩm đến tận nhà ở TP.HCM

Tại một siêu thị trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp) sáng nay, dòng người xếp hàng bên ngoài chờ khai báo y tế để vào trong mua đồ tương đối đông. Bảo vệ liên tục nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K để phòng dịch Covid-19.

Sáng 20.8, nhiều người xếp hàng phía trước một cửa hàng thực phẩm trên đường Phan Văn Trị (P.11, Q.Bình Thạnh) chờ mua hàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người bất ngờ khi đến một siêu thị ở đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp) phải xếp hàng dài vì “những ngày trước không đông như vậy”

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Mai cùng hàng xóm vừa tiến vào bãi gửi xe của siêu thị, thấy nhiều người xếp hàng chờ mua thì có chút bất ngờ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Mai (58 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cùng hàng xóm vừa tiến vào bãi gửi xe của siêu thị, thấy nhiều người xếp hàng chờ mua thì có chút bất ngờ. Lần gần nhất gia đình bà Mai đi siêu thị mua thực phẩm là 4 ngày trước, bà nói khi đó vắng người, “vô cái một luôn chứ không phải chờ như hôm nay”.
“Tôi không hiểu tại sao hôm nay người ta đến đông vậy nữa, không lẽ ai cũng hết thực phẩm chung một ngày giống gia đình tôi? Nhưng thấy các anh bảo vệ điều phối cũng được, người ta tiến lên cũng nhanh nên tôi nghĩ không phải đợi quá lâu đâu, 10 - 15 phút là cùng”, bà cười nói.

Một cửa hàng bán thực phẩm trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) sáng 20.8 đông đúc khách đến mua

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại một siêu thị nhỏ trên đường Bình Lợi (Q.Bình Thạnh), một số người cho biết họ đợi lâu hơn so với những ngày trước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay, bà Mai cho biết mình sẽ mua thêm thịt, rau củ quả cùng một ít gia vị đủ xài cho 3 - 4 ngày vì hiện tại, tủ lạnh nhà bà “không còn thứ gì”. Nhìn vào dòng người xếp hàng, bà nhắc nhở các thành viên trong nhà giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.
Trong khi đó, tại một cửa hàng bán thực phẩm trên đường Bình Lợi (Q.Bình Thạnh), hơn 9 giờ sáng nhưng cũng đã có hàng chục người xếp hàng giãn cách phía trước. Bà Hồng từ bên ngoài tiến vào nói với bảo vệ: “Tui mua có bịch bún à, lấy dùm tui nha chú”. Thanh toán xong, bà cũng vội vã rời đi. Bà Hồng cho biết nhà mình sát cửa hàng này nên thường qua mua, những hôm trước cũng có người đến mua nhưng không nhiều như hôm nay.

Nhiều người cho biết không hiểu lý do tại sao lượng người đến siêu thị mua hàng đông hơn so với những ngày trước

ẢNH: CAO AN BIÊN

Một phụ nữ mua đầy một xe đẩy nhu yếu phẩm

ẢNH: CAO AN BIÊN

“Nhìn thấy đông người thì cũng sợ lắm, nhưng tôi thấy cửa hàng thực hiện tốt việc ngồi giãn cách, không ai chen lấn hết. Thấy đông nên tôi qua mua lẹ chứ lát hết bún không biết mua ở đâu”, người phụ nữ chia sẻ.

“Mua đồ dùng cho nửa tháng, khỏi ra ngoài”

Đẩy chiếc xe chất đầy nhu yếu phẩm từ siêu thị ra bãi xe, chị Nguyễn Hoàng Thu Diệu (24 tuổi, ở Q.Gò Vấp) cùng em trai “vã mồ hôi”. Lần gần nhất chị em chị Diệu ra ngoài mua đồ ăn là 10 ngày trước, nay hết nên đến siêu thị để mua.
Chị Diệu cho biết sáng nay, chị đến lúc 8 giờ 30 phút thì thấy nhiều người, nhưng không đông như bây giờ. Nhìn vào hàng dài người, chị nói: “Nay chắc gấp 3 - 4 lần đợt trước tôi mua á. Cũng hên ghê là hôm nay tranh thủ đi sớm chứ không chắc đợi lâu. Đông người vậy thì cũng hơi sợ nữa”, chị Diệu nói.

Chị Nguyễn Hoàng Thu Diệu (24 tuổi, ở Q.Gò Vấp) cùng em trai mua đồ dùng cho nửa tháng để khỏi phải ra ngoài

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều phương tiện đi ngoài đường lỉnh kỉnh túi thực phẩm sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hàng hóa chất đầy xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân xếp hàng trước siêu thị Co.op Mart trên đường Trường Sa (Q.1, TP.HCM)

ẢNH: LÊ HỒNG HẠNH

Cùng em trai chất từng túi hàng lên xe, chị Diệu cho biết lần này mình mua đồ đủ cho 2 chị em dùng từ 10 - 15 ngày. Mùa dịch, chị nói mình hiếm khi ra ngoài, chỉ khi cần thiết lắm mới ra để đảm bảo an toàn cho mình.
“Vào mua tôi cũng ráng mua lẹ lẹ rồi về sớm chứ không nán lại lâu. Nay ra đường thấy cũng nhiều xe nên hơi lo. Mong mọi người có việc cần thiết lắm thì hãy ra, vì sức khỏe của mình cũng như giúp TP mau hết dịch”, chị bày tỏ. Nói xong, chị cùng em trai nhanh chóng chạy xe rời đi.

Công an quận 1 hướng dẫn 6 lộ trình lưu thông vào trung tâm TP.HCM trong dịch Covid-19

Đứng đợi dưới trời nắng nóng trước một cửa hàng ở Q.Phú Nhuận, chị Nguyễn Thị Diễm My (26 tuổi) chia sẻ khá lo lắng vì nghe tin các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng cao nên đi siêu thị mua đồ để hạn chế ra đường trong thời gian tới. "Thật ra đi siêu thị thấy đông người mình cũng sợ nhưng giờ cũng phải đi, hạn chế tiếp xúc tối đa nhất có thể thôi", chị nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.