Người Ý lại đẩy tuyển Anh vào muộn phiền trước thềm World Cup 2022

24/09/2022 06:05 GMT+7

Tuyển Anh lại gây thất vọng, khi bàn thắng của Giacomo Raspadori giúp tuyển Ý có chiến thắng 1-0 xứng đáng, đẩy thầy trò HLV Gareth Southgate xuống League B và duy trì hy vọng để Azzurri đứng đầu nhóm 3.

World Cup 2022 chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa sẽ diễn ra, nhưng CĐV tuyển Anh vẫn chưa thể có nhiều sự lạc quan để hướng đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Qatar, khi một lần nữa thầy trò HLV Gareth Southgate lại nhận kết quả buồn trước tuyển Ý.

Highlights Ý 1-0 Anh: Raspadori gieo sầu cho Tam sư

Trên sân San Siro nơi cả 2 đội bóng đều không tạo ra nhiều cơ hội rõ nét, tuyển Anh khá bế tắc và không tìm ra được con đường cụ thể vào khung thành của thủ môn Donnarumma của tuyển Ý - nhà vô địch Euro 2020 nhưng đang chìm sâu trong thất vọng khi bị loại khỏi World Cup lần thứ 2 liên tiếp.

Đối mặt với tuyển Ý có vẻ khát khao hơn, tuyển Anh đang cho thấy bộ mặt khá đáng lo ngại, không hề giống đội bóng hùng mạnh đã bất bại đến 22 trận cho đến tháng 6 vừa qua - nếu không tính thất bại trên chấm luân lưu 11m trước chính tuyển Ý tại chung kết Euro 2020.

Pha uy hiếp khung thành thủ môn Nick Pope của Gianluca Scamacca

REUTERS

CĐV nước Anh đang cầu nguyện đó chỉ là phong độ trồi sụt ở giải đấu giao hữu bị nhiều đội bóng chê ra mặt như Nations League, khi trong 5 trận gần nhất tại đây "Tam sư" chỉ ghi 1 bàn thắng từ chấm 11m, trước thềm trận cuối cùng trên sân nhà trước tuyển Đức vào 1 giờ 45 giờ Việt Nam ngày 27.9 tới.

Với chiến thắng này, tuyển Ý có cơ hội đứng đầu bảng và lọt vào vòng loại trực tiếp nếu họ đánh bại Hungary tại Budapest trận đấu cùng giờ với trận đại chiến Anh - Đức vừa kể trên.

Đó sẽ là trận đấu khó lường khi cũng vào rạng sáng nay, Hungary bất ngờ quật ngã tuyển Đức 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Szalai sau đường kiến tạo của Szoboszlai ở phút 17.

Raspadori tạo ra sự khác biệt bằng bàn thắng ở phút 68

REUTERS

Quay trở lại trận đấu tại San Siro, tuyển Ý là những người nhập cuộc giàu khát vọng hơn với những phút đầu tấn công ào ạt, trong đó có cú đánh đầu của Gianluca Scamacca bị Nick Pope đẩy dội cột dọc ra ngoài.

Sau những tình huống gay cấn đầu tiên này, cả 2 đội bóng đều lại chọn phương án tiếp cận trận đấu an toàn, khiến San Siro không thể bừng bừng dậy sóng trước 50.000 CĐV đến sân.

Giữa thế trận bế tắc đó, người Ý đã tìm ra giải pháp để dứt điểm trận đấu từ pha phất bóng dài của trung vệ Leonardo Bonucci, để chân sút trẻ Raspadori dứt điểm gọn gàng làm tung lưới thủ thành Pope.

HLV Gareth Southgate động viên đội trưởng Harry Kane sau trận

REUTERS

Sau tình huống đó, tuyển Ý có thêm một vài cơ hội khác nữa của Manolo Gabbiadini hay Federico Dimarco đánh đầu dội cột dọc. Ở chiều ngược lại, tuyển Anh chỉ có vài cú sút vô hại của Harry Kane khiến HLV Gareth Southgate bị CĐV "Tam sư" la ó.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Anh vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan: "Thật khó để tôi có thể chỉ trích màn trình diễn ngày hôm nay. Tuyển Anh kiểm soát bóng tốt hơn, sút nhiều hơn, có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn.

Pha dứt điểm dội cột dọc của Dimarco

REUTERS

Trong phần lớn trận đấu, chúng tôi đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã lơ là phòng ngự vào thời điểm quyết định trước tuyển Ý. Có những thời điểm, tuyển Anh có cơ hội để định đoạt trận đấu chỉ tiếc khả năng dứt điểm ở 1/3 sân đối phương có vấn đề.

Nhiều người sẽ quan tâm đến kết quả cuối cùng, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng tuyển Anh hôm nay đem lại nhiều điều tích cực trên góc độ một đội bóng. Tôi hiểu rõ điều đó nên sẽ không phản ứng về kết quả đêm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.