Sau chiến tích vang dội tại SEA Games 32 với 4 tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội đã đáp chuyến bay về TP.HCM lúc 15 giờ 30 ngày 13.5.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ (xếp thứ hai sau Thái Lan). Dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng nỗ lực của cả đội là rất đáng ghi nhận khi thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gặp cú sốc lớn về doping trước giải.
Nguyễn Thị Oanh cười rạng rỡ ngày về nước: 'Bố mẹ rất ngóng em'
Nguyễn Thị Oanh đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay
Lê Nam
Đồng hành cùng cô là HLV Trần Văn Sỹ
Lê Nam
Nguyễn Thị Oanh rạng rỡ chào người hâm mộ và phóng viên
Lê Nam
Cô về nước sau những ngày thi đấu rất khắc nghiệt
Lê Nam
Nguyễn Thị Oanh và HLV Trần Văn Sỹ
Lê Nam
Lê Tú Chinh rạng rỡ ở sân bay, SEA Games này cô giành HCB nội dung 4 x 100 m tiếp sức nữ
Lê Nam
HLV Trần Văn Sỹ được tặng hoa ở sân bay
Lê Nam
Nguyễn Thị Oanh là gương mặt nổi bật nhất SEA Games lần này của điền kinh Việt Nam
Lê Nam
Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, chân chạy quê Bắc Giang đã thống trị các cự ly trung bình và dài khi xuất sắc bảo vệ thành công 3 tấm HCV đã giành được ở SEA Games 31, gồm 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m và cuối cùng là 10.000 m.
Trong đó, 2 nội dung là 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật thi đấu sát giờ nhau, Nguyễn Thị Oanh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vẫn lập cú đúp HCV.
Nguyễn Thị Oanh tạo kỳ tích lịch sử, giành HCV thứ 4 tại SEA Games 32
Trở về nước, điều mà cô gái vàng mong muốn là nhanh chóng hoàn thành các công việc để về gặp bố mẹ.
"Thi đấu xong tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Hôm trước, gọi về cho gia đình, tôi cũng chỉ chia sẻ việc mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở kỳ đại hội này. Gia đình gửi lời chúc mừng và động viên, cảm thấy thương tôi, mọi người mong ngóng tôi về nhà. Bố mẹ tôi mong ngóng được sớm gặp lại con gái", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.
Nguyễn Thị Oanh tạm biệt đồng đội để tham gia lịch trình riêng
Lê Nam
Nguyễn Thị Oanh lên xe tham gia lịch trình tại TP.HCM
Lê Nam
Ngay khi về nước, Nguyễn Thị Oanh lập tức lên xe riêng để tham gia một số hoạt động sau giải. Trong khi đó, các thành viên khác và ban huấn luyện nhanh chóng trở về nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi đấu nhiệt huyết tại Campuchia.
Bình luận (7)
không phải thấp là mất lợi thế, Robeto Carlos chỉ cao 1m68 thấp hơn rất nhiều so với các cầu thủ thế giới, nhưng tốc độ đâu ai đua lại trên sân.
Chẳng biết sao tôi cứ thấy vận động viên của mình giành huy chương vàng là sướng rồi,ko cần biết nội dung nào.Lập kỷ lục 4 huy chương vàng một nội dung bộ môn điền kinh thì ko thể tả được,quá tuyệt vời.
Chân dài hay ngắn còn tùy theo thuộc vào cơ địa của mỗi người. Chân ngắn nhưng ko chậm