Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon

Văn Trình
Văn Trình
31/03/2024 10:39 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện sự vượt trội ở giải Tiền Phong Marathon khi có lần thứ 8 liên tiếp đăng quang. Trong khi đó, những VĐV như Hoàng Thị Ngọc Hoa, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Trung Cường cũng có những chiến thắng đầy kịch tính.

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 khai mạc vào sáng 31.3 tại Phú Yên. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 12.000 VĐV và hầu hết các tuyển thủ điền kinh Việt Nam đều tranh tài.

Với những thành công đã qua, Nguyễn Thị Oanh chắc chắn nhận được nhiều sự quan tâm. “Cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam tham gia nội dung 5 km hệ đội tuyển và nghiễm nhiên không có đối thủ trên đường đua. Nguyễn Thị Oanh về đích với thành tích 16 phút 44 giây. Dù đây chưa phải là kỷ lục nhưng nhà vô địch SEA Games đã cải thiện về thông số và có lần thứ 8 liên tiếp bước lên ngôi vô địch. Thành tích tại Phú Yên của Nguyễn Thị Oanh là 16 phút 44 giây trong khi tại Lai Châu năm 2023 là 17 phút 29 giây. 

Nguyễn Thị Oanh phát biểu: "Tôi hạnh phúc khi bảo vệ được vị trí đầu tiên cự li 5 km nữ tuyển, và đặc biệt hơn bởi đây lần thứ 8 liên tiếp giành chiến thắng. Tôi cũng vô cùng cảm động khi nhận được sự cổ vũ thân tình của người dân Phú Yên cũng như sự động viên từ khán giả. Ngày hôm nay tôi đã chiến thắng chính bản thân mình, cung đường chạy rất đẹp, nhưng thời tiết khá khắc nghiệt, trời rất nắng. Mùa giải năm nay tôi thi đấu với rất nhiều vận động viên trẻ tiềm năng, đó cũng là động lực để tôi cố gắng chăm chỉ hơn nữa trong tương lai".

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh vẫn cho thấy sự vô đối

BTC

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 2.

Oanh gần như không có đối thủ trên đường đua

BTC

Nội dung full marathon (42 km) được đánh giá hấp dẫn nhất khi xuất hiện cuộc đua “tay đôi” giữa đại diện tỉnh Phú Yên là Lê Thị Tuyết và Hoàng Thị Ngọc Hoa. Trong suốt hành trình của chặng đua, Lê Thị Tuyết luôn thể hiện sự bền bỉ và nỗ lực tuyệt vời. Cô cũng nhận được sự cổ vũ rất lớn từ CĐV nhà. Chặng đua xuất phát vào lúc 4 giờ 32 và Lê Thị Tuyết gần như không có vấn đề gì trong việc thích nghi. Ngay cả khi nắng lên, cô vẫn duy trì tốc độ đều đặn cũng như khoảng cách an toàn với phần còn lại để liên tục dẫn đầu.

Tuy nhiên, ở những phút cuối, sự bền bỉ của Lê Thị Tuyết đã không được duy trì. Sau 2/3 quãng đường, Hoàng Thị Ngọc Hoa bứt phá mạnh mẽ, vươn lên chạy song hành với Lê Thị Tuyết, tạo nên cuộc đua nghẹt thở. Dù đã có lúc Lê Thị Tuyết dùng hết sức lực để cố gắng bứt lên, tạo khoảng cách với đối thủ nhưng sau cùng cô vẫn thất bại trước Hoàng Thị Ngọc Hoa. Cả 2 VĐV đều gục ngã khi vừa cán đích và nhận được sự động viên rất lớn từ khán giả có mặt ở hai bên đường đua.

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 3.

Hoàng Thị Ngọc Hoa ngã quỵ khi về đích

BTC

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 4.

Không thể về đích đầu tiên nhưng Lê Thị Tuyết vẫn nhận được sự động viên rất lớn

BTC

Ở nội dung của nam, Đỗ Quốc Luật đã có 10 lần vô địch liên tiếp ở cự ly 10 km. Anh xúc động: “Cảm xúc của tôi lúc này rất khó diễn tả, tôi đã rất quyết tâm chinh phục cự ly 10 km nam tuyển. Chuẩn bị cho giải, tôi đã đến đây rất sớm và có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi rất vui khi những cố gắng, nỗ lực của mình đã được đền đáp, cũng rất tự hào khi đã vượt qua những khó khăn, bảo vệ được tấm HCV ở Lai Châu, cũng như nối dài kỷ lục 10 lần vô địch cự ly 10 km”.

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 5.

Đỗ Quốc Luật (giữa) có lần thứ 10 liên tiếp vô địch cự ly 10 km

BTC

Ở nội dung 42 km nam, Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Văn Lai cũng so kè. Sau cuộc đua căng thẳng, Hoàng Nguyên Thanh đã về nhất với thành tích 2 giờ 26 phút 5 giây, nối dài kỷ lục lên 5 lần. Chỉ 1 phút sau, Nguyễn Văn Lai cũng cán đích. 

Trong khi đó, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) về nhất cự ly 21 km hệ nam tuyển. Anh bứt lên và bỏ lại sự theo sát của Nguyễn Quốc Anh. Nguyễn Trung Cường ăn mừng đặc biệt và gửi chức vô địch cho con gái: "Tôi rất vui, cảm xúc tuyệt vời, lần đầu tiên tham dự cự ly 21 km của giải, nhưng đã giành chức vô địch. Thực sự lúc này cảm xúc của tôi rất khó diễn tả. Tôi muốn tặng chức vô địch này cho con gái của tôi. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con".

Nguyễn Thị Oanh ‘vô đối’, nhiều cuộc đua ‘song mã’ xuất hiện ở giải Tiền Phong marathon- Ảnh 6.

Nguyễn Trung Cường xúc động khi về đích

BTC

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 là một giải thể thao đặc biệt khi là lần đầu tiên một sự kiện thể thao lớn có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam ở huyện đảo Trường Sa. Đồng thời, giải cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, cho thấy mối liên hệ bền chặt giữa Tuổi trẻ - Sức khỏe - Khát vọng - Cống hiến.

Giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 65 cũng đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tham gia đồng hành cùng chương trình. Với cam kết đóng góp thúc đẩy sự phát triển của nền thể thao Việt Nam và tôn vinh những di sản truyền thống của dân tộc, SABECO tự hào tiếp tục đồng hành cùng với mùa giải năm 2024 và tham gia các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình tại Phú Yên, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và ý nghĩa của chương trình, đồng thời, khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, cổ vũ lối sống năng động tích cực trong đội ngũ nhân viên trong hệ thống và cộng đồng xung quanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.