Nhà báo làm MV phát ngôn cho... 'Mẹ Trái Đất'

20/06/2023 14:41 GMT+7

Dự án âm nhạc mang tên Mẹ Trái Đất vừa được ca sĩ Khôi Minh (nghệ danh của nhà báo - nhà thơ Nguyễn Mạnh Hà) cho ra mắt dịp tháng 6 năm nay với 5 bài hát, trong đó có 3 sáng tác của chính anh với những cái tên là lạ, gây tò mò như Mẹ Trái Đất, Mây bất tử, Sự tích Chúa.

Nguyễn Mạnh Hà (hiện là phóng viên mảng Văn hóa văn nghệ, Báo Tiền Phong), được biết đến với nghệ danh Khôi Minh khi lên sân khấu cầm mic hát. Anh từng tốt nghiệp khóa Thanh nhạc Tại chức, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 4 năm trước, sau đó lại quay trở về với bàn phím và các sân khấu quy mô phòng trà.

Trong dự án vừa ra mắt - Mẹ Trái Đất, ngoài 3 sáng tác của chính Khôi Minh, hai bài còn lại là Hôm nay tôi nghe (Trịnh Công Sơn) và Lời tình ta hy vọng (Đỗ Bảo). Hiện 4 bài đã được hoàn thành phần thu âm. Bài mới của Đỗ Bảo sẽ ra mắt đầu tháng bảy.

Nhà báo làm MV phát ngôn cho... 'Mẹ Trái Đất' - Ảnh 1.

Ca sĩ Khôi Minh trên bìa 1 album Mẹ Trái Đất

NVCC

Lời tình ta hy vọng được nhạc sĩ Đỗ Bảo viết từ năm 2011 và mới đây anh quyết định dành tặng Khôi Minh. Khôi Minh cũng khá bất ngờ vì món quà quý này. "Ngoài sự lý giải do tình bạn lâu năm giữa chúng tôi thì tôi còn thấy dường như tác giả muốn nhắn nhủ chính tôi hoặc có thể cả bạn qua những câu như: Đừng buồn lâu nếu một điều ước đã tàn/ Cuộc đời vần xoay/ Xa xưa nỗi buồn và niềm vui/ Đã ức triệu ngày. Ai cũng có những điều không như ý, những góc khuất. Đó là điểm chung giữa người với người nên không việc gì phải ôm nỗi buồn không có gì mới và gặm nhấm nó mãi", Khôi Minh nói. Anh cũng cho biết bài hát này viết ra như để vực dậy những người đang trầm cảm - một chứng bệnh có phần phổ biến trong guồng quay gấp gáp của đời sống hôm nay.

Khôi Minh chia sẻ khi đang còn là sinh viên Báo chí, anh cũng đã hơn một lần thử thi vào Nhạc viện nhưng không đỗ. Và chính việc viết báo về âm nhạc, về những người làm nhạc vô hình chung đã giúp anh đến gần hơn với ước mơ làm ca sĩ của mình. "Cho đến một ngày tôi xác định mình phải khép lại ước mơ này bằng cách tự coi mình là... ca sĩ", Khôi Minh thổ lộ. "Tôi từng gặp những nhân vật như nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vừa là kiến trúc sư vừa là nhà thơ; rồi nhà văn, nhà giáo, nhạc sĩ Ngô Tự Lập… Hay ở Olympic 2021, nhà vô địch đua xe đạp đường trường Anna Kiesenhofer cũng là tiến sĩ Toán. Nên tôi thấy việc mình vừa viết báo vừa hát cũng bình thường", anh nói.

Nhà báo làm MV phát ngôn cho... 'Mẹ Trái Đất' - Ảnh 2.

MV Mẹ Trái Đất do Khôi Minh tự lên kịch bản, đạo diễn, "biên đạo" kiêm "vũ công", ra mắt vào ngày Môi trường thế giới 5.6

NVCC

Nhà báo làm MV phát ngôn cho... 'Mẹ Trái Đất' - Ảnh 3.

Cảnh trong MV Mẹ Trái Đất

NVCC

Chính nhạc sĩ Đỗ Bảo từng giúp Khôi Minh sản xuất album đầu tay Bộ sưu tập 09 với những bài nhạc xưa, nhạc Trịnh. Sau đó vài năm, anh dự định ra album thứ hai và vào trường nhạc gặp NSƯT (nay là NSND) Quốc Hưng để luyện giọng. Trùng thời điểm trường tuyển sinh ĐH Tại chức nên anh đăng ký luôn và trở thành sinh viên ở độ tuổi U.40.

Tốt nghiệp ít lâu thì đại dịch Covid-19 xảy đến, lúc này Nguyễn Mạnh Hà dành thời gian làm thơ. Tập thơ mang tên Sự tích Chúa (NXB Thanh Niên - 2022) của anh có riêng một phần tên là Hồ sơ Vi-rút. "Đây không phải là tập thơ về tôn giáo tuy có hướng mọi người đến thế giới tâm linh, siêu hình. Đây cũng là một lẽ tự nhiên như mỗi khi chúng ta gặp nguy hiểm trong đời thực, chúng ta hay cầu trời khấn Phật. Mà đại dịch là một mối nguy lớn loài người phải đối mặt trong nhiều thập niên trở lại đây", tác giả chia sẻ.

Bài Sự tích Chúa (đã được nhà thơ, ca sĩ Joe Dolce dịch ra tiếng Anh và in trên tạp chí Cordite Poetry Review của Úc) mô tả một đại dịch "cúm ếch" trong truyện cổ tích đã được hóa giải triệt để bởi một bông hoa dại ven đường. Tuy nhiên tác giả vẫn để ngỏ một khả năng xảy ra dịch "cúm chó". Anh nói: "Mặc dù bài thơ khá lạ lùng nhưng tôi rà soát cả tập thơ vẫn thấy bài này dễ phổ nhạc nhất. Và tôi quyết định mạnh dạn tạo ra một bài hát từ nó với động cơ rất thực tế là để... bán thơ. Tuy vậy tôi cũng chỉ hát bài này trong các buổi ra mắt thơ mà thôi. Nhờ có sự cổ vũ, hỗ trợ của những người bạn làm nhạc, tôi mới mạnh dạn phát hành MV chính thức của bài hát". Khôi Minh cho biết thêm anh rất ưng ý với bản phối mang phong cách giao hưởng của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Tài Đức (Hải Phòng). Chính bản phối của Đức đã giúp Khôi Minh có thêm ý tưởng để phát triển giai điệu của bài hát.

MV Sự tích Chúa có dạng kết hợp hình thật và hình vẽ khá sinh động, chính thức ra mắt ngày 20.6. Trước đó vào ngày Môi trường Thế giới 5.6, Khôi Minh đã phát hành MV Mẹ Trái Đất trong đó anh tự lên kịch bản, đạo diễn, "biên đạo" kiêm "vũ công". "Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ đảm đương những vai trò này, nhưng đúng là nước đến chân rồi thì phải nhảy thôi. Tất nhiên một phần do kinh phí có hạn, nhưng chính tôi cũng thấy rất thích thú khi khám phá ra những tiềm năng của bản thân. MV đầu tay mang tính chất "cây nhà lá vườn" với sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè nhưng tôi cho rằng nó vẫn toát lên một phong cách riêng, khá phù hợp với ca khúc và thông điệp mà tôi muốn chuyển tải", Khôi Minh chia sẻ.

Nhà báo làm MV phát ngôn cho... 'Mẹ Trái Đất' - Ảnh 4.

Tác giả bên tác phẩm thơ của anh - Sự tích Chúa (NXB Thanh Niên - 2022) vừa được phát hành MV cùng tên

NVCC

Được nhạc sĩ Vũ Minh Tâm thổi vào tiết tấu funky, Mẹ Trái Đất là ca khúc hiếm hoi nói về sự nguy cấp của việc biến đổi khí hậu nhưng lại bằng một giọng điệu hài hước và có phần châm biếm. Tác giả nhớ lại cảm hứng viết bài hát này cũng có liên quan tới Covid. Đại dịch đã khiến anh bật ra liên tưởng con người phải chăng cũng có kích cỡ và "vai trò" tương tự vi khuẩn hay virus đối với trái đất. Và nếu trái đất là một cơ thể sống thì "bà" cũng sẽ phải có một quyết sách phù hợp với những mầm bệnh có hại cho bản thân.

Bài Hôm nay tôi nghe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Khôi Minh làm mới bằng cách thêm vào một đoạn "rap có nhạc". Anh cho biết: "Trước đây tôi khá dè dặt khi thể hiện nhạc Trịnh Công Sơn. Vì người nghe nhạc Trịnh khá khó tính, đòi hỏi cao, nhưng gần đây tình hình có vẻ đã thay đổi, khi những bản phối mới của Hà Lê và các nghệ sĩ trẻ khác được khán giả đón nhận tích cực".

Hiện phần âm thanh của Mây bất tử trên bản phối mang phong cách new age và ngũ cung Việt Nam của Vũ Minh Tâm đã hoàn thiện. Và Khôi Minh lại chuẩn bị bắt tay vào làm đạo diễn cho tác phẩm này. Bài hát lấy cảm hứng từ lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh "Đám mây không bao giờ chết" sẽ sớm ra mắt công chúng dưới dạng MV vào đầu tháng bảy.

Khôi Minh chia sẻ: "Sự lan tỏa của tác phẩm khi đã rời khỏi người tạo ra nó hoàn toàn tùy thuộc vào công chúng. Từ góc độ phóng viên tôi ghi nhận dự án Mẹ Trái Đất trong việc mở rộng đề tài cho ca khúc tiếng Việt. Còn ở khía cạnh cá nhân, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đã bước đầu khai phá và kết nối được các khả năng của bản thân trong một dự án".

Mẹ Trái Đất qua bản phối của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm có nhịp điệu funky vui tươi mang không khí hội hè nhưng thông điệp trong lời ca nhấn mạnh tầm quan trọng của hành tinh xanh, cảnh báo về những hoạt động thái quá của con người đang gây hại cho môi trường sống của mình. Trong đó trái đất được "nhân hóa" thành một bà mẹ luôn ban phát rồi lại tự hàn gắn các vết thương do con mình gây ra. 

Mẹ Trái Đất cũng là tên album mini gồm 5 bài hát trong đó có 3 sáng tác của Khôi Minh, cùng với Hôm nay tôi nghe của Trịnh Công Sơn và Lời tình ta hy vọng của Đỗ Bảo. Nhận được sự hỗ trợ từ nhà sản xuất Trần Thanh Phương, album với chủ đề tình yêu thương con người, thiên nhiên cũng như hướng con người trở về với bản thể đích thực - được phát hành vào đúng dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.